1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoangtutrau, 21/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KhongNoiNua

    KhongNoiNua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Xưng tội với chúa, có người sẽ bảo ảnh hưởng đến tín ngưỡng...
    Thôi xưng tội với em vậy, em chịu khó làm thay chúa nhé... (Thỉnh thoảng vẫn bắt em làm một số việc thay chúa, chắc bé cũng quen rồi!)
    Oài thằng bạn thân của anh nó bảo, yêu là không bao giờ biết nói lời xin lỗi, nhưng yêu là phải biết... sưng tội. Anh thấy nó nói vậy khá hợp lý, hôm nay tiện đây, sưng... luôn:
    Thưa "chúa", trong suốt cuộc đời hoạt động yêu đương của mình, tôi thấy mình chỉ có 1 tội duy nhất, đó là không có tội gì cả. Yêu nhau mà không có tội gì cả, ấy là tội lớn nhất vậy vì vô tội khiến "đối phương" không có cơ hội tha thứ, không có cơ hội để chứng tỏ mình là một người bao dung.
    Vậy chúa cứ cẩn thận, sắp tới chúa sẽ có cơ hội được "tha thứ" đấy, nhiều nữa là khác....
    Nếu chúa còn nấu 1 nồi cơm nhão như vậy, cứ cẩn thận....
  2. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Rất có tinh thần đóng góp. Sao bạn không dành thời gian và sự nhiệt tình cho dân tình 80F mở mang tầm mắt nhỉ. Phê phán thì ai chẳng làm được, vấn đề là mình có ra cái gì không đã thì hãng phê phán nhận xét. Nếu bạn là thành viên mới thì không nói làm gì vì bạn chưa biết gì nhiều về TTVN và về việc làm sao để tồn tại một diễn đàn như thế này.
    Nhưng nếu bạn là thành viên cũ và dùng nick mới thì quả thật bạn suy nghĩ thật thiển cận và không cần thiết. Vì nếu sai quy định của TTVN thì đã có các Mod lo vấn đề của bạn và mọi thành viên có tâm huyết là viết những bài viết có giá trị hơn, nhưng không được phép và cũng không nên đánh giá về khả năng viết của người khác. Trước khi bạn định phàn nàn những người viết trong topic này sao bạn không dành chút thời gian viết cái gì đó khẳng định tài năng của mình cho toàn dân 80F thấy.
    Hehehe, lâu lắm mới post bài, post một cái là đả kích, là chiến. Mấy mod cứ để anh em lên tiếng nhé, đây cũng là một cách hay để box thêm phần sôi động.
  3. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Rất có tinh thần đóng góp. Sao bạn không dành thời gian và sự nhiệt tình cho dân tình 80F mở mang tầm mắt nhỉ. Phê phán thì ai chẳng làm được, vấn đề là mình có ra cái gì không đã thì hãng phê phán nhận xét. Nếu bạn là thành viên mới thì không nói làm gì vì bạn chưa biết gì nhiều về TTVN và về việc làm sao để tồn tại một diễn đàn như thế này.
    Nhưng nếu bạn là thành viên cũ và dùng nick mới thì quả thật bạn suy nghĩ thật thiển cận và không cần thiết. Vì nếu sai quy định của TTVN thì đã có các Mod lo vấn đề của bạn và mọi thành viên có tâm huyết là viết những bài viết có giá trị hơn, nhưng không được phép và cũng không nên đánh giá về khả năng viết của người khác. Trước khi bạn định phàn nàn những người viết trong topic này sao bạn không dành chút thời gian viết cái gì đó khẳng định tài năng của mình cho toàn dân 80F thấy.
    Hehehe, lâu lắm mới post bài, post một cái là đả kích, là chiến. Mấy mod cứ để anh em lên tiếng nhé, đây cũng là một cách hay để box thêm phần sôi động.
  4. whatwhenwhy

    whatwhenwhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng :)
    Tôi không đặt nặng vấn đề tín ngưỡng và tôn giáo ở đây, cũng không phải là mod, cũng không phải là người biết nhiều nên tôi chỉ đóng góp chút ý kiến của mình, theo ý tôi nói thì nếu quá đà thì các bạn sẽ đem những điều hay niềm tin của những người khác ra đùa cợt. Còn nếu bạn nói 80F cần 1 nơi funny như thế này thì thú thật hơi.. THƯỜNG..
    Tôi không phải người theo đạo nhưng tôi có những người bạn những người quen, những người mỗi chủ nhật họ đều tới nhà thờ, họ sống với đức tin của mình với Chúa của họ. Phải chăng những người cả đời chẳng bước chân đến nhà thờ nhưng mở miệng lại kêu Chúa ơi.
    Tôi sống chưa được lâu, học chưa được nhiều, đọc cũng chẳng được là bao nên vì thế tôi không dám nói , bảo tôi là nếu muốn nói người khác thì trước hết phải chứng tỏ mình đã phải không? tôi không làm được bạn a`. Chứng tỏ mình thế nào? bằng cách nói ra như mọi người vẫn làm? Ai cũng hay cũng đẹp như những gì họ nói à? không đâu và tôi tin là các bạn hiểu điều đó hơn.
    Tôi không phải là gì với 80F này nhưng vì tôi yêu một người ở nơi đây, yêu một người trong gia đình 80 của các bạn.
    Chỉ là chút tình cảm, ý kiến mang tính cá nhân và trên tinh thần xây dựng mong rằng vẫn được wellcome ở nơi đây.
    Thân
    WWW
  5. whatwhenwhy

    whatwhenwhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng :)
    Tôi không đặt nặng vấn đề tín ngưỡng và tôn giáo ở đây, cũng không phải là mod, cũng không phải là người biết nhiều nên tôi chỉ đóng góp chút ý kiến của mình, theo ý tôi nói thì nếu quá đà thì các bạn sẽ đem những điều hay niềm tin của những người khác ra đùa cợt. Còn nếu bạn nói 80F cần 1 nơi funny như thế này thì thú thật hơi.. THƯỜNG..
    Tôi không phải người theo đạo nhưng tôi có những người bạn những người quen, những người mỗi chủ nhật họ đều tới nhà thờ, họ sống với đức tin của mình với Chúa của họ. Phải chăng những người cả đời chẳng bước chân đến nhà thờ nhưng mở miệng lại kêu Chúa ơi.
    Tôi sống chưa được lâu, học chưa được nhiều, đọc cũng chẳng được là bao nên vì thế tôi không dám nói , bảo tôi là nếu muốn nói người khác thì trước hết phải chứng tỏ mình đã phải không? tôi không làm được bạn a`. Chứng tỏ mình thế nào? bằng cách nói ra như mọi người vẫn làm? Ai cũng hay cũng đẹp như những gì họ nói à? không đâu và tôi tin là các bạn hiểu điều đó hơn.
    Tôi không phải là gì với 80F này nhưng vì tôi yêu một người ở nơi đây, yêu một người trong gia đình 80 của các bạn.
    Chỉ là chút tình cảm, ý kiến mang tính cá nhân và trên tinh thần xây dựng mong rằng vẫn được wellcome ở nơi đây.
    Thân
    WWW
  6. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Tôi không đặt nặng vấn đề tín ngưỡng và tôn giáo ở đây, cũng không phải là mod, cũng không phải là người biết nhiều nên tôi chỉ đóng góp chút ý kiến của mình, theo ý tôi nói thì nếu quá đà thì các bạn sẽ đem những điều hay niềm tin của những người khác ra đùa cợt. Còn nếu bạn nói 80F cần 1 nơi funny như thế này thì thú thật hơi.. THƯỜNG..

    Điểm này thì đồng ý với bạn, nhưng thực sự thì 80F đang rất rất rất cần những người có chút tâm huyết để cải cách lại các vấn đề như chủ đề thảo luận, nội dung và chất lượng bài viết, khả năng vận động tổ chức các hoạt động offline cho box. Không phải chỉ có vấn đề này bạn phàn nàn mà sự thật là còn nhiều hơn thế nữa.

