1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoangtutrau, 21/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ngồi im, leo xuống là chết liền, cha .... cấm. Ngồi ở đó không thích ah? Sư tử liên lục địa thì phải đi nhiều nên không sợ con ah, he he. Con cứ an tâm mà xưng tội với cha đi, đảm bảo là phê mà. Mà nó phải mạo hiểm một chút, kết quả nó mới giá trị, cố lên con....
  2. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa cha. con cũng biết cái gì cố có kết quả thì nó mới có giá trị...nhưng mà trong cí trường hợp này thì..cố qua thành quá cố đó cha.
    Con còn yêu đời lắm.Cho nên cha có cấm con, con cũng phải nhảy xuống cho bằng mí người ta. Thôi con xuống nghe cha.
    À cha ơi, bao giờ sư tử nhà cha đi vắng con có thể sang xưng tội mí cha kô hả cha....tò mò wúa đi...
  3. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa cha. con cũng biết cái gì cố có kết quả thì nó mới có giá trị...nhưng mà trong cí trường hợp này thì..cố qua thành quá cố đó cha.
    Con còn yêu đời lắm.Cho nên cha có cấm con, con cũng phải nhảy xuống cho bằng mí người ta. Thôi con xuống nghe cha.
    À cha ơi, bao giờ sư tử nhà cha đi vắng con có thể sang xưng tội mí cha kô hả cha....tò mò wúa đi...
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, xưng tội với cha mà con cứ nói mấy cái chuyện quá cố thế nhỉ? Không sợ quá cố gì hết, con cứ yên tâm đi. Mà con đã đọc truyện "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" chưa?
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, xưng tội với cha mà con cứ nói mấy cái chuyện quá cố thế nhỉ? Không sợ quá cố gì hết, con cứ yên tâm đi. Mà con đã đọc truyện "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" chưa?
  6. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    dà, kính thưa đức cha tập sự yêu quí.Con đã đọc rồi ạ...Và chính vì đọc rồi nên con mí phải nhảy từ trên lưng...cha xuống đoá ạ.
    Thôi thì cha thương tình con còn nhỏ dại mà tha cho con đi xưng tội mí người khác nha cha...
    ( nói nhỏ với cha này: bao giờ sư tử nhà cha đi vắng nhớ PM cho con, con qua xưng tôi ngay à).....
  7. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    dà, kính thưa đức cha tập sự yêu quí.Con đã đọc rồi ạ...Và chính vì đọc rồi nên con mí phải nhảy từ trên lưng...cha xuống đoá ạ.
    Thôi thì cha thương tình con còn nhỏ dại mà tha cho con đi xưng tội mí người khác nha cha...
    ( nói nhỏ với cha này: bao giờ sư tử nhà cha đi vắng nhớ PM cho con, con qua xưng tôi ngay à).....
  8. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Cha mới chả con. lìu tìu quá. Đong đưa như thế không hay đâu. Người ta đọc không kĩ lại tưởng loạn luân. Đổi sang topic khác đong nhé.
  9. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Cha mới chả con. lìu tìu quá. Đong đưa như thế không hay đâu. Người ta đọc không kĩ lại tưởng loạn luân. Đổi sang topic khác đong nhé.
  10. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Đằng ấy nhìn ở chỗ nào mà bảo là đong nhau....loạn luân cái khỉ gì..Nhìn lại đi nhé....Đừng có tưởng tượng nhiều quá, kô tốt đâu...

Chia sẻ trang này