1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoangtutrau, 21/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ziangcoi

    Ziangcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Nhân danh cha, con và các thành thần ta tha tội cho con.
  2. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Hix, con vẫn biết chúa an ủi loài người bằng câu nói đó. Nhưng nói thì vẫn dể hơn làm phải không ạ? Mà con thì mệt mỏi với cái trò chị em lắm rùi, con ứ đợi được đến 4 năm đâu ...con đã thử rùi mà....
  3. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Hix, con vẫn biết chúa an ủi loài người bằng câu nói đó. Nhưng nói thì vẫn dể hơn làm phải không ạ? Mà con thì mệt mỏi với cái trò chị em lắm rùi, con ứ đợi được đến 4 năm đâu ...con đã thử rùi mà....
  4. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thưa cha, kô bít giờ này cha đã dậy chưa.nhưng con xin cha cho con xưng tội ạ...

    Con kô bít rằng đây có phải là tội lỗi kô ...Nếu ý nghĩ của mình đột nhiên trở nên xấu xa , độc ác thì có phải là tội kô hả cha...Tất nhiên, ý nghĩ này là của ngày hôm qua.Khi con nghĩ về một người..Lúc đó con đã rất căm phẫn, rất tức tối vì những gì con trao đi thật vô tư mà nhận lại chỉ toàn là dối trá và nước mắt...Cha ơi, dù cho đó là suy nghĩ của ngày hôm qua...Con vẫn cảm thấy con đã và đang thay đổi..Có lẽ suy nghĩ của con đơn giản quá.Là bạn bè thì phải tin tưởng nhau..Quá đơn giản phải kô ạ..Con kô muốn thay đổi suy nghĩ đó.Nhưng bây giờ thì có lẽ con buộc phải thay đổi thôi...Đời thay đổi khi ta thay đổi mà....Xin cha tha tội cho con ạ...
    Bây giờ thì con bt lại rồi...Hết điên như hôm qua rồi. Cái suy nghĩ xấu xa của con cũng đã bị gạt bỏ rồi.Con lại là con rồi ..Nhưng, vẫn phải trút lên cha cho nó nhẹ người....hik hik....xin lỗi cha vì đã phá giấc ngủ của chạ a..
  5. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thưa cha, kô bít giờ này cha đã dậy chưa.nhưng con xin cha cho con xưng tội ạ...

    Con kô bít rằng đây có phải là tội lỗi kô ...Nếu ý nghĩ của mình đột nhiên trở nên xấu xa , độc ác thì có phải là tội kô hả cha...Tất nhiên, ý nghĩ này là của ngày hôm qua.Khi con nghĩ về một người..Lúc đó con đã rất căm phẫn, rất tức tối vì những gì con trao đi thật vô tư mà nhận lại chỉ toàn là dối trá và nước mắt...Cha ơi, dù cho đó là suy nghĩ của ngày hôm qua...Con vẫn cảm thấy con đã và đang thay đổi..Có lẽ suy nghĩ của con đơn giản quá.Là bạn bè thì phải tin tưởng nhau..Quá đơn giản phải kô ạ..Con kô muốn thay đổi suy nghĩ đó.Nhưng bây giờ thì có lẽ con buộc phải thay đổi thôi...Đời thay đổi khi ta thay đổi mà....Xin cha tha tội cho con ạ...
    Bây giờ thì con bt lại rồi...Hết điên như hôm qua rồi. Cái suy nghĩ xấu xa của con cũng đã bị gạt bỏ rồi.Con lại là con rồi ..Nhưng, vẫn phải trút lên cha cho nó nhẹ người....hik hik....xin lỗi cha vì đã phá giấc ngủ của chạ a..
  6. Mr_F

    Mr_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mô phật, cha mong con sống bình thường. Vậy con hãy sống bình thường để cha yên lòng,....
    Nhưng nếu con có giận "cái thằng chết băm chết vằm đó" thì cha cũng ủng hộ con lém đó. Cái thằng đó đáng giận thật!
  7. Mr_F

    Mr_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mô phật, cha mong con sống bình thường. Vậy con hãy sống bình thường để cha yên lòng,....
    Nhưng nếu con có giận "cái thằng chết băm chết vằm đó" thì cha cũng ủng hộ con lém đó. Cái thằng đó đáng giận thật!
  8. freeman1709

    freeman1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi em theo đạo phật nên không xưng tội với cha được.Mà kể ra mình cũng lắm tội nhưng ko xưng được thế mới đau.
  9. freeman1709

    freeman1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi em theo đạo phật nên không xưng tội với cha được.Mà kể ra mình cũng lắm tội nhưng ko xưng được thế mới đau.
  10. aphrodite_pm

    aphrodite_pm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tội à, chẳng biết mệt mỏi có fải là cái tội không nhỉ. Mệt mỏi đâm ra hay bực dọc cáu gắt, hơi tý là cáu um lên, mọi người xung quanh lại sợ.
    Buồn hết cả người.
    Đọc cái tiểu thuyết Không hơn một xu, không kém một xu. Hay fết.

Chia sẻ trang này