    Tôi không phải người theo đạo nhưng tôi có những người bạn những người quen, những người mỗi chủ nhật họ đều tới nhà thờ, họ sống với đức tin của mình với Chúa của họ. Phải chăng những người cả đời chẳng bước chân đến nhà thờ nhưng mở miệng lại kêu Chúa ơi.
    Niềm tin thì không nên bị trà đạp nhưng tin đến đâu và thể hiện niềm tin của mình như thế nào thì hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi người. Các bạn thành viên trong 80F cũng chẳng qua biết chút ít về nghi lễ của Thiên Chúa Giáo mà dựng topic này thôi. Về vấn đề quản lý thì tôi nghĩ là topic này chấp nhận được. Các Mod chỉ nên quản lý về nội dung câu chữ mà các thành viên sử dụng sao cho không vi phạm quy định của TTVNOL là được.
    Tôi sống chưa được lâu, học chưa được nhiều, đọc cũng chẳng được là bao nên vì thế tôi không dám nói , bảo tôi là nếu muốn nói người khác thì trước hết phải chứng tỏ mình đã phải không? tôi không làm được bạn a`. Chứng tỏ mình thế nào? bằng cách nói ra như mọi người vẫn làm? Ai cũng hay cũng đẹp như những gì họ nói à? không đâu và tôi tin là các bạn hiểu điều đó hơn.
    Tôi đâu có nói với bạn là phải sống như ai đâu. Tôi nghĩ là bạn phê phán mọi người thì bạn cũng nên thể hiện khả năng viết của mình, thể hiện quan điểm của mình. Ngay trong chuyện này, tôi thấy cũng có thể dùng cách viết của mình để làm người đọc không cảm thấy vấn đề khinh nhờn tôn giáo hay lạm dụng tôn giáo gì đó ở đây. Nhiều người tuy không lương thiện hiền lành cho lắm, họ vẫn có những sai lầm của bản thân nhưng họ có quyền được dạy con cái họ những điều hay lẽ phải. Họ có quyền nói những điều tốt đẹp. Nếu họ nhận thức thấy được lẽ phải nên theo. Tôi không hiểu vì sao bạn nói : "Ai cũng hay cũng đẹp như những gì họ nói a?"
    Tôi không phải là gì với 80F này nhưng vì tôi yêu một người ở nơi đây, yêu một người trong gia đình 80 của các bạn.
    Chỉ là chút tình cảm, ý kiến mang tính cá nhân và trên tinh thần xây dựng mong rằng vẫn được wellcome ở nơi đây.
    Nhưng nói thật chứ tôi cũng có nhiều bức xúc như bạn, không chỉ riêng topic này thôi mà hầu hết cả các topic khác nữa, thằng tain,9,cò đao, anh song bac và nhiều người kách nữa cũng chán rồi. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện các box này chết thì lại không nỡ. Vẫn muốn duy trì cho nó hoạt động, cho nó có thành viên,... và đến khi có ai đó phàn nàn như bạn chẳng hạn là lại cảm thấy cần bảo vệ nó, bảo vệ những khía cạnh chấp nhận được của nó. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến diễn đàn này...

    Chữ ký của bạn là một bài hát mà tôi rất thích.
  7. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Tôi không đặt nặng vấn đề tín ngưỡng và tôn giáo ở đây, cũng không phải là mod, cũng không phải là người biết nhiều nên tôi chỉ đóng góp chút ý kiến của mình, theo ý tôi nói thì nếu quá đà thì các bạn sẽ đem những điều hay niềm tin của những người khác ra đùa cợt. Còn nếu bạn nói 80F cần 1 nơi funny như thế này thì thú thật hơi.. THƯỜNG..

