1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi businessman1, 15/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoa_Huyet_Lan

    Hoa_Huyet_Lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    tội lỗi thứ 1: nghĩ thầm sao họ lại ngu thế
    tội lỗi thứ 2: ghét ông giám đốc, ông trưởng phòng vì lương tháng của mình thấp tè
    tội lỗi thứ 3: vẫn nói chuyện bình thường với những đứa mà mình không muốn nói chuyện
    tội lỗi thứ 4: không vượt qua được chính mình
  2. zenmini1

    zenmini1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chậc, hôm nay làm hỏng xừ Đậu Nhật trứng muối, ăn như.. :(
  3. mattroi_hoa

    mattroi_hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Oái,từ sáng đến giờ mới lừa được có gần chục người,ngày cá tháng tư năm nay thắt thu quá .Xin chúa lòng lành ! chậc ,tội lỗi,tội lỗi.
  4. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Mang tiếng chủ nhật đi làm lại ăn cắp thời gian chui vào đây xem mấy "con gà" nó xưng tội >>> rồi thấy chúng cứ ... thế nào ý. Lạy chúa lòng lành! Xin người mở lượng hải hà mà tha tội cho con. Amen!
  5. diavan

    diavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay không kìm được lòng tham con ăn mất một nửa số nhân trong cái bánh mỳ paté mua cho đứa bạn, tội lỗi tội lỗi
  6. Hoa_Huyet_Lan

    Hoa_Huyet_Lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    con sung sướng vì bà trưởng phòng chưa về nên chẳng có ai soi. con thầm ghét khoảng 5'' cái bà chị cùng phòng vì chị ấy chưa chịu nghỉ đúng hạn nên con không có máy mà làm việc. con thấy tức cái bà trưởng phòng khoảng 5s vì bà ấy để điểm chấm của con thấp nhất (cũng phải thôi, bé xíu nhất mà, làm sao con đọ được với toàn các bậc tiền bối trong phòng). từng ấy tội lỗi trong một ngày chắc là đủ rồi đấy. nói ra nữa lại thành tội nhiều hơn công.
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Lại nhìn thấy hai con muỗi đèo nhau đi chơi, tội lỗi tội lỗi
  8. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hình như 2 con muỗi đèo nhau trên 1 chiếc Giấc Mơ thì phải?? Mình nói vu vơ thôi,trúng thì trúng ko trúng thì thôi
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cưỡi một con sóng màu đỏ, thế mới hay chớ [​IMG]tao cũng chỉ vu vơ thếthôi,trúng thì trúng không trúng thì thôi, nói vu vơ thế mà trúng mấy thèng đấy [​IMG]
  10. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi, dạo này con sống xa nhà, thiếu thốn nhiều thứ, nên hôm rồi con không "bằng lòng vậy, cầm lòng vậy" với con gà.
    Con đã chén hết sạch con gà của bà chủ hàng cơm và thanh toán với cái phiếu màu đỏ giá 220k cho một bữa trưa, kể cũng đáng lắm nhưng chúa ơi......con thương con gà

Chia sẻ trang này