1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoangtutrau, 21/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ lạy thánh Gor hôm qua con có tội nhiều quá ví dụ như là (E hèm hôm qua cô nào có tội gì với tôi thì xưng tội đi nào)....
  2. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Amen! vào tối thứ 5 hàng tuần ở nhà Thờ Lớn các cha đều tổ chức rửa tội. Các bạn sẽ được ăn bánh thánh và được vẩy nước thánh để rửa sạch mọi tội lỗi
    Nhưng có 1 vấn đề mà bạn sẽ vấp phải khi đi rửa tội vì người mắc tội ngày càng nhiều bạn sẽ phải chen chúc giữa đám đông và biết đâu trong lúc đấy bạn lai pham thêm tội khác thì sao
    Vậy để khắc phục tình trạng này bạn hãy gặp IWILL.
    Bạn sẽ được phục vu nhiệt tinh bởi đội ngũ cha cố chuyên nghiệp, phục vụ nhiệt tình chu đáo với chi phí thấp nhất
    Phương trâm phục vụ của chúng tôi là
    LUÔN LUÔN LẮNG NGHE, LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    Lậy chúa hãy tha thứ cho hành vi cò mồi của con, con chỉ giúp 1 cơ số nguời giải toả các tội lỗi mà họ đã gây ra và tạo công ăn việc làm cho 1 cơ số người nữa. Amen! thiện tai, thiện tai
  3. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Tội của mình là làm 1 người phải khổ. Xin lỗi anh.
  4. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi, dạo này E có nhiều tội wá!!Nếu k xưng tội thì chắc fải ăn năn day dứt lắm!!
    Tội thứ nhất là tội à ơi: chẳng hiểu sao mãi k chừa được cái tật à ơi với các A, đến fải chuyển niick là à ơi mất thôi. Ngày hôm qua khi đi fỏng vấn, ông gđốc hỏi " E dự định mức lương bao nhiu" chẳng hiểu sao E hỏi ông ấy sinh năm bao nhiêu và trả lời một câu : 6.783.000đ, và ngay lập tức nhận được cái ánh nhìn mắt chữ O, mồm chữ A và E đáp :" Số 67, và 83 để riêng chẳng đẹp chút nào. nhưng E thích nó khi đi đôi với nhau" và thế là ông gđốc choáng. Hẹn sang tuần sau đi làm, thế là mình lại có công việc mới, k fải thất nghiệp nữa rồi...thế nhưng mà lương thì bèo wá!!!!
    Tội thứ 2 k bit fải đặt tên là gì. Hôm đó E nhận lời đi chơi cùng với A ng iu cũ, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào mà E với A ấy rủ nhau đi thử váy cưới. E sung sướng hạnh phúc khi chọn được một cái váy mà mặc vào cứ tưởng mình là công chúa cơ. K hiểu vì ngại mấy cô bán hàng xăm xoi, hay tại lúc đó E dễ thương thật mà A ấy rủ E chụp ảnh làm kỉ niệm và thế là E chụp như đúng rồi, cũng mỉm cười hp như được làm cô dâu thật.
    ...hôm nay, đám cưới A, E trang điểm đẹp, diện một bộ đầm trắng và mỉm cười thật tươi đến dự. E choáng váng và gần như tắt thở khi nhìn thấy cô dâu mặc đúng chiếc váy E đã chọn, cùng tết kiểu tóc xoăn mà E đã chọn hôm đó. Lúc đó chắc trông E ngô nghê giống hệt như kiểu "tay cầm lá, chân đá ống bơ, miệng nói linh tinh". E ào ra khỏi khách sạn và cùng A đứng trong thang máy. A hỏi tại sao E fải bỏ chốn, E cũng chẳng biết nữa... và rồi E cúi mặt, và chẳng hiểu bằng cách nào mà E đã ở trong vòng tay của A ấy, chỉ đến khi tiếng chuông thang máy vang lên mới làm E giật mình...A đưa E xuống tầm hầm lấy xe và rồi E cứ thế....chẳng hiểu nổi mình....
  5. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Chú rể vui tính thật, vote cho chú ấy 5* nếu có trên ttvn :)
    Nói chung tội lỗi nào cũng tha thứ được. Người công giáo trước khi nhắm mắt thường được cha cố rửa tội và họ ra đi trong sạch. Cho nên .... cứ phạm tôi đi , he he Giá trị xã hội đảo lộn hết cả
  6. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    hehe, thế thì cứ tranh thủ fạm tội đi , kẻo sau này lại tiếc hùi hụi vì ở trên thiên đường ấm ức hồi đó biết thế.... thì đã muộn rùi
  7. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Lay chúa!
    Đêm hôm rồi nhưng chúa hãy cho con làm phiền nguời tí nhé
    Tội của con to lắm nhưng nói ra ko tiện tí nữa con Pm cho chúa nhé
    Có người nói con là ích kỷ nhưng chả sao cả có cái hay cái đẹp thì mình phải cất đi chứ
    Khà khà tội của mình to quá đi mất amen amen,
    Đêm nay chắc chả ngủ được vì nhìn thấy cái tội mình làm nó sờ sờ ngay trước mắt
  8. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua 20-10 đi ngủ từ 8h tối . Tội lỗi , tội lỗi ...
  9. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua thức trắng. Đốt hết một bao vina, tu hết một chai lúa mới. Suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ ...
  10. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Vào đây xưng tội 1 tí cho nhẹ bớt tội lỗi nào . Chúa tha lỗi cho con ,tại sao con nghĩ một đằng con lại nói một nẻo thế. Cái mồm của con nó hại con rồi. Chỉ vì nó mà con cứ đẩy t/c của con vào chỗ bế tắc, chỉ vì nó mà khiến cho chúng con ngày càng xa rời nhau con có muốn thế đâu????????????????????
    Với lại còn một tội nữa là từ sáng đã quyết tâm soạn hết bài để mai tung tăng mà bây giờ vẫn vật vờ ở đây. Con thật ghét bản thân mình quá

Chia sẻ trang này