1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi congtu_omai, 06/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Cha cũng là con người mà ! Mà đã là con người thì fải có cái này cái khác chứ ! Cha cũng nhiều tội lỗi lắm !
    Cảm ơn con nhé !
    Thế cha con là cảnh sát à ? To chuyện nhỉ ?
    Cha chỉ có thể mách bảo cho con cách đó thôi chứ cha cũng chiu thua cái chuyện của con luôn !
    Mà cha nghĩ ! Cảnh sát thì nhiều tiền lắm cho nên con cứ nói với bố là bố trả tiền cho ngay ý mà ! Cẩn thận bố con bắt cha 1 lần rồi ý chứ !
    Chúc con bình an qua cái việc này !
  2. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi,bố con là cảnh sát hình sự cơ,chứ ko phải giao thông đâu.Thế nên ko ăn chặn được của người ta.Mà có ăn chặn được thì con cũng tự chôn sống mình thôi. Cha đừng có nghĩ cha con là CSGT,nếu mà được như thế thì bọn bạn con đã phải đập cửa xin xe ầm ầm rồi.Con đã bình an qua vụ này rồi.Chắc là nhờ lời chúc của cha đấy
  3. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng con !
    Thế thành công như thế nào ? Kể cho cha nghe với nào ?
    Mà nói chung làm CS là sướng rồi còn gì nữa ! Oai ghê ! Con của cảnh sát
    Ai cho tôi vay 50K để tôi "nhổ" đôi Teva ra nào
  4. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    lạy chúa tha tội cho con, hôm nay con đã mắc phải một tội đó là từ ngứa mắt, con đã chuyển sang ngứa mồm, mà chính xác là ngứa tay, viết một bài làm cho một chị thấy mệt mỏi buồn bã. Huhu, lạy chúa hãy tha thứ cho con,mà cơ khổ cái chị đó có liên quan gì đến con đâu cơ chứ .
    Thiết nghĩ nên để kệ cho thiên hạ phán xét còn hơn, tự nhiên chuốc hoạ vào thân .
  5. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    khi`..cái chủ đề này hay ghê nhì ...chả nhẽ lại vác về 84P ...hi`..chúa ơi ..con thật tội lỗi vì định ăn cắp ý tưởng của người ta ...hi`...nhưng chắc tội con cũng không to lắm ....vì cái gì hay thì phải học tập chứ Chúa nhì...Chúa hiểu con không có ý xấu là được..:">
  6. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi,tụi nó câu bài.Tội lỗi tội lỗi...
    Em ko câu bài đâu đấy nhé.Hí hí...Em ko có tội gì hết.
  7. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ko sao đâu !
    "Học thầy ko tày học bạn mà con" Hớ hớ ! Mãi mới có người khen chủ đề của mình hay !
    Con ko có tội gì đâu ! Have Funs !
  8. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ko có tội thì vào đây làm gì !
    Mất công !
  9. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện kể các bạn nghe chuyện này: chuyện này hơi bôi bác, chúa tha tội cho con
    Trong vườn hoa nhà thờ, linh mục đang nói chuyện với một thương gia, một giáo đồ trẻ để không làm phiền họ đi thụt lùi lại phía sau. Ông này chỉ nghe loáng thoáng câu chuyện giữa họ:
    Vị thương gia: "5 vạn đôla!"
    Linh mục lắc đầu: "Không được!"
    Thương gia:"10 vạn đôla!"
    Linh mục cúi đầu lặng thinh.
    Thương gia: "Thôi được, 50 vạn vậy nhé! "
    Linh mục vẫn ko chấp thuận, thương gia lắc đầu rút lui.
    Giáo đồ trẻ vội bước đến trước mặt vị linh mục nói:

    " Thưa cha, 50 vạn đôla là một con số không nhỏ đâu! Chúng ta có thể dùng nó làm được rất nhiều việc đó ạ, thế ông ta yêu cầu điều gì mà cha lại từ chối khoản tiền lớn đến như vậy?
    Linh mục đáp: "Nhưng con có biết ông ta yêu cầu gì ko? Ông ta đề nghị ta mửi lần giảng kinh xong không nói Amen mà nói Cocacola!!!!!"
    ------------------
    Biết thêm thông tin về Công ty Quốc tế Vì Việt Nam click here: @VIVINA
    Chúc các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần thú vị!
    Call me now and listen music: 095.33333.95
  10. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đọc thêm một chuyện nữa cho ngày chủ nhật thêm tươi vui:
    Một cha xứ và một con chiên đang đánh Bi-a với nhau.Cứ mỗi lần đánh trượt thì chàng trai lại chửi "MK lại đánh trượt".
    Cha xứ rất khó chịu và nói rằng:
    "Con không nên nói như thế vì thiên lôi sẽ trừng phạt con đấy".
    Anh ta vâng dạ nhưng chỉ 2 phút sau anh ta lại chửi thề một câu. Bổng hiên một tiếng nổ lớn vang lên.Khi chàng trai bình tâm lại thì thấy cha xứ đã nghẻo từ bao giờ. Đúng lúc đó anh nghe tiếng nói từ trên trời vọng xuống "MK lại đánh trượt"?!?


Chia sẻ trang này