1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoangtutrau, 21/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Đã buồn ngủ, vào đây đọc lại càng buồn ngủ
  2. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Rạo này tội lỗi nhiều quá , nhưng không xưng ra ở đây được. Chúa chưa nghe thấy đã có ối người nghe thấy rồi. Amen
  3. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Rạo này tội lỗi nhiều quá , nhưng không xưng ra ở đây được. Chúa chưa nghe thấy đã có ối người nghe thấy rồi. Amen
  4. 4nothing

    4nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    xin chúa hãy trừng phạt con đi vì con đã ko thể tự bảo vệ được bản thân mình và bảo vệ được người con yêu cũng như tình yêu của con !
  5. 4nothing

    4nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    xin chúa hãy trừng phạt con đi vì con đã ko thể tự bảo vệ được bản thân mình và bảo vệ được người con yêu cũng như tình yêu của con !
  6. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Đã gần 3 ngày không online , đóng cửa hàng rồi . Công việc mà đã gắn liền 3 năm trời . Thời sinh viên cũng qua . Sắp bước chân vào cái nghiệp , sao lại có ý nghĩ tham ô , rút ruột của nhà nước . Cái bệnh thèm tiền này ngay hiểm quá . Chả biết nói sao cả .Thù , căm hận con gái . Ý nghĩ trả thù tất cả những đứa con gái mà mình gặp sau này . Ôi toàn những cái chả nghĩ đến bao giờ . Tội lỗi , tội lỗi !
  7. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Đã gần 3 ngày không online , đóng cửa hàng rồi . Công việc mà đã gắn liền 3 năm trời . Thời sinh viên cũng qua . Sắp bước chân vào cái nghiệp , sao lại có ý nghĩ tham ô , rút ruột của nhà nước . Cái bệnh thèm tiền này ngay hiểm quá . Chả biết nói sao cả .Thù , căm hận con gái . Ý nghĩ trả thù tất cả những đứa con gái mà mình gặp sau này . Ôi toàn những cái chả nghĩ đến bao giờ . Tội lỗi , tội lỗi !
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hừ hừ..con đang nóng lắm chúa ạ,nhưng con nhất quyết kô chém nó ..mà kô chém nó kô phải là bản chất con người con nên con vào đây xin chúa tha tội cho con.Từ nhỏ đến h,từ cái ngày biết nóng giận đến h con mới biết mình có sức chịu đựng ghê hồn đến vậy.À,còn nữa,con nhịn nó ko có nghĩa là con kô mchém nó,bởi vậy mong chúa tha mạng cho con,hiện h con đang suy nghĩ,con đang nghĩ trong đầu mình phải chém nó như thế nào..ui dùi ui...con đang nóng lắm đấy chúa ơi..nóng ghê người..giận quá.Thôi đi đây,kô khéo con lại chém chúa nữa thì oan mạng...
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hừ hừ..con đang nóng lắm chúa ạ,nhưng con nhất quyết kô chém nó ..mà kô chém nó kô phải là bản chất con người con nên con vào đây xin chúa tha tội cho con.Từ nhỏ đến h,từ cái ngày biết nóng giận đến h con mới biết mình có sức chịu đựng ghê hồn đến vậy.À,còn nữa,con nhịn nó ko có nghĩa là con kô mchém nó,bởi vậy mong chúa tha mạng cho con,hiện h con đang suy nghĩ,con đang nghĩ trong đầu mình phải chém nó như thế nào..ui dùi ui...con đang nóng lắm đấy chúa ơi..nóng ghê người..giận quá.Thôi đi đây,kô khéo con lại chém chúa nữa thì oan mạng...
  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Con mới vừa hứa nhằng hứa xiên với 1 người Chúa ạ. Tự dưng dạo này tốt bụng quá, mấy hôm nữa lại phải è cổ ra để thực hiện lời hứa thôi. Vừa muốn làm, lại vừa không. Chẹp. Cái bản tính lười nó ko thay đổi được

Chia sẻ trang này