    Điểm này thì đồng ý với bạn, nhưng thực sự thì 80F đang rất rất rất cần những người có chút tâm huyết để cải cách lại các vấn đề như chủ đề thảo luận, nội dung và chất lượng bài viết, khả năng vận động tổ chức các hoạt động offline cho box. Không phải chỉ có vấn đề này bạn phàn nàn mà sự thật là còn nhiều hơn thế nữa.

    Tôi không phải người theo đạo nhưng tôi có những người bạn những người quen, những người mỗi chủ nhật họ đều tới nhà thờ, họ sống với đức tin của mình với Chúa của họ. Phải chăng những người cả đời chẳng bước chân đến nhà thờ nhưng mở miệng lại kêu Chúa ơi.
    Niềm tin thì không nên bị trà đạp nhưng tin đến đâu và thể hiện niềm tin của mình như thế nào thì hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi người. Các bạn thành viên trong 80F cũng chẳng qua biết chút ít về nghi lễ của Thiên Chúa Giáo mà dựng topic này thôi. Về vấn đề quản lý thì tôi nghĩ là topic này chấp nhận được. Các Mod chỉ nên quản lý về nội dung câu chữ mà các thành viên sử dụng sao cho không vi phạm quy định của TTVNOL là được.
    Tôi sống chưa được lâu, học chưa được nhiều, đọc cũng chẳng được là bao nên vì thế tôi không dám nói , bảo tôi là nếu muốn nói người khác thì trước hết phải chứng tỏ mình đã phải không? tôi không làm được bạn a`. Chứng tỏ mình thế nào? bằng cách nói ra như mọi người vẫn làm? Ai cũng hay cũng đẹp như những gì họ nói à? không đâu và tôi tin là các bạn hiểu điều đó hơn.
    Tôi đâu có nói với bạn là phải sống như ai đâu. Tôi nghĩ là bạn phê phán mọi người thì bạn cũng nên thể hiện khả năng viết của mình, thể hiện quan điểm của mình. Ngay trong chuyện này, tôi thấy cũng có thể dùng cách viết của mình để làm người đọc không cảm thấy vấn đề khinh nhờn tôn giáo hay lạm dụng tôn giáo gì đó ở đây. Nhiều người tuy không lương thiện hiền lành cho lắm, họ vẫn có những sai lầm của bản thân nhưng họ có quyền được dạy con cái họ những điều hay lẽ phải. Họ có quyền nói những điều tốt đẹp. Nếu họ nhận thức thấy được lẽ phải nên theo. Tôi không hiểu vì sao bạn nói : "Ai cũng hay cũng đẹp như những gì họ nói a?"
    Tôi không phải là gì với 80F này nhưng vì tôi yêu một người ở nơi đây, yêu một người trong gia đình 80 của các bạn.
    Chỉ là chút tình cảm, ý kiến mang tính cá nhân và trên tinh thần xây dựng mong rằng vẫn được wellcome ở nơi đây.
    Nhưng nói thật chứ tôi cũng có nhiều bức xúc như bạn, không chỉ riêng topic này thôi mà hầu hết cả các topic khác nữa, thằng tain,9,cò đao, anh song bac và nhiều người kách nữa cũng chán rồi. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện các box này chết thì lại không nỡ. Vẫn muốn duy trì cho nó hoạt động, cho nó có thành viên,... và đến khi có ai đó phàn nàn như bạn chẳng hạn là lại cảm thấy cần bảo vệ nó, bảo vệ những khía cạnh chấp nhận được của nó. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến diễn đàn này...

