1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoangtutrau, 21/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
  2. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    chúa tha cho cái tội mà hôm qua 5 người mắc fải, biết là ko đc nhưng mà hay lắm cơ..hêhhhê
  3. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Amen..!
    chúa ơi chúa tha tội cho 4 đứa kia thôi con vô tội mùh có lỗi gì đâu
    @3 anh MEN tối hôm qua xưng tội đê
  4. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
  5. Ong_gia_hu_hong

    Ong_gia_hu_hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa, giá mà cái topic này ra đời sơm hơn thì con đã cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều lắm lắm từ lâu lẩu lầu lâu rồi, nhưng dù sao muộn vẫn còn hơn là không có.
    Lạy chúa, con xin được xưng tội dần dần từ hôm nay quay lại ngày xưa.
    Hôm nay trời rét quá, đường xá vắng tanh vắng ngắt con lại đi nhậu về muộn, Tối thứ 7mới có hơn 12h một chút thôi sao mà bờ hồ lại vắng thế. Không hiểu sao tự nhiên đi về đến đây lại thấy buồn buồn thế không biết, con không thể đi tiếp được nữa đành phải dừng lại giữa đường trước cửa bưu điện giải quyết nó. Mà cảm giác nó sướng thật đấy!!!, con vừa đứng vừa nghĩ " tội lỗi, tội lỗi quá" nhưng thôi đành chịu vậy con đâu có muốn như thế, chỉ tại hoàn cảnh đưa đẩy thôi !
    Thực sự cả đời con đâu có bao giờ dám nghĩ mình lại đứng ở cái chỗ này để vẽ hình con rắn giữa phố vào tiết trời thu Hà Nội.
    Thật là tội lỗi! mong người hãy xá tội cho con!
  6. trandungha

    trandungha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hị hị hị Pó tay!!!!
  7. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chán lại trốn ở nhà . Nghỉ học thêm , ko đi làm . Tội lỗi ...!
  8. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    trưa nay con rất vui, chúa ạ...
    nhưng giờ thì đang tức..
    1 buổi chiều mà 3 cái tức...
    cái tức đầu tiên là con phát hiện ra mình có biết ghen.....Từ ngày xưa đến giờ cứ tưởng ko có cơ....Hãnh diện mãi...thế mà!!!
    mà ko biết là ghen gì...
    thứ 2 là có chị rất dở hơi....bảo là con nhắn tin rủ rê chồng chị ấy đi ba bể, trong khi chính chồng chị ấy khẩn khoản hỏi con là thời gian tới CFMM có kế hoạch gì ko .. con còn cẩn thận, đề phòng, khi thông báo kế hoạch còn chua thêm 1 câu là: nhớ đem bà xã đi cho vui...thế mà.....
    Đúng là làm phúc phải tội......
    cái tức thứ 3 là: ......con chả biết mình sai cái gì để mà fải xưng tội..
    dạo này thiên hạ ngoan quá..chúa thất việc, con thương nên mở hàng..
    chúa nhớ khuyến mãi cho con chúa nhé..
    amen!
  9. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hi Chúa ! Goodmorning ! how r u ? Chụt chụt !
    Con biết là ngài khổ công lắm để tìm con ! bởi vì con còn nợ người quá nhiều tội lỗi.
    Hôm nay tự động rón rén vào đây! Qủa là 1 ngày của Chúa đấy nhá ! Thôi 0 phải cảm ơn con đâu.
    Sáng nay con đi trên đường DLT street, trước cây xăng thì phải. Đường đông.
    Con đi sau 1 cái xe bus, bệnh nghề nghiệp nên lúc nào mắt cũng đảo như rang lạc.
    Và con đã kịp scan được 1 cảnh như sau :
    Sc 1 (3s): 1 nguời đi đằng trước con mặc áo đen, có hàng chữ grey sau gáy. (Trọc )
    Sc 2 (1s): Xe bus lao đi. Từ đầu xe lao ra 1 cô gái. (Xong rồi ! ai lại đi đứng như thế ! )
    Sc 3 (0.1000s): Rầm ! Xong ! Cô gái đi xe novou đỏ tem đen trắng. tóc dài. Cô này đi sai và nguy hiểm lè ra. Ngã !
    Sc 4 (3s): Con nghĩ thầm trong bụng : thằng cha kia chạy là cái chắc ! Hèn quá ! Tởm quá ! Gì thì gì cũng phải xem con nhà người ta người ngợm thế nào chứ !
    Sc 5 (5s): "Thằng cha" kia dừng lại, ngoảnh lại nhìn. Trong 1s. Con biết là con đã phạm tội. Nghĩ xấu về người khác ! luôn luôn nghi ngờ cả thế giới ! Chẹp ! tội lỗi !
    Trong 1s. Con đã đi qua. Không dừng lại.
    Trong 1s. Con nhìn thấy chàng trai kia ngoảnh lại nhìn. Và dừng xe.
    Trong 1s. Con không phải là người chứng kiếm tiếp câu chuyện giữa đuờng.
    Trong 1s. Nét mặt của cậu boy con scan trong 1s đó.
    Nay. Con vào đây. Cầu chúa cho cô gái kia đừng có nổi ba máu sáu cơn lên làm thui chột khả năng và cảm hứng làm người tốt của nhân loại.
    Và. Cầu chúa cho chàng trai kia. Người có nét mặt người tốt. Là người tốt.
    Thanks for your attention !
    Adam!
    à quên, amen !
  10. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi, chúa chỉ giúp Chí địa chỉ nhà lão Kupid cái. Định mượn lão ấy mũi tên, gây án xong...
    Sẽ quay lại xưng tội 1 thể!@
    Được anh_bach sửa chữa / chuyển vào 03:48 ngày 09/11/2005

Chia sẻ trang này