1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội..........

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 25/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    (lầm bà lầm bầm)... con... xin... ok! Cám ơn chúa đã tha tội!
  2. v_t_lenga

    v_t_lenga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    0
    hiiiiii! Phải thế chứ ; công nhận 2 bác V và Đ nhà ta có tấm lòng từ bi thật.
    Cảm ơn 2 bác nha.
    Khổ thân 2 con người lương thiện như vậy mà bị lừa
  3. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Chúa ơi!!Sau 3 ngày nhìn ********* điên ấy nó vẫn tập tễnh nhăn nhó ,con lại thấy có chút ân hận về cú đá ác nghiệt của mình.Mong thằng điên ấy vẫn còn thấy...chị em hấp dẫn!
  4. vuaspam

    vuaspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    chúa ơi ! ...chết cười
  5. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Con lại vào xưng tội kể lể.Mấy hôm trước khi con đang lượn lờ bỗng nhiên có con chó chắc là ghét concứ nhìn con mà sủa.Lúc ấy theo bản năng con suỳ nó nhẹ 1 cái ai ngờ nó càng sủa to hơn,chắc trời nóng ,răng nó nhe ra may mà cách 1 hàng rào nên nó không làm gì đc.Lúc đấy có 1 bác lớn tuổi đi qua nhẹ nhàng nhắc con: Này cậu,tại sao lại đi chấp con chó?Ngộ nhỡ nó sổng ra ngoài cắn linh tinh thì sao?Cậu không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho người khác chứ! Lúc đấy con chợt nhớ ra và cúi đầu xin lỗi bác ấy.Và biết rằng,không nên vì 1 con chó mà làm kinh động đến người khác.Xin Chúa chứng giám những lời con nói!!!
  6. v_t_lenga

    v_t_lenga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    0
    A men.........................!
  7. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi , hôm nay con thấy mình có lỗi vô cùng , dù xét đến cùng thì con không phải là người châm ngòi cho ngọn đuốc mà tất cả chỉ nên dùng một từ là Bức xúc ....con không thể nào chịu đựng được thêm nữa ( nhưng hiện giờ con vẫn cố chịu ) ...không thể nào làm được việc ( nhưng hiện giờ con vẫn đang làm ) ...con đã cố gắng , cố gắng rất nhiều nhưng nói huỵch toẹt ra là con rất bức xúc và khó chịu ...nó ...cứ chỉ đạo con ...dù nó chỉ bằng tuổi con ...cũng cùng chức tước ( chuyên viên còm ) như con ...chẳng hơn gì con , à không , nó cao hơn con nhưng con xinh hơn nó ( mọi người bảo thế ) ...con biết nó vào trước con , nó làm việc này trước con và nó rất thân với phó phòng của con ...nhưng mà cái đó với con có xi nhê gì đâu ...nó cứ cố gắng tỏ ra giỏi giang hơn con ...mà theo sự nhìn nhận hơi thiển cận của con thì nó còn lâu mới bằng con .
    Sáng nay , nó cứ cố gắng chỉ đạo công việc của con . Là người ưa hoà bình và không thích tranh cãi , con im lặng , nghe nó nói ...nhưng con đã không thể chịu đựng được và suýt chút nữa thì con quát lại nó ...cũng may con đã tự nhủ với mình " đứng lên , uống xong một cốc nước rồi sẽ nói lại nó " ....nhưng sau khi uống xong cốc nước thì con thôi, ko nói nữa và tự nghĩ trong đầu " mặc kệ mày, mày sai nhưng ông không thèm nói " ...hậu quả vô cùng to lớn ...chỉ vì cái sự tức giận của con ..nó đã bị mất toàn bộ dữ liệu quan trọng trong máy ...nhìn nó con hả hê trong lòng ...nhưng sau đó con thấy tội lỗi vô cùng ...vì một phút hả hê của con đã làm mất đi những dữ liệu quan trong của phòng , của cơ quan...huhuhuhuhhu
    Acòng God : Nó là con bé làm cùng phòng với con
  8. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Làm đơn đi con (Chúa về báo mộng cho em như thế)
  9. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi!
    con ko hiểu tại sao mình lại có thể tìm đọc bài của TCHIP làm gì. Chưa biết mắt mà cũng chưa biết tên. Hy vọng có thời gian và thời điểm thích hợp làm quen với TCHIP.
  10. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ...Tuxedo cứ làm chyp tưởng có ai theo dõi mình ...lạy Chúa , dạo này chyp làm nhiều việc mờ ám quá nên cứ lo sợ bị ám sát ...hụ hụ

Chia sẻ trang này