    Chữ ký của bạn là một bài hát mà tôi rất thích.
  8. KhongNoiNua

    KhongNoiNua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thường..., không, phải viết là THƯỜNG mới đúng ý của bạn chứ nhỉ...
    Tôi nhớ có một lần ai đó đã nói một câu đại loại như sau: "Tất cả chúng ta chỉ là những người bình thường. Nhưng bình thường chứ đừng bao giờ tầm thường"...
    Thế thôi, tất cả chúng ta, nếu online chỉ để viết những cái gì đó cao siêu, những cái gì đó bất bình thường thì e chừng cái mạng Internet nó đứt đừn đựt từ lâu lắm rồi bạn ạ...
    Nếu ai đó có được bài thật hay, đẹp cho box thì quá tốt... Nhưng chê trách tâm sự, suy nghĩ, bài viết, hay kể cả những cái funny của người khác là tầm thường (nguyên văn là: THƯỜNG QUÁ), thì tôi e rằng chính bạn đang rơi vào sự nông cạn và hời hợt rồi đó (như bài viết trước bạn đã viết). ...
    80F là sân chơi, là gia đình, hay đại loại là những gì gần gũi... Và đã gần gũi thì nên... bình thường thôi. Hiểu ý tôi chứ?
  9. KhongNoiNua

    KhongNoiNua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thường..., không, phải viết là THƯỜNG mới đúng ý của bạn chứ nhỉ...
    Tôi nhớ có một lần ai đó đã nói một câu đại loại như sau: "Tất cả chúng ta chỉ là những người bình thường. Nhưng bình thường chứ đừng bao giờ tầm thường"...
    Thế thôi, tất cả chúng ta, nếu online chỉ để viết những cái gì đó cao siêu, những cái gì đó bất bình thường thì e chừng cái mạng Internet nó đứt đừn đựt từ lâu lắm rồi bạn ạ...
    Nếu ai đó có được bài thật hay, đẹp cho box thì quá tốt... Nhưng chê trách tâm sự, suy nghĩ, bài viết, hay kể cả những cái funny của người khác là tầm thường (nguyên văn là: THƯỜNG QUÁ), thì tôi e rằng chính bạn đang rơi vào sự nông cạn và hời hợt rồi đó (như bài viết trước bạn đã viết). ...
    80F là sân chơi, là gia đình, hay đại loại là những gì gần gũi... Và đã gần gũi thì nên... bình thường thôi. Hiểu ý tôi chứ?
  10. whatwhenwhy

    whatwhenwhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi chiều,
    Thấy có nhiều người cũng quan tâm đến những gì tôi viết, cũng thích, ít ra những gì mình viết cũng được đem ra phân tích, dẫn chứng. Tôi viết cho tất cả và mang tính chất phát biểu ý kiến cá nhân chứ ko nói gì mà đã thấy những phản ứng rõ rệt ngay lập tức. Thứ nhất ở đây bạn nói tôi là chê trách tâm sự người khác câu này SAI vì tôi không chê trách , thứ hai nói rằng không được phép đánh giá khả năng viết của người khác, câu này cũng SAI vì tôi không đánh giá khả năng viết của bất kỳ ai. Ở đây tự do ngôn luận, các bạn thích nói gì hay viết gì cũng được, tôi cũng vậy. Tôi chỉ không đồng tình với cái cách đùa đang diễn ra ở đây và cũng có ai đấy phần nào đồng tình với những gì tôi nói có nghĩa là tôi có phần nào đấy nói đúng. Hãy nhìn nhận mọi việc cũng như lời nói dưới góc độ là một lời nhận xét góp ý chứ đừng nên coi đấy là một lời chỉ trích hay chê trách. Tôi không ngại việc quan điểm của tôi không được hoan nghênh ở đây vì thực sự tôi không quan tâm lắm. Có thể vì các bạn đã hiểu sai ý và chỉ muốn chứng tỏ cái TÔI của mình nên chỉ chú trọng vào câu chữ chứ không quan tâm đến thành ý của người viết, tôi rất thích topic này và bài viết đầu tiên của chủ nhân topic. nhưng thôi dù sao 80F cũng có một phần của cuộc đời tôi nên tôi vẫn sẽ tới đây. Bạn nhớ rằng mọi thứ đều bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt và cuộc đời chỉ là những dấu cộng của những điều nhỏ cộng lại, những điều bình thường chứ không phải tầm thường bạn nhé và đừng nhạy cảm quá ;)
    Nếu anh biết được em đến với 80F của anh thế này chắc anh không cho em vào nữa quá.

Chia sẻ trang này