1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoangtutrau, 21/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whatwhenwhy

    whatwhenwhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi chiều,
    Thấy có nhiều người cũng quan tâm đến những gì tôi viết, cũng thích, ít ra những gì mình viết cũng được đem ra phân tích, dẫn chứng. Tôi viết cho tất cả và mang tính chất phát biểu ý kiến cá nhân chứ ko nói gì mà đã thấy những phản ứng rõ rệt ngay lập tức. Thứ nhất ở đây bạn nói tôi là chê trách tâm sự người khác câu này SAI vì tôi không chê trách , thứ hai nói rằng không được phép đánh giá khả năng viết của người khác, câu này cũng SAI vì tôi không đánh giá khả năng viết của bất kỳ ai. Ở đây tự do ngôn luận, các bạn thích nói gì hay viết gì cũng được, tôi cũng vậy. Tôi chỉ không đồng tình với cái cách đùa đang diễn ra ở đây và cũng có ai đấy phần nào đồng tình với những gì tôi nói có nghĩa là tôi có phần nào đấy nói đúng. Hãy nhìn nhận mọi việc cũng như lời nói dưới góc độ là một lời nhận xét góp ý chứ đừng nên coi đấy là một lời chỉ trích hay chê trách. Tôi không ngại việc quan điểm của tôi không được hoan nghênh ở đây vì thực sự tôi không quan tâm lắm. Có thể vì các bạn đã hiểu sai ý và chỉ muốn chứng tỏ cái TÔI của mình nên chỉ chú trọng vào câu chữ chứ không quan tâm đến thành ý của người viết, tôi rất thích topic này và bài viết đầu tiên của chủ nhân topic. nhưng thôi dù sao 80F cũng có một phần của cuộc đời tôi nên tôi vẫn sẽ tới đây. Bạn nhớ rằng mọi thứ đều bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt và cuộc đời chỉ là những dấu cộng của những điều nhỏ cộng lại, những điều bình thường chứ không phải tầm thường bạn nhé và đừng nhạy cảm quá ;)
    Nếu anh biết được em đến với 80F của anh thế này chắc anh không cho em vào nữa quá.
  2. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] ở đời,... phải biết mình là ai chứ!... nhể ?
  3. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] ở đời,... phải biết mình là ai chứ!... nhể ?
  4. em_muon_kill_anh

    em_muon_kill_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    ặ kơa bỏĂn F, bỏĂn F 'Âu rỏằ"i....Nhỏn tơm 'ỏằ"ng 'ỏằTi: bỏĂn F ỏằY 'Âu vỏằ ngay nhĂ, hĂ hĂ...
  5. em_muon_kill_anh

    em_muon_kill_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    ặ kơa bỏĂn F, bỏĂn F 'Âu rỏằ"i....Nhỏn tơm 'ỏằ"ng 'ỏằTi: bỏĂn F ỏằY 'Âu vỏằ ngay nhĂ, hĂ hĂ...
  6. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Mong là tất cả mọi người đều vui vẻ khi bước chân vào 80F . Cám ơn bạn nào đã có ý khen và ủng hộ topic này . Cám ơn bạn nào đã góp ý cho topic , cho box . Riêng mình chỉ mong là mình có thể bộc lộ được chính mình , tâm sự , tình cảm của mình khi lên Net . Có thể ở ngoài đời mình khó mà nói lên được. Giới hạn của topic là " nhưng sai lầm , những việc gì mà mình tự bản thân mình đã làm là sai lầm và "cảm thấy có tội, có lỗi " với chính bản thân mình , với mọi người , với sự việc gì đó .... có thể là từ tầm thường nhất đến cái lớn nhất .
    Sai lầm hôm nay hơi buồn cười . Mong cô em gái của anh tha lỗi cho anh nhé . Tại em về làm anh bất ngờ quá, anh thấy em thay đổi nhiều hơn nữa em lại không báo trước cho nên vì thế anh đã không nhận ra em . Trong tư tưởng lúc đó lại còn " mắt đảo như chong chóng" nữa chứ . Anh 2 của em cũng là con trai mờ . Em gái anh về mà anh không ra đón được lại để cho em đến thăm anh . Anh 2 vô tâm quá !
  7. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Mong là tất cả mọi người đều vui vẻ khi bước chân vào 80F . Cám ơn bạn nào đã có ý khen và ủng hộ topic này . Cám ơn bạn nào đã góp ý cho topic , cho box . Riêng mình chỉ mong là mình có thể bộc lộ được chính mình , tâm sự , tình cảm của mình khi lên Net . Có thể ở ngoài đời mình khó mà nói lên được. Giới hạn của topic là " nhưng sai lầm , những việc gì mà mình tự bản thân mình đã làm là sai lầm và "cảm thấy có tội, có lỗi " với chính bản thân mình , với mọi người , với sự việc gì đó .... có thể là từ tầm thường nhất đến cái lớn nhất .
    Sai lầm hôm nay hơi buồn cười . Mong cô em gái của anh tha lỗi cho anh nhé . Tại em về làm anh bất ngờ quá, anh thấy em thay đổi nhiều hơn nữa em lại không báo trước cho nên vì thế anh đã không nhận ra em . Trong tư tưởng lúc đó lại còn " mắt đảo như chong chóng" nữa chứ . Anh 2 của em cũng là con trai mờ . Em gái anh về mà anh không ra đón được lại để cho em đến thăm anh . Anh 2 vô tâm quá !
  8. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi , tôi chỉ muốn nhắn 1 câu , nếu cứ nói ra 1 cái gì dó, thấy có ai đó đồng tình và cho là đúng thế thì... loạn ah ? thế nhé.

