1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoangtutrau, 21/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Con ah, tụ tập đi ăn đêm là rất tốt, lần sau con cứ tụ tập thoải mái. Nhưng nhớ là đã tụ tập là phải đông, chạy xe trên đường là phải đánh võng, lượn lách và cố gắng về nhà trước giờ bố mẹ đi làm. Nhớ chưa con?
  2. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    dà thưa cha...cha đi vắng hả cha...cha cho cí lão cap zô đây hả cha....hik...
    To "cha" cap: dà, thưa cha ..con bít ạ..cha khỏi nhắc ạ. Mà con hỏi khí kô phải...hôm nào cha ra HN cha có tụ tập mí con kô...zui lắm cha à...Rồi cho con nhân tiện xưng tội mí cha lun.......Tiện wúa đi
  3. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    dà thưa cha...cha đi vắng hả cha...cha cho cí lão cap zô đây hả cha....hik...
    To "cha" cap: dà, thưa cha ..con bít ạ..cha khỏi nhắc ạ. Mà con hỏi khí kô phải...hôm nào cha ra HN cha có tụ tập mí con kô...zui lắm cha à...Rồi cho con nhân tiện xưng tội mí cha lun.......Tiện wúa đi
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    To Thobong_xomali: Khi cha ra Hà Nội, con mời cha đi overnight hả? Con chịu được đến mấy giờ vậy? Nói trước với con overnight là nghề của chàng đấy. Xưng tội trực tiếp với cha cũng đặc biệt lắm đó, chỉ riêng cha và con, he he (Cha lại cười dê rồi)
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    To Thobong_xomali: Khi cha ra Hà Nội, con mời cha đi overnight hả? Con chịu được đến mấy giờ vậy? Nói trước với con overnight là nghề của chàng đấy. Xưng tội trực tiếp với cha cũng đặc biệt lắm đó, chỉ riêng cha và con, he he (Cha lại cười dê rồi)
  6. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    dà thưa cha...zậy chứ cha đi được đến mí giờ..con kô dám nói overnight là nghề của con đâu ạ,con hiền lành lắm à..nhưng mà cha máu wúa đi cha à. cha máu zậy kô sợ con sư tử nhà cha hả....
    Dà, xưng tội trực tiếp mí chả hả...thì đoá ..mục đích của con là đây...cha cứ gọi là thông minh quá cơ....dà riêng cha mí con...dà ...dà.....zui zẻ đê( cha cứ cười dê...con sợ cha à).
  7. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    dà thưa cha...zậy chứ cha đi được đến mí giờ..con kô dám nói overnight là nghề của con đâu ạ,con hiền lành lắm à..nhưng mà cha máu wúa đi cha à. cha máu zậy kô sợ con sư tử nhà cha hả....
    Dà, xưng tội trực tiếp mí chả hả...thì đoá ..mục đích của con là đây...cha cứ gọi là thông minh quá cơ....dà riêng cha mí con...dà ...dà.....zui zẻ đê( cha cứ cười dê...con sợ cha à).
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Cha ra Hà Nội thì còn sợ ai nữa hả con? Con cứ yên tâm, cha mà đã overnight thì chắc chắn là ra vấn đề. Khi cha đi với con, có thằng nào lớ xớ là cha xử lý luôn. Rồi sau đó, con xưng tội với cha. Đảm bảo với con là xưng tội với cha thích cực kỳ, ôi, cứ gọi là........................
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Cha ra Hà Nội thì còn sợ ai nữa hả con? Con cứ yên tâm, cha mà đã overnight thì chắc chắn là ra vấn đề. Khi cha đi với con, có thằng nào lớ xớ là cha xử lý luôn. Rồi sau đó, con xưng tội với cha. Đảm bảo với con là xưng tội với cha thích cực kỳ, ôi, cứ gọi là........................
  10. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Pó tay , pó chân mí cha....
    Cha còn mấu hơn cả con nữa cha à..Thôi, để con đi xưng tội mí người khác..chứ cái gọi là ra vấn đề của cha làm con sợ phát khiếp...pái pai cha...

Chia sẻ trang này