1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi knife, 26/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Con có cái tội quá lớn với chính bản thân mình là chưa tìm được một cô vợ Cần thơ, dù trước đây Hậu Giang là nơi con sinh ra và lớn lên.

    thatwhy


  2. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Bề trên cũng muốn tha tội cho anh lắm, nhưng ổng nhắn ổng cũng đang kiếm vợ Cần Thơ đó, ổng còn vậy, anh đừng buồn...that why!
    anitas anitatum
    Tu? Không tu? Đó là vấn đề...
  3. nguavan

    nguavan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    nguavan cũng thất mình tội ngập đầu, cao ngất trời nhìn mãi không thấy,nhìn đến khi bật ngửa ra đằng sau cũng không thể nhình thấy được, nên hôm nay em mon men vào đây xưng tội, mong cho tội lỗi của em sẽ được xoá hết :
    Lâu nay đi qua đi lại thế này em cũng theo chân TW tìm cho mình một cô vợ CT thế nhưng em trót thương một người rồi xin các bác tha tội cho em, em hy vọng lần sau sẽ không trót dại như thế nữa !

    Rong ruỗi trên mọi nẽo đường của ttvnonline, để tìm hoacuctim
  4. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Hừ, chú không kiên nhẫn gì hết! Chỉ có kiên nhẫn mới lượm được "hàng tồn kho" chứ. Mà hàng này chỉ có hai loại: một là hàng độc( khoái còn gì bằng!) hai là hàng "quá đát" (sầu còn gì hơn!). Nhưng mà chú kiếm được hàng vừa ý là tốt rồi, đừng chơi 5 ăn 5 thua.
    Tha tội cho chú nhưng sau này nhớ nể mặt đừng gởi mấy cái trát đo đỏ bắt đi đám là được rồi.
    A la, a men, a di đà phật, alaska...í lộn....thôi sau này bà con quy ước nói 3a cho ngắn gọn vậy.
    Nói nhỏ: tui cũng thích hoa cúc, nhưng yên tâm, hoa cúc trắng cơ mà.
    anitas anitatum
    Tu? Không tu? Đó là vấn đề...
  5. nguavan

    nguavan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Biết rồi, anh dao, anh búa gì đó thích hoa gì cũng được hết, chứ đừng thích hoacuctim của em là được rồi, cảm ơn anh

    Rong ruỗi trên mọi nẽo đường của ttvnonline, để tìm hoacuctim
  6. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    haha..nguavan ơi hoacuctim vừa nói với tui..u ép người quá đáng..haha
  7. nguavan

    nguavan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Cái tin đó ở đâu ra thế Natalia nhở ? Sao vừa nãy gặp hoacuctim, hoacuctim không nói gì cả ? a`, Natalia đang mơ TIMVO a`, bà con CT ui, anh chàng Natalia này để ý TIMVO lâu rồi nhưng anh ta im re à, hôm qua bị DALAT phanh phui đó bà con.

    Rong ruỗi trên mọi nẽo đường của ttvnonline, để tìm hoacuctim
  8. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Tin nóng sốt dẻo đây. Bác Natalia có bình lựng gì không nhể.

    YÊU MỌI NGƯỜI, TIN VÀI NGƯỜI, ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ
  9. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Ngựa vằn nè...Natalia vừa chat với Hoacuctim mờ...hctim còn nói u chôm hình của hoacuctim đó.....làm hing u đó....

    Tội lỗi....Tội lỗi

    Được natalia sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 02/08/2002
  10. Math

    Math Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    Đây là phòng xưng tội nha...coi chừng lạc đề á !!!!!
    Math thay mặt Ala trả lời :
    To knife : Ta và cả nhà đồng ý tha thứ mọi tội lỗi của con nhưng mà con phải chú ý tới ngôn từ của mình một chút nha ( thí dụ : từ "khỉ" trong bài post của con xuất hiện hơi nhiều đó), chứ thôi là phạt thẳng tay à.
    To Natalia : Lần sau có bánh thì nhớ chia sẻ cho cả nhà, ăn 1 mình sẽ mang tiếng là tham ăn, con á.
    To ngthhuan : chúa ơi, con mở miệng là có lưỡi câu huh ...dễ sợ vậy...ta đề nghị con khi nói chuyện với cả nhà phải đứng cách xa vài chục mm, làm tổn hại đến ai là ta không tha cho con đâu.
    To nghung : Nếu không muốn bị dụ nữa, trước khi tin điều gì con hãy kể cho ta nghe, ta sẽ giúp con phân biệt thật giả.
    To thatwhy : con gái Đà Lạt cũng hiền lành, dễ thương không kém ai mà, con đâu cần phải về Cần Thơ lấy vợ, rước dâu xa xôi lém á...mà ta hông bảo đảm con được trở về Đà Lạt an toàn đâu, con trai Cần Thơ bảo vệ con gái Cần Thơ lắm á.
    adidafat....
    "...Nhưng đêm kia đến một chàng kỵ mã
    Nhúng đầy trăng màu áo ngọc lưu ly
    Chàng gọi đò, gọi đò như hối hả
    Sợ trăng vàng rơi khuất lối chưa đi..."

Chia sẻ trang này