    Chào chúa,con vào với người đây.
    Con ko là 1 con chiên, nhưng thực sự đã hơn 1 lần con muốn đc làm lễ cưới ở nhà thờ, đó chỉ là mơ ước thôi,chỉ thế nên con vào muốn hỏi là người có cho phép ngườiko theo đạo làm lễ cưới ở bên người ko ?
    Từ khi còn bé, con đc sống 1 nơi gần chúa, nhìn sự tín ngưỡng của mọi người dưới con mắt trẻ nhỏ, nhưng vẫn thấy 1 sự thành kính trong đó, con phục người đấy.
    Và trong đời con chỉ muốn 1 lần duy nhất vào nhà thờ đêm nôen, và con đã vào , đã nhìn thấy những điều cần nhìn , nên có lẽ ko nhất thiết phải có lần thứ 2 phải ko người ?
    Ngày hôm nay con muốn vào xưng tội nhiều hơn . Ngày hôm nay con đã muốn về nơi đó hơn hôm qua, mọi cái có lẽ bình thường hơn người ah , nhưng con biết con đã có lỗi nhưng vẫn chưa mở mồm ra xin lỗi , làm thế nào để con có đủ can đảm làm điều đấy đây hỡi người ? và xin người hãy chỉ cho con cách làm thế nào để con ko còn như thế này nữa??
    Con đã định về , nhưng ko hiểu có 1 cái gì đó muốn níu kéo lại, ngày hôm nay con đã làm đc những cái mà thực sự con đã cố gắng , con đã lại gặp đc tất cả những người bạn mà con cần và cũng quên đi một người bạn mà con ko muốn có , ko hiểu sao con lại muốn nói điều đó với người , ko biết người có nghe thấy ko ? nhưng bây giờ , nếu con còn đủ thời gian , con sẽ làm những điều mà đáng lẽ con phải làm từ lâu . và người ah , con xin thành thật nói rằng , con vẫn ....con sẽ ko chờ mong ở người một lời cầu xin hay 1 biện pháp nào đó , tự con sẽ tìm ra, dù sao cũng đã đến với người như một chỗ dựa , cám ơn vì biết người ko tồn tại nên con mới nói như thế.
    Amen

    Được patience_h275 sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 23/06/2004
  9. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi , tôi chỉ muốn nhắn 1 câu , nếu cứ nói ra 1 cái gì dó, thấy có ai đó đồng tình và cho là đúng thế thì... loạn ah ? thế nhé.

    Chào chúa,con vào với người đây.
    Con ko là 1 con chiên, nhưng thực sự đã hơn 1 lần con muốn đc làm lễ cưới ở nhà thờ, đó chỉ là mơ ước thôi,chỉ thế nên con vào muốn hỏi là người có cho phép ngườiko theo đạo làm lễ cưới ở bên người ko ?
    Từ khi còn bé, con đc sống 1 nơi gần chúa, nhìn sự tín ngưỡng của mọi người dưới con mắt trẻ nhỏ, nhưng vẫn thấy 1 sự thành kính trong đó, con phục người đấy.
    Và trong đời con chỉ muốn 1 lần duy nhất vào nhà thờ đêm nôen, và con đã vào , đã nhìn thấy những điều cần nhìn , nên có lẽ ko nhất thiết phải có lần thứ 2 phải ko người ?
    Ngày hôm nay con muốn vào xưng tội nhiều hơn . Ngày hôm nay con đã muốn về nơi đó hơn hôm qua, mọi cái có lẽ bình thường hơn người ah , nhưng con biết con đã có lỗi nhưng vẫn chưa mở mồm ra xin lỗi , làm thế nào để con có đủ can đảm làm điều đấy đây hỡi người ? và xin người hãy chỉ cho con cách làm thế nào để con ko còn như thế này nữa??
    Con đã định về , nhưng ko hiểu có 1 cái gì đó muốn níu kéo lại, ngày hôm nay con đã làm đc những cái mà thực sự con đã cố gắng , con đã lại gặp đc tất cả những người bạn mà con cần và cũng quên đi một người bạn mà con ko muốn có , ko hiểu sao con lại muốn nói điều đó với người , ko biết người có nghe thấy ko ? nhưng bây giờ , nếu con còn đủ thời gian , con sẽ làm những điều mà đáng lẽ con phải làm từ lâu . và người ah , con xin thành thật nói rằng , con vẫn ....con sẽ ko chờ mong ở người một lời cầu xin hay 1 biện pháp nào đó , tự con sẽ tìm ra, dù sao cũng đã đến với người như một chỗ dựa , cám ơn vì biết người ko tồn tại nên con mới nói như thế.
    Amen

    Được patience_h275 sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 23/06/2004
  10. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Alô, Đại Ba?ng gọi Cu Gáy, Cu Gáy nghe rof tra? lơ?i. Alô, alô.
    Dố mọi ngươ?i biết sao mắt động vật ăn thịt lại nă?m phía trước phâ?n mặt, co?n động vật ăn thực vật thi? lại kô?

Chia sẻ trang này