1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoangtutrau, 21/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    vâng. Tội không nghe lời...
  2. Ziangcoi

    Ziangcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào 80f.
    Có vào cũng không biết.
    Cũng cănhgr đi chơi
    Đắc tội với các bác
    Ziangcoi xưng tội này để bớt áy náy.
    Mong chúa tha tội cho con.
  3. congchuaphuongdong

    congchuaphuongdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    cái tội của tui là hiện đang ngồi trong phòng thực hành tin học mà lại vào diễn đàn hix hix
    (thầy ơi đừng nhìn em nữa)
  4. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm lạnh , vào đây xưng tội , mong chúa hãy rộng lòng mà nghe con thổ lộ và mong người hãy tha thứ cho con mọi lỗi lầm . Mong người hãy xoa dịu tâm hồn con,hãy cho con đủ lòng vị tha để con hạnh phúc, hãy cho con đủ lòng bao dung để nhìn cuộc đời, hãy cho con đủ sức mạnh để con luôn mỉm cười và Chúa ơi người hãy lấy đi trong con sự ích kỉ ngu ngốc của một đứa con gái khi mong rằng ng ta cũng đau như con, cũng muốn thấy sự suy sụp như con đã từng...Con muốn người hãy cho con có đủ tình yêu cao thượng để mong cho người ta hạnh phúc , dù con chưa tìm được hạnh phúc. Con vẫn mong ng ta biết và đọc được những gì ở đây Chúa ạ. Điều cuối cùng c xin Chúa hãy cho con tin rằng dù thế nào, con cũng sẽ hạnh phúc. . .
  5. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay con xưng tội hộ A gorg
    Mong chúa làm lành tha tội cho A con
    Tội thứ nhất: bỏ mặc con với cái chân đau. A ấy tí tởn đi về với bạn để đi hát...mà k bít A ấy đi hát như thế nào mà k kêu mỏi mồm, chỉ kêu mỏi tay và mỏi một số bộ fận nữa
    Tội thứ 2: là tội nói dối..Nói dối con là có việc rất bận, nhưng lát nữa lại thấy đi off với mọi ng rồi
    hehe, tạm thời xưng mấy tội này thôi...có gì thì con nợ cha đến lần sau xưng tiếp
  6. 123_456_789

    123_456_789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    A men...xin xưng tội, tối qua trót nghĩ về anh Shrek
  7. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Ak ak. Amen jesuma lạy thánh a la adi đà phật giàng ơi... tội lỗi tội lỗi...
  8. phungquocanh

    phungquocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Lạy Chúa, con vào đây ko phải để xưng tội đâu, con vào để Chúa khen con nhá. Hôm nay không hiểu Chúa cho con sức mạnh gì mà con ngồi được trên YM từ 4h chiều đến tận 11h tối. Mà nếu không phải người ta đã hẹn con rồi thì con cũng chẳng tốn công ngồi lâu như thế đâu. Bây giờ thì con chỉ muốn được đi bơi bể nước nóng hay là đi nhảy nhót chút chút cái. 11h rồi, nhưng Chúa đừng lo, con có đến 3 thằng em tháp tùng cơ mà.
    Lười rồi, chán chẳng muốn về nữa.....
    À Chúa này, nếu không muốn quan tâm đến người ta nữa thì là hết yêu nhau rồi đúng không ạ?


  9. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Chúa làm lành tha tội cho con! Cầu xin A đừng đọc bài E post hôm wa! E chết mất A ạ...thôi xin bình yên!!!
  10. nobita107

    nobita107 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi, con chưa xưng tội bao giờ. Dưng mà lần này thì tội lỗi của con lớn lắm Chúa à! Chả là thế này. Con biết là con chiên của Chúa thì phải thật thà, mà con là nobita thì càng phải thật thà. Ấy vậy mà hôm nay con phải nói dối người ta. Chỉ hơi dối một tẹo thôi, chứ không như mấy con chiên khác của Chúa ở đây đâu. Nhưng mà nói dối thì vẫn là nói dối, phải ko ạ?
    Chúa à, chúa đừng hỏi con nói dối ai nhé.
    Amen,

Chia sẻ trang này