1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi congtu_omai, 06/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. still_loving_you2614

    still_loving_you2614 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Có phải họct hêm đâu hả cha..........học chính mà..........mà tiền điện thoại tháng này nhà con phụ trội nhiều quá...........chít con rui......
  2. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ! Sao các chuyện của các con giống chuyện của cha thế nhỉ ? Nhưng trước đây thôi chứ now cha chẳng muốn chát chít ở nhà nữa, tốn xiền lắm !
    Thế cái ác mộng của con đã lên đến tiền triệu chưa thế ? Nếu đến rồi thì fải đưa ra thôi, cứ đưa ra cho bố mẹ biết và trả, đừng quên hứa 1 câu là " tháng sau con sẽ dùng ít đi" Nếu bố mẹ con khó tính thì bắt buộc fải nói dối thôi, nói dối mà làm cho gia đình vui vẻ thì cũng ko có tội đâu con ạ !
    Con có thể nói là " Tháng này con fải làm 1 bài luận nên fải vào mạng nhiều để kiếm thông tin...." Cái khoản này chắc các con fải giỏi hơn cha rồi còn gì nữa ! Nhưng nhớ là online ở nhà ít thôi nhé, ko nên làm fiền bố mẹ nhiều ! Hiểu chứ ! Chúc con vui !
  3. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Cha ko có ý đó đâu ! Các con cũng biết thừa là cái vụ Vote này bây giờ có còn ý nghĩa gì mấy đâu, toàn bạn bè Vote cho nhau !
    1 lần nữa xin lỗi các con !
    Dạo này các con ngoan ghê ! Ít tội thật !
  4. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    To still_loving_you2614 : Con đọc bài của cha dành cho cobengheokho luôn nhé ! 2 con giống nhau wá !
  5. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi con lại tiếp tục những ngày bỏ học 2 tiết đầu,ko hiểu sao mà con ko thể nhấc mình dạy nổi trong khi con rất muốn đi học.thề có chúa con nói thật đấy.đặt tay lên trán đặt tay sang vai trái rồi qua vai phải cui'' đầu xuống hô 2 chữ :AMEN!!!!!!
  6. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Ối cha ơi,chưa bao giờ nó cao như thế này đâu,nó chưa đến mức đầu 1 và 6 con số nữa đằng sau nhưng nó cũng gần gần bằng thế.Chúng ta chắc chỉ cần thay cái dấu xấp xỉ thôi.Chẳng dám nói thật đâu cha ạ.Con mà nói thật thì chắc con bye bye my computer,bye bye my life luôn.Con xin thú tội ,nguyên nhân cái hoá đơn nó trỏ thành ác mộng là vì tháng vừa rồi con nổi máu buôn dưa lê.Con mải nói hươu nói vuợn với mấy đứa bạn xa tít mù khơi ko quan tâm đêm hay ngày thế cho nên.............
    Hu hu
  7. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Quên ko nói với cha rằng con vẫn biết ngoài hàng rất rẻ,nhưng mà ko bố mẹ nào lại cho con cái đi ra ngoài đường lúc hơn nửa đêm bao giờ cả dù với bất kì lý do nào,chứ đứng nói đến chuyện đi ra khỏi nhà vào giờ đấy để chat chit
    thế cho nên vẫn phải dùng ở nhà
    mà gan con ko to lắm nên cũng ko dám dùng của chùa,thế mới đau con chứ
  8. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện bỏ học này thì cha đã tư vấn cho nhiều người rồi đấy !
    Cha nhắc lại là bỏ học thì ko sao, nhưng vì lí do gì mới là quan trọng. Cái lí do của con chỉ là "ngủ" thì ko nên bỏ học con ạ ! Đi học đều nhé ! Học đều thì kiến thức nó mới đều ! Con hãy đi ngủ sớm vào 1 chút, sáng sẽ dậy sớm hơn. Mà lạ nhỉ ? Cha chẳng hiểu các con thế nào, chứ như cha đây, học chiều mà sáng cứ 6h30 đã tỉnh rồi, chả ngủ được nữa, chắc là thói quen hồi cấp 3
  9. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Cha hiểu tình trạng của con rồi ! Ko đến tiền triệu nhưng nó cũng xấp xỉ rồi fải ko ?
    Ban đêm thì ko ai cho con cái ra đường cả, chuyện đó là đúng, nhưng con buôn gì mà lắm thế, bây giờ mới hối hận à ? Con thử làm theo cách mà cha đã dạy xem sao, mong con bình an sau cái vụ này
    Còn chuyện con ko dùng ACC chùa chứ gì ? Đúng đấy con ạ ! Cha bị fone đến nhà 1 lần rồi, sợ lắm, bắt đền như chơi ý !
    Chúc con bình an 1 lần nữa !
  10. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Trời,cái cách cha dạy ko áp dụng được,bởi vì con chưa bao giờ chăm học đến thế.nói ai mà tin chứ.Hơn nữa cha con lại là cảnh sát hình sự cha ạ
    Cha khỏi chúc con bình an
    Con sẽ cầu bình an cho cha.Con cứ tưởng cha thánh thiện và cao cả lắm,ko ngờ cha cũng đầy những tội
    Dù sao thì cha đúng là cha tốt.Vote cha vài *

Chia sẻ trang này