1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội..........

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 25/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    híc híc biết là có tội rất lơn nhưng con khó cưỡng quá chúa ơi! Vẫn biết rằng mất lòng tin là mất quá nhiều thứ thế mà con ko sao thay đổi đc hoàn cảnh này. Cầu mong cho con có 1% may mắn con sẽ cố gắng thay đổi. Ko biết xưng tội thế này chúa có nghe ko nhỉ. Nếu chúa ko nghe con cầu trời khấn phật đấy,lúc đây chúa mất con chiên ngoan đạo như con
  2. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Dạ bẩm Chúa! Tối qua con đã được gặp Ngài, cám ơn Chúa vì đã cho con lời khuyên và những điêu dăn dạy. Sau đây là lời đối đáp của Chúa với con.
    Chúa gặp một con đang buồn vì thất tình. Chúa cười lớn. Con giận dữ chất vấn thì Chúa lắc đầu nói: "Không phải tôi cười anh, mà chính là anh đang tự diễu mình". "Anh đau thương như vậy, chứng tỏ trong lòng anh còn tình yêu, mà đối phương không còn. Rõ ràng là tình yêu ở phía anh, anh không mất tình yêu, mà chỉ mất một người không yêu anh thôi, như vậy việc gì phải đau lòng? Tôi thấy anh nên về nhà ngủ một giấc là hơn. Người đáng khóc chính là cô gái, cô ta không chỉ mất anh mà còn mất cả tình yêu nữa.
    A Men! con xin phép rời phòng
  3. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    HU hu. Lạy Chúa! con không ngủ được,lúc nào con cũng mơ thấy cô ấy!
    Chúa ơi! yêu một người mà khổ như thế Ư? Con cũng có đòi hỏi gì đâu.
    Chúa cho cọn sung sướng tối nay đi. AMEN1
  4. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Ko biết Thuỳ có còn nhớ cái bài thơ "lạy Chúa" mà ngày xưa Phương Tôm hay rêu rao hay ko?
    "lạy Chúa cho con quên người ấy
    Từ bây giờ và mãi mãi về sau
    Vì chúng con không duyên nợ với nhau
    Chia đôi ngã, đôi đường mãi mãi.
    Lạy Chúa cho con đừng lận đận
    Đừng quyếy luyến với hình ảnh người ta
    Tình không thành nên mãi cách xa
    .........."
    rồi còn gì gì nữa ấy mà Bn quên mất rồi! Ứng vào trường hợp của Thuỳ sao thấy đúng thế!
    Đừng ngồi đấy mà kêu ca nữa nhá, vui vẻ lên đi!
    "Đời là cái đinh - Tình là cái que - Loe ngoe ta bẻ!".
    Nhớ lấy!
  5. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    THUYVIETTL coi chừng BN BẺ gảy đấy "loe ngoe... bẻ" khiếp quá
  6. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    "lạy Chúa cho con quên người ấy
    Từ bây giờ và mãi mãi về sau
    Vì chúng con không duyên nợ với nhau
    Chia đôi ngã, đôi đường mãi mãi.
    Lạy Chúa cho con đừng lận đận
    Đừng quyếy luyến với hình ảnh người ta
    Tình không thành nên mãi cách xa
    .........."
  7. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Híc Nghe lại bài thơ đó mà lại nghĩ mình như con nít ngày xưa, chả biết một cái gì về tình yêu và tình báo cả. Chúa ơi! Con ước gì mình là trẻ con, vô tư và không phải đau đầu như bây giờ
  8. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    em hỏi khí không phải: Em nào thế bác zai (hỏi thật đấy)
  9. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Bẩm Chúa! Con cũng muốn nói ra tên người con iu cho Chúa và chú bankem thôi, nhưng vì con có tội nên con không thẻ lún sâu vào tội ác này nữa. Vì vậy, con mong Chúa và chú bankem tha thứ.
    Con xin phép từ nay đi tìm người khác họăc.... để nó cưới con.
    AMEN!
  10. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Chào Chúa! Con với Chúa có duyên thế nhỉ?
    Hôm nay con muốn xưng tội thay 2 người đó là bankem và nhimcon.
    Thưa Chúa! Con biết con cũng là người có lỗi đầu tiên vì không ngăn cản chúng nó, không xử chúng nó được
    Hôm nay, con vào đây, tâm sự với Chúa và mong Chúa tha thứ cho hành động và những sai lầm của con .
    Chúa cứ trừng phạt con đi ah! Con là người có tội , Con là người có tôi.

Chia sẻ trang này