1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội..........

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 25/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ!
  2. thang6ngay13

    thang6ngay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chào chị tchip !
    Hôm nay em muốn xưng tội với chị đây. Em là người lần đầu vào trang ttvnol và trang đầu tiên em vào là trang do chị quản lí. Có phải chị đã từng học ở trường dòng ko chị. Em thấy đây là trang xưng tội mà.
    Em muốn xưng tội với chị một chuyện, đấy là hôm nay em lỡ đăng kí vào ttvnol và trót vào trang xưng tội của chị. Nhưng em ko hối hận vì bên cạnh em và mọi người luôn có chúa trời trở cho em. Và vị mục sư tchip sẽ là một người khoan dung và đầy lòng vị tha rồi.
  3. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì đó ơi nhầm to rùi , chị chyp nhà ta chẳng học trường dòng nào cả , nên cũng chẳng phải là mục sư gì đâu á , chỉ có mục ..... thôi , chết chết tội lỗi
  4. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại xì pem hơi nhìu , tiến tới tranh chức vua xì pem ở box TH với đuôi bò chăng
  5. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Nhiều tội lỗi mà không biết làm cách nào để...tự thú.thôi thì em lôi cái Topic cũ mèng này lên vậy.
    Chúa ơi!phật ơi! Những lỗi lầm của con chẳng biết có vị nào thứ tha được cho con hay không nhưng con cứ phải nói ra,vị nào tha được thì tha mà không tha được thì bảo vị kia tha dùm con,con không muốn xuống địa ngục.
    1.Hôm trước con làm mất máy DĐ,nhưng con lại nói dối bố mẹ là con cho bạn mượn(giờ về mà không có máy thi chít)
    2.Nhiều hôm rồi con lại tự nhiên thấy nhớ người yêu thằng anh con
    3.Ngày hôm qua,có cô bé hẹn con đi gặp mặt nhưng con xù(đơn giản con hết tiền rồi),hôm nay người ta nhắn tin,làm con ân hận quá....
    ....V.V...
    Những điều con nói chỉ mong có vị nào tha thứ và tìm cho con 1 lối thoát,thức sự con còn rất nhiều điều...
  6. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Tội đầu tiên trong ngày là tranh thủ thời gian giám đốc đi công tác Trung Quốc đã nhảy lên mạng chát chít với KOA( Nhưng mọi người trong phòng ra ngoài cả rùi thì ngồi 1 mình buồn lém lém)
    Tội thứ 2 là sì pem điện thoại.Lạy Chúa tôi, tại DD hết xiền rùi + các anh chị trong phòng dạy là phải"dùng mỡ nó rán nó" chứ có phải tại mình cả đâu nhỉ?!(Mà gọi nội hạt thì cũng có mấy đâu mờ)
    Xưng tội thế này đã thành khẩn chưa ấy nhỉ?Ngày mai GĐ về hứa sẽ ko mang tội như thế này nữa!Amen......Amen.....
  7. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Hic, nói dzị tớ cũng phải xưng tội cái, không thì lấy làm đau đớn lắm.
    Tội loè người khác! Biết dăm ba câu tây tàu mang hù người khác ấy là cái tội của tớ. Tự phạt bằng hai cái kẹo mút! (I am phạting )
    Tội thứ hai, hôm nay hạ sát tới 4, 5 muỗi lận! Ôi tội lỗi, tội lỗi...!!!
  8. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Mình có cảm giác tội lỗi và đau đớn trong lòng thật, giờ thì hiểu nỗi buồn mênh mang thế nào rồi ...vẫn biết cuộc đời nhiều khi không đi theo ý mình , nhưng sao thấy đớn đau vô cùng khi quyết định rẽ sang hướng khác , trả lại tất cả những kỷ niệm vào quá khứ ..nhưng sao vẫn thấy nuối tiếc một điều gì đó , người ta hiểu được lòng mình không ?
  9. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Lạy chúa nhân từ và đầy quyền năng !
    con xin người hãy thứ tội cho con ! Vì ............... .Amen!
  10. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa, sáng nay con đại diên cho đội quân nhí nhố c11 đi thi sức khoẻ sinh sản vị thành niên. Ban giám khảo hỏi con là hãy nêu các biện pháp phòng tranh HIV / AIDS , chẳng hiểu có phải tại con không ăn sáng hay là vì sáng nay không đc ngủ nướng mà con đã trả lời nhầm sang các biện pháp phòng tránh thai . Chẹp chẹp, tội lỗi tội lỗi, cô giáo ngồi ở dưới cứ chết rồi Hằng ơi ....kê quá chúa ơi ! Ngày mai thì bọn nhìn con mà cười vỡ rốn mất , Mong chúa xí xoá chuyện hôm nay để mai con còn đi học . Nhân danh cha con và các thánh thần Amen !

Chia sẻ trang này