1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi businessman1, 15/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoa_Huyet_Lan

    Hoa_Huyet_Lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng con được ngó cái bảng lương của cả công ty nên con đã ghen tỵ với ông giám đốc, với bà trưởng phòng con vì lương của họ cao gấp 6 lần con Sau đó thì con lại thất vọng vì thấy hoá ra lương của các ông bà cùng phòng với con cũng chẳng khá khẩm hơn lương trước đây của con Chẳng có gì thay đổi cả
  2. cai_nguc

    cai_nguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi. Con tội lỗi từ trong ý nghĩ tội ra. Chả là chiều nay con thầm chửi tiên sư bố cái thằng đi đằng trước. Nhưng mà cũng tại nó khạc nhổ ra đường mà con đi ngay đằng sau, cảm thấy mấy hạt nước li ti bắn vào tay mà ghê cả người. Chỉ một loáng sau con lại thầm chửi thằng khác: ** cái ********* mất dạy. Nhưng lần này cũng tại nó phì phèo điếu thuốc, con đi sau hít nhữn gì nó thải ra, lại thêm tàn thuốc vất vơ vào mặt. Về đến gần nhà mới gọi là tội lỗi chúa ạ, Con cầu cho thằng ý đâm vào cột điện chết mẹ nó đi. Nhưng mà ngứa mắt quá, đang đường đông mà nó tổ lái, va vào người ta mà còn chửi.
    Hôm nay thế thôi đã, có gì mai con xưng tội tiếp.
  3. narcissus_1981

    narcissus_1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    còn con hôm qua con đã làm một việc không nên làm ,một hành động thừa. Biết rõ là không nên mà cứ làm thì càng đáng tội. Mà thỉnh thoảng, không phải thình thoảng mà là luôn luôn không khống chế được bản thân mình, nhưng mà con cũng hứa là sẽ không bao giờ làm thế nữa, chúa phải cho con thời gian. Và hôm trước con có viết trong nhật ký , xin chúa một điều, thật ra con không nghĩ thế đâu, chỉ là lúc ấy tức giận quá thôi, chúa hãy phù hộ cho người ta, đừng thực hiện lời nguyền rủa của con, cứu một người bằng xây bảy toà tháp mà. Nếu lỡ chúa đã ghi cái việc đó để chuẩn bị thực hiện thì chúa cứ thực hiện đi, cũng đáng đời cho kẻ bị nguyền rủa lắm cơ.
  4. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Nhân danh cha - con và các thánh thần....A li ba ba
  5. phanlongnt1981

    phanlongnt1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Del....
    Được phanlongnt1981 sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 21/06/2006
  6. phanlongnt1981

    phanlongnt1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đang có tội thì lại đi qua đâyvào xưng tội cho tâm được thanh thảnChúa ơi hôm nay con phạm một sai lầm rất lớn, một sai lầm mà 8 năm làm sinh viên con chưa bao giờ mắc phải: thi hộnhưng con thề với chúa đó là do hoàn cảnh xô đẩy, tại con thương bà chị con quá, tự nhiên bị xếp bắt đi công tác đột xuất, đang yên lành ông thầy vui tính đổi lịch thinếu con không giúp thì bà ý bị "nhuận" mấtChưa hết Chúa ơi, sai lầm chết người thứ hai của con là quên béng lời dặn của bà chị "khi đi nhớ mang theo tài liệu" cũng dễ hiểu thôi, con chỉ có 15 phút để phi từ phòng họp công ty đến phòng thi với quãng đường 20 km (bao gồm cả thời gian lấy + gửi xe)chẳng quen ai + tâm lý sợ lộ tẩy, con đành nêu cao tinh thần "tự túc là hạnh phúc". Cũng may cái môn này con cũng được học qua cách đây 5 hay 6 năm gì đó.Con chẳng nhớ mình đã viết gì trong bài thi, 1 chút kiến thức cũ còn sót lại, 1 chút thực tếBây giờ con lại thấy lo cho bà chị, và cả cái người ngồi bên cạnh con nữa. Chẳng biết có đi thi hộ như con không mà hắn rất chăm chỉ làm cái máy photo copy thời hiện đạiCon yêu Chúa lắmChúa có thương con thì hãy ban phước cho bà chị con tai qua nạn khỏi nhéLạy chúa lòng lành! Amen!
  7. Ga`Mo`

    Ga`Mo` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, tội của mình là đã đc set một cái title là "thành viên 81 HN" từ lâu lắm rùi mà lại hầu như chả bao h vào với bầy gà ...Amen...từ nay quyết tâm quay về với đồng loại ...
    cả nhà đánh người chạy đi chứ đừng oánh kẻ chạy lại nhá
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    lại phạm tội, thôi xin xưng tội
  9. narcissus_1981

    narcissus_1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình cứ như là một con nhím xù lông trong tình trạng tự vệ. Hơi một tí là cáu gắt, thế mới tệ. Hôm qua đi đến hiệu may quần áo, lúc đang thử thì con bé con chị chủ cứ đòi vào mình bực quá hét nó, hét xong thấy mình tệ ghê.
  10. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi quá nhìn thấy thịt choá thièm quá lại làm mấy miếng hix hix ặc ặc ngon đáo để

Chia sẻ trang này