1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoangtutrau, 21/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuotBaCh84

    ChuotBaCh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thưa cha.Con có tội.Tội vì tình cảm thay đổi quá nhanh.Đến bản thân con còn hẫng.Còn kô hiểu tại sao nữa cơ.may mà người con thích trước đây cũng kô thích con nếu kô chắc người ta giận con lắm.Lại nghĩ con lăng nhăng.hihi.Cha ơi, cha bỏ quá cho con vì con lôi chuyện tình cảm nhăng nhít của con vào đây để bắt cha nghe cha nhé.Tại con thích thế, con thấy cha..rỗi việc quá mà cha.Con tạo công ăn việc làm cho cha mà cha nhỉ..ơ, nhưng mà một ngày có vài đứa như con thì cha cũng đủ tiêu rồi cha nhỉ. cha nhỉ?
  2. ChuotBaCh84

    ChuotBaCh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thưa cha.Con có tội.Tội vì tình cảm thay đổi quá nhanh.Đến bản thân con còn hẫng.Còn kô hiểu tại sao nữa cơ.may mà người con thích trước đây cũng kô thích con nếu kô chắc người ta giận con lắm.Lại nghĩ con lăng nhăng.hihi.Cha ơi, cha bỏ quá cho con vì con lôi chuyện tình cảm nhăng nhít của con vào đây để bắt cha nghe cha nhé.Tại con thích thế, con thấy cha..rỗi việc quá mà cha.Con tạo công ăn việc làm cho cha mà cha nhỉ..ơ, nhưng mà một ngày có vài đứa như con thì cha cũng đủ tiêu rồi cha nhỉ. cha nhỉ?
  3. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Sáng thức dậy thấy yêu bản thân mình hơn nhưng cứ thích đi chơi với các cô gái trẻ trung xinh đẹp, he he. Không biết tớ có tội không nhỉ?
    Ngày nào cũng đi tới 24h mới về nhà.
    Thứ 7 nào cũng đi đến ngày hôm sau mới về nhà.
    Nhiều người nói cứ thế này thì chẳng còn cản hứng gì với phụ nữ. Chả biết có đúng nữa không!
  4. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Sáng thức dậy thấy yêu bản thân mình hơn nhưng cứ thích đi chơi với các cô gái trẻ trung xinh đẹp, he he. Không biết tớ có tội không nhỉ?
    Ngày nào cũng đi tới 24h mới về nhà.
    Thứ 7 nào cũng đi đến ngày hôm sau mới về nhà.
    Nhiều người nói cứ thế này thì chẳng còn cản hứng gì với phụ nữ. Chả biết có đúng nữa không!
  5. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Tội.Mình có tội gì đâu.
    à, nếu có thì chắc là cái tội hay suy nghĩ quá.NGhĩ nhiều quá thành ra nghĩ linh tinh.Có người nói mình rồi: bớt lo chuyện bao đồng đi.Ừh, có lẽ đúng.
    Còn nữa.
    Tội.Hay cáu.Mà lại chỉ cáu với đúng một người.Tội quá lớn.
    Tội.Bướng.Cái gì cũng thế.Chẳng chị nghe người lớn nói gì cả.Hư quá.
    Tội.Hay quên.QUên luôn cả cái gì làm cho mình điên lên đến thế.Quên cả những cái đáng nhớ nhất.
    Tội.Đã bảo sống vô tư đi mà sao chẳng chịu làm thế.Nói là giỏi thôi.
  6. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Tội.Mình có tội gì đâu.
    à, nếu có thì chắc là cái tội hay suy nghĩ quá.NGhĩ nhiều quá thành ra nghĩ linh tinh.Có người nói mình rồi: bớt lo chuyện bao đồng đi.Ừh, có lẽ đúng.
    Còn nữa.
    Tội.Hay cáu.Mà lại chỉ cáu với đúng một người.Tội quá lớn.
    Tội.Bướng.Cái gì cũng thế.Chẳng chị nghe người lớn nói gì cả.Hư quá.
    Tội.Hay quên.QUên luôn cả cái gì làm cho mình điên lên đến thế.Quên cả những cái đáng nhớ nhất.
    Tội.Đã bảo sống vô tư đi mà sao chẳng chịu làm thế.Nói là giỏi thôi.
  7. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ. Tội của tớ là chả có tội gì cả. Ngoan quá nên 1 số người ko thích. Ng ta bảo phải hư thì mới đúng là bản chất của tớ. Hư hỏng quen rồi, ngoan ko chịu được. Amen.
  8. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ. Tội của tớ là chả có tội gì cả. Ngoan quá nên 1 số người ko thích. Ng ta bảo phải hư thì mới đúng là bản chất của tớ. Hư hỏng quen rồi, ngoan ko chịu được. Amen.
  9. viviennguyen

    viviennguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tội, tội của con là tò mò, đố kị. Con đã đọc trộm thư của người yêu cũ của con, gửi cho người yêu mới của anh ấy. Mà đọc say sưa, đọc để tò mò, để xem diễn biến của họ thế nào, hik tệ quá. Nhưng đọc cũng để tự tỉnh táo không rơi vào vòng tay con người ấy nữa.
    ĐÃ chia tay hơn một năm rồi, sao anhc có thể vẫn nói yêu em, và cũng nói yêu người ấy. Đừng đùa giỡn với tình cảm nữa anh ạ. Em đã không còn là của anh, dừng níu kéo làm gì, hãy giữ những gì anh có, đừng đánh mất một lần nữa.
    Hãy tha tội cho con người ơi...........................
  10. viviennguyen

    viviennguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tội, tội của con là tò mò, đố kị. Con đã đọc trộm thư của người yêu cũ của con, gửi cho người yêu mới của anh ấy. Mà đọc say sưa, đọc để tò mò, để xem diễn biến của họ thế nào, hik tệ quá. Nhưng đọc cũng để tự tỉnh táo không rơi vào vòng tay con người ấy nữa.
    ĐÃ chia tay hơn một năm rồi, sao anhc có thể vẫn nói yêu em, và cũng nói yêu người ấy. Đừng đùa giỡn với tình cảm nữa anh ạ. Em đã không còn là của anh, dừng níu kéo làm gì, hãy giữ những gì anh có, đừng đánh mất một lần nữa.
    Hãy tha tội cho con người ơi...........................

Chia sẻ trang này