1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi congtu_omai, 06/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Con làm cha nhớ lại cái bản thân của cha ! Cha mà thích cái áo hay cái quần nào thì bỏ qua mọi thứ luôn !
    Nhưng con làm như vậy là có lỗi với mẹ đấy con ạ ! Hãy giải thích với mẹ là con rất thích cái áo đó và con đã mua nó, con sẽ ngưng use dd trong mấy chục ngày tới. Đừng nói dối nữa với mẹ nữa nhé ! Mẹ nào mà chả thương con, có khi mẹ con lại cho hẳn 300000VNĐ để mua các card khác ý chứ ! Cầu cho con toại nguyện !
  2. still_loving_you2614

    still_loving_you2614 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi, hichic, hôm nay con lỡ ăn mất cái pizza của anh con, bây giờ con phải làm sao đây??Con ko kiềm chế được vì cái bánh nó cứ llù lù trước mặt con, mà con lại đang đói mặc dù đã ăn hết phần mình???hichic. thiện tai, thiện tai...........help me!!!
  3. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ mà con !
    Cha nghĩ anh con ko giận con đâu con ạ !
    Trên đời ai mà chả tham hả con, nhất là trong chuyện ăn ! Cho nên con đừng buồn nữa nhé !
    Tham thì thâm mà ko tham thì ngu !
  4. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn lời khuyên của cha. bây giờ sẽ không đánh lung tung nữa mà chỉ chọn những thằng nào đáng phải đánh thôi.
    công nhận là cha chịu khó lên mạng thấy, tất cả vì con chiên thân yêu. tặng cha tràng vỗ tay nhé
  5. FlyingDutchman

    FlyingDutchman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    cha ơi sáng nay vì mưa gió bão bùng và ghét thằng thầy chủ nhiệm dở hơi nên con bùng học bù. không biết là thằng cha ấy có điểm danh không. con cảm thấy tội lỗi quá hu hu
  6. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Cha chúc mừng con đã thay đổi được cách suy nghĩ !
    Cha ko lên mạng thường xuyên lắm đâu ! Chỉ vì cha làm cha của các con nên fải gương mẫu thôi, cha lên mạng thì vào ngay topic này đấy ! Tự hào chưa ??? Các con cứ nói tội đi ! Cha là cha "tư vấn" hơi bị siêu đấy !
  7. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này mà con cũng thấy có tội ư ?
    Cha còn bùng học suốt nữa là con, cha nghỉ Kế toán khoảng 12 tiết, nghỉ QHQT khoảng 7 tiết, còn QTKD và QHKTQT thì bét nhè
    Con nghỉ học thì cha ko cấm nhưng nghỉ vì chuyện gì thì mới là quan trọng, do khách quan hay chủ quan ?
    Nhưng tốt nhất là đừng nên bỏ học con ạ ! Bỏ học 1 buổi thì buổi sau đi học thấy lạ lẫm lắm ! Đi học đều nhé con ! Chúc con học tốt !
  8. Jimmy_Joni

    Jimmy_Joni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hiz ! chua'' oi ! con la nguoi co toi ! co da cuop di cua nguoi ta ... 10 qua tim cung mot luc !! hix hix , gio ho doi lai , con biet phai lam sao ?
  9. Nicholas2609

    Nicholas2609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mong thầy Triết tha tội cho con.hihi.Bọn bạn nó bảo cứ đập mấy tờ 100 vào mẹt ông ý là dc tha tội,nhưng mình ko nghĩ vậy.hehe
    Mong em tha tội cho anh nhé,a có lỗi,chắc em đã khóc nhiều vì anh
  10. still_loving_you2614

    still_loving_you2614 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, bưổi đầu tiên đi học tưởng thế nào.....hoá ra lại gặp ông thầy hồi dạy ôn............làm cả buổi ngồi nói xấu ông ấy.....mong thầy tha lỗi.....
    Học như thế này có khi bùng liên tục thui................

Chia sẻ trang này