1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi businessman1, 15/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra vì mày ăn thịt chó đầu tháng mà anh em hôm nay thua,tội lỗi, tội lỗi...........Mày mà xưng tội thì mang bô ra mà hứng
  2. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    ô hay cái thèng này tao ăn từ ngày hôm qua chứ có phải sáng nay đâu mà tội lỗi quá thể
  3. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Xưng tội : Hôm qua chửi thề hơi nhiều...Hôm nay cũng cố kìm nhưng vẫn thế...Sorry nhá.
  4. narcissus_1981

    narcissus_1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    xưng tội tiếp ( Dạo này nhiều tội quá). Chẳng là không thể kiềm chế được sự bực bội, và khi buồn thì khóc ngon lành như một đứa ngốc. Mà làm gì lắm nước mắt thế, chúa rút bớt nước mắt và mang nụ cười đến đi không thôi con sẽ cáu cả với chúa đấy.
  5. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chúa nhân từ! Con có tội 2 tội , thứ nhất là thời gian qua đã bỏ bê nhiều thứ có ý nghĩa, kể cả cái box này nữa. hic....
    Thứ hai con đã làm một việc thật là ngốc , biết là không thể rồi nhưng con vẫn làm. Có đứa nào dại như con không...
    tội thứ nhất thì con có thể sửa được, còn tội thứ 2 thì con làm sao đây??? Có cách nào sửa thì Chúa nói thầm cho con biết nhé
  6. mystery

    mystery Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Lạy Chúa, hôm nay con đã tông vào mông 1 chú Rim khá là mạnh, bay cả chắn bùn sau, đã thế con còn chửi rủa nó là thằng nhà quê, đang đi tự nhiên đứng giữa đường ko xi nhan nên mới để con đâm vào. Mà của đáng tội lúc đấy con cũng đang dán mắt vào cái đt, nhìn thấy đã ko kịp rồi. Thiện tai thiện tai, con có nặng lời quá ko?
  7. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    chúa ơi hôm nay con măc tội vì đã chửi 1 tên đi đường nhưng nó chửi con trước chúa ạ...
    chuyện là thế này con đang đi bình thường đến ngã tư thì bất chợt đèn vàng nên con dừng ịch lại trước vạch sơn thì có 1 thằng đâm uỵch phát vào đít nó còn chửi *** thằng nhà quê (vì lúc đó đi xe của bạn biển 37 nghệ an ) con mới tức quá quay lại chửi lại nó thế này ( *** mày ****** quê đấy quê bố ở bờ hồ đấy thế quê mày ở đâu mày thích chết à mà dám nói bố nhà quê thế là nó chạy luôn nếu ko con lại mắc thêm 1 tội đồ sát nữa chụa à cũng may là chỉ có 1 tội nên con mong chúa tha thứ .
    aMeN
    Được lxbach22 sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 29/08/2006
  8. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Xưng với đấng tối cao.
    Cứu rỗi tâm hồn non nớt của con!
  9. rainkiss_redsea

    rainkiss_redsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    hôm nay con xin xưng tội
    hôm nay đang ăn kem gần bờ hồ thấy 2 xe máy đâm nhau, 2 bên nhìn nhau chằm chặp rôi xảy ra to tát ko to tiếng. con đã không ngăn cản thì thôi lại còn "chôm" luôn cái chắn bùn bị rơi tư chiếc xe drim. làm mấy đồng ăn kem tiếp....
    huhu vì chúa vì con amen
  10. rainkiss_redsea

    rainkiss_redsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    chúa ơi! dạo này công việc của con cứ bù đầu tóc tai rũ rượi như vừa bay xong. mọi việc cứ luôn tay luôn chân và đè nặng lên đôi vai chỉ có da và xương của con. đã thế mà vẫn còn bị quát liên hồi như công nông lên dốc. cái thằng đó nó chẳng có tí chức sắc nào lên giọng dạy đời và con đã không kiềm chế được bản thân 2 bên xô xát và chiều nay con và hắn được lãnh đạo cho nghỉ ngơi thư giản để suy nghĩ vì vụ xitrét sáng nay. thế nà chiều nay chúng nó đớp hết của con rồi huhuhu

Chia sẻ trang này