1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoangtutrau, 21/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Rất cám ơn quý con chiên đã không vì sự vắng mặt của một số vị cha trẻ đáng yêu mà quên xưng tội.
    Kỷ niệm 3 ngày bị lock nick của cha, cha tự thưởng đi nghỉ mát với nàng tiên cá trẻ trung xinh đẹp trên bờ biển Hawaii thơ mông. Hôm nay không giải tội cho các con, cha rất nhớ, nhưng giờ nào việc nấy, tay ôm nàng tiên cá tay gõ bàn phím sao được.
    Cha hứa sẽ kể cảm giác bồng bềnh nơi tiên cảnh là như thế nào cho các con vào một ngày không gần.
    Hôn thắm thiết các con.
  2. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thức trắng đêm ngồi hàng Net . Hư wá . Mai đã hứa với ông anh là đi Bắc Giang khai trương của hàng của ông ấy rồi mà . Chả biết có đi được nũa không đây . Sáng mà đi sớm lên đó chắc dễ tẻo lắm hix hix . Ông ấy mà biết thì mình sao nhỉ? Tối nay tại đi đú ý mờ nên mới về muộn và không có chìa khoá vào nhà
  3. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thức trắng đêm ngồi hàng Net . Hư wá . Mai đã hứa với ông anh là đi Bắc Giang khai trương của hàng của ông ấy rồi mà . Chả biết có đi được nũa không đây . Sáng mà đi sớm lên đó chắc dễ tẻo lắm hix hix . Ông ấy mà biết thì mình sao nhỉ? Tối nay tại đi đú ý mờ nên mới về muộn và không có chìa khoá vào nhà
  4. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Ôi cha,
    sao bây giờ
    Lòng con hướng thiện.
    Con chỉ yêu và thích 1 thôi
    Giờ giải quyết sao khi có nhiều người thích con
    họ tấn công con
    khủng bố tinh thần con
    Xin cha hãy cho con lời khuyên.
    Con đang phân vân và chọn lựa
    Con có nên san sẻ tình thương yêu như Lời Chúa đã dạy ko??
    Hay lựa chọn 1 và chỉ 1 mà thôi.
    Nếu con tham lam thì có xuống địa ngục ko Cha.
  5. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Ôi cha,
    sao bây giờ
    Lòng con hướng thiện.
    Con chỉ yêu và thích 1 thôi
    Giờ giải quyết sao khi có nhiều người thích con
    họ tấn công con
    khủng bố tinh thần con
    Xin cha hãy cho con lời khuyên.
    Con đang phân vân và chọn lựa
    Con có nên san sẻ tình thương yêu như Lời Chúa đã dạy ko??
    Hay lựa chọn 1 và chỉ 1 mà thôi.
    Nếu con tham lam thì có xuống địa ngục ko Cha.
  6. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chết, cho con xuống địa ngục để họ khủng bố tinh thần cha à. Tham lam một chút thì có chết ai đâu chứ, chúa dạy phải sống sao cho công bằng, vì vậy hãy iêu tất cả mọi người như nhau, như là họ yêu mình, khủng bố họ như họ khủng bố mình vậy!
  7. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chết, cho con xuống địa ngục để họ khủng bố tinh thần cha à. Tham lam một chút thì có chết ai đâu chứ, chúa dạy phải sống sao cho công bằng, vì vậy hãy iêu tất cả mọi người như nhau, như là họ yêu mình, khủng bố họ như họ khủng bố mình vậy!
  8. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật người cũ . Đã định gọi điện thoại chúc mừng rồi nhưng mà lại thôi . Cố gắng để quên đi . Nhưng mà khó quá . Không biết làm như vậy có đúng không nữa . Hình như là sai lầm rồi thì phải . Không biết phải làm sao nữa ...Hôm nay lại còn đú đởn ở Bắc Giang nữa chứ . Tí nữa thì không về kịp giờ làm .. Ôi dạo này .... hình như hết thuốc chữa rồi .
  9. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật người cũ . Đã định gọi điện thoại chúc mừng rồi nhưng mà lại thôi . Cố gắng để quên đi . Nhưng mà khó quá . Không biết làm như vậy có đúng không nữa . Hình như là sai lầm rồi thì phải . Không biết phải làm sao nữa ...Hôm nay lại còn đú đởn ở Bắc Giang nữa chứ . Tí nữa thì không về kịp giờ làm .. Ôi dạo này .... hình như hết thuốc chữa rồi .
  10. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Đã 3 tháng nay rồi con đã không về nhà . Con biết là ba mẹ cũng mong con về lắm . Những lúc ba me phone lên cho con thì ko gặp . Cũng do học hành và công việc bận quá . Con cũng nhớ nhà và nhớ ba mẹ lắm . Nhưng mà có muốn cũng chưa được. Thôi để khi nào vào dịp nghỉ thì con sẽ về .Chắc là mọi việc với con sẽ ổn cả thôi

Chia sẻ trang này