1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoangtutrau, 21/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Cha à.....xin cha tha tội cho con...đêm wua..lúc cả nhà đi ngủ hết roài....con....con vì tức trận HL thua nên con đã trót mở cửa đi chơi.....mí lại con mà ở nhà thì con điên mất...con sẽ đập một cái gì đó mất.cho nên con đã lẻn ra...mà ko mún làm ảnh hưởng đến người khác là..kô có tội phải kô cha...mí lại. cha ạ.....con chỉ đi có một lúc thôi cha ...về con lại chui vào giường ngủ tiếp......con ...kô có tội cha nhỉ
  2. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Bản thân không kìm được nỗi nhớ . Đã từng thề là sẽ ko nhớ tới her nữa mà sao ko làm được . Càng muốn quên đi lại càng nhớ . Nhớ đến điên cuồng . 1 năm rồi mà như mới hôm qua . Không nghe lời bố mẹ , bạn bè và mọi người khuyên . Ôi ....
    Lại còn đòi xin tiền bay sang bên đó du học cũng nước với her nữa chứ . Sắp ra trường rồi . Có người lo cho việc làm tử tế rồi lại không muốn đi làm ngay . Ko biết vì cái gì nữa . Thế là bao nhiêu công sức vùi đầu vào công việc và học hành mệt nhọc và kín đặc 7h sáng -11h đêm phí toi xuống sông xuống biển rồi ....

    Được hoangtutrau sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 01/07/2004
  3. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Bản thân không kìm được nỗi nhớ . Đã từng thề là sẽ ko nhớ tới her nữa mà sao ko làm được . Càng muốn quên đi lại càng nhớ . Nhớ đến điên cuồng . 1 năm rồi mà như mới hôm qua . Không nghe lời bố mẹ , bạn bè và mọi người khuyên . Ôi ....
    Lại còn đòi xin tiền bay sang bên đó du học cũng nước với her nữa chứ . Sắp ra trường rồi . Có người lo cho việc làm tử tế rồi lại không muốn đi làm ngay . Ko biết vì cái gì nữa . Thế là bao nhiêu công sức vùi đầu vào công việc và học hành mệt nhọc và kín đặc 7h sáng -11h đêm phí toi xuống sông xuống biển rồi ....

    Được hoangtutrau sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 01/07/2004
  4. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Tội to quá nói ra sợ chúa ngất ko nghe ai xưng tội được nữa .Thôi , thương chúa con ko xưng nữa ....
  5. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Tội to quá nói ra sợ chúa ngất ko nghe ai xưng tội được nữa .Thôi , thương chúa con ko xưng nữa ....
  6. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Có người tội to gấp đôi em đấy, biết ko?
  7. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Có người tội to gấp đôi em đấy, biết ko?
  8. 4nothing

    4nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi của mình càng ngày càng lớn rồi !
    Ko biết bây giờ quay đầu lại có kịp nữa ko ?
  9. 4nothing

    4nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi của mình càng ngày càng lớn rồi !
    Ko biết bây giờ quay đầu lại có kịp nữa ko ?
  10. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Híc, nhìu quá chẳng bít nói từ đâu cả.
    Mà chả tin vào chúa trời, nên tốt nhất là ko xưng tội , không thì có kẻ đọc xong chắc ngã ngửa ra mất

Chia sẻ trang này