1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoangtutrau, 21/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Xưng tội cái nèo.
    hôm nay có một cái tội rất lớn là...lên nhà ông bà chẳng cho được ông bà cái gì lại còn cầm ....của ông bà nữa..Hik...cơ bản tại mồm con bé dẻo quá. Thực ra con bé cũng chỉ định kêu ca thôi. vì thực sự là con bé đang hết xiền. Thế mà ...tự nhiên có xiền ai chả thích..bi giờ thấy mình hơi bị tham.Thôi. vào đây xưng tội rồi hôm nào có xiền mua cí gì đó cho ông bà vậy...
    Bây giờ: có tội với nhiều người.Mà chẳng biết làm thế nào để xin được tha lỗi cả....em vô tâm quá.Xin lỗi mọi người....
  2. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Xưng tội cái nèo.
    hôm nay có một cái tội rất lớn là...lên nhà ông bà chẳng cho được ông bà cái gì lại còn cầm ....của ông bà nữa..Hik...cơ bản tại mồm con bé dẻo quá. Thực ra con bé cũng chỉ định kêu ca thôi. vì thực sự là con bé đang hết xiền. Thế mà ...tự nhiên có xiền ai chả thích..bi giờ thấy mình hơi bị tham.Thôi. vào đây xưng tội rồi hôm nào có xiền mua cí gì đó cho ông bà vậy...
    Bây giờ: có tội với nhiều người.Mà chẳng biết làm thế nào để xin được tha lỗi cả....em vô tâm quá.Xin lỗi mọi người....
  3. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    hix hix hôm nay mình đúng là thằng con bất hiếu hix hix . Mama lên thăm và khám bệnh nhưng lại không phone trước . Mình thì đi học rùi trưa về đi ăn cùng lũ bạn đến tận 2h mới về nhà thì ma ma đã đang ngồi trong nhà . Ko đưa mẹ đi khám bệnh được . Hôm nay hối hận lắm . Mẹ bị bệnh nhưng lại giấu hix hix.... Mẹ ơi tha lỗi cho thằng con bất hiếu này nha mẹ!
  4. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    hix hix hôm nay mình đúng là thằng con bất hiếu hix hix . Mama lên thăm và khám bệnh nhưng lại không phone trước . Mình thì đi học rùi trưa về đi ăn cùng lũ bạn đến tận 2h mới về nhà thì ma ma đã đang ngồi trong nhà . Ko đưa mẹ đi khám bệnh được . Hôm nay hối hận lắm . Mẹ bị bệnh nhưng lại giấu hix hix.... Mẹ ơi tha lỗi cho thằng con bất hiếu này nha mẹ!
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Chúa đã nghe bài " Sau 1 tình yêu" của Trần Tâm chưa? Bài đó hay quá phải không ? Nhưng mà sau 1 tình yêu rồi thì vẫn được yêu tiếp Chúa nhỉ?
  6. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Chúa đã nghe bài " Sau 1 tình yêu" của Trần Tâm chưa? Bài đó hay quá phải không ? Nhưng mà sau 1 tình yêu rồi thì vẫn được yêu tiếp Chúa nhỉ?
  7. ConMeoHu_ht

    ConMeoHu_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi. con muốn xưng tội với người.
    hik hik.Chả là tối qua con chat chit xong đáng nhẽ con phải về nhà đứa bạn.Đằng này,con lại mải mê đi chơi và gặp cu bạn.Vui wua đâm ra hai đưa đi rong luôn.Uống cafe chán. Nhìn đồng hồ đã là 11h.Ak ak.Con bé bạn cọn hớt hơ hớt hải khi thấy con.Nhìn cái mẹt nó con thấy có lỗi.Đáng nhẽ con phải phone cho nó.Đằng này.Con lại mải chơi quá.Con xin người tha thứ cho con.
    à mà chiều nay con có việc quan trọng lắm.Chúa phù hộ cho con luôn chúa nhé.Rồi con sẽ hương hoa cúng cho người.Ơ, dưng mà người có ăn kô ý nhờ.
  8. ConMeoHu_ht

    ConMeoHu_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi. con muốn xưng tội với người.
    hik hik.Chả là tối qua con chat chit xong đáng nhẽ con phải về nhà đứa bạn.Đằng này,con lại mải mê đi chơi và gặp cu bạn.Vui wua đâm ra hai đưa đi rong luôn.Uống cafe chán. Nhìn đồng hồ đã là 11h.Ak ak.Con bé bạn cọn hớt hơ hớt hải khi thấy con.Nhìn cái mẹt nó con thấy có lỗi.Đáng nhẽ con phải phone cho nó.Đằng này.Con lại mải chơi quá.Con xin người tha thứ cho con.
    à mà chiều nay con có việc quan trọng lắm.Chúa phù hộ cho con luôn chúa nhé.Rồi con sẽ hương hoa cúng cho người.Ơ, dưng mà người có ăn kô ý nhờ.
  9. campioni

    campioni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    xếp hàng vào xưng tội (chắc chả ai biết mình mà cười )
    1 - ass. due đến nơi mà chưa chịu làm nốt ,lười muôn kiếp ko sửa được
    2 - ngắm gái tít mắt tí rơi đĩa thức ăn lúc đi làm
    3- lại ngắm gái ,nghêng mặt lên tí đâm vào 1 em mới đi vào ( sao ko cố chút nữa là đâm rồi ...
    4-lợi dụng bất đồng ngôn ngữ - làm cho 1 anh & 1 chị chỗ mình làm tí uýnh nhau (may mà chưa, ko thì mình lên thớt )
    5...
    6...
    nhiều quá, chẹp - Chua đòi nghỉ 1 lát - năm sau quay lại
    tớ ngược
  10. campioni

    campioni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    xếp hàng vào xưng tội (chắc chả ai biết mình mà cười )
    1 - ass. due đến nơi mà chưa chịu làm nốt ,lười muôn kiếp ko sửa được
    2 - ngắm gái tít mắt tí rơi đĩa thức ăn lúc đi làm
    3- lại ngắm gái ,nghêng mặt lên tí đâm vào 1 em mới đi vào ( sao ko cố chút nữa là đâm rồi ...
    4-lợi dụng bất đồng ngôn ngữ - làm cho 1 anh & 1 chị chỗ mình làm tí uýnh nhau (may mà chưa, ko thì mình lên thớt )
    5...
    6...
    nhiều quá, chẹp - Chua đòi nghỉ 1 lát - năm sau quay lại
    tớ ngược

Chia sẻ trang này