1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phớt tình cho tình nó theo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hassti, 17/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Mịa, chú nào phớt tình tình theo thì có mà điên! Thế mà gọi là yêu với đương àh!
    F***, yêu tử tế còn chẳng ăn ai!
  2. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Khá khen iem biết cách tự chắp cánh cho mình bay lên mây. Mà anh hỏi khí không phải chứ người thông minh sâu sắc như em thì phải như thế nào mới gọi là được em tôn trọng nhể.
  3. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Oài. Fớt cái giề chứ.
    Lúc cưa cẩm thì fải fấn đấu nhiều, chịu khó tìm hiểu người ta, biết cách quan tâm đúng mực. Chứ fớt tình á... chắc cho đi luôn thật
    Yêu roài thì đừng quan tâm chăm sóc quá... làm người ta có cảm jác nghẹn thở.
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Khá khen iem biết cách tự chắp cánh cho mình bay lên mây. Mà anh hỏi khí không phải chứ người thông minh sâu sắc như em thì phải như thế nào mới gọi là được em tôn trọng nhể.
    [/quote]
    Anh Riêu à, chỉ cần anh A tôn trọng cô B (một cô gái thông minh nhá, k tính mấy em thiếu i ốt hoặc mấy em mặt sắt tim đá đâu) thì tự khắc cô B k thể thô thiển với anh A rồi.
    Link tới chuyện phớt tình của tô píc này chút k thì lại bẩu là spam, em thấy là á, chơi trò phớt tình với một cô gái thông minh nghĩa là đã đánh giá k đúng sức mạnh của đối phương, mà đã đánh giá k đúng thì nghĩa là có một phần nguyên nhân do "khinh địch" roài. Đã "khinh địch" thì chẳng thể coi là tôn trọng đc (khinh mà lị) ---> đã k tôn trọng thì bị ghét và bị phớt là dễ hỉu mà anh.
  5. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    em này, xưa có câu "thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Thế mà ngày nay lắm người giả vờ khù khờ cho gái nó theo đấy. Tiếc rằng bi giờ mấy ông ấy chỉ đi đỏ vỏ cho người ta thôi. hix hixx cũng goi tạm là được đãi. còn cái khoản tôn trọng kia anh chỉ tôn trọng em nào đáng được tôn trọng thôi. còn tôn trọng anh hay không á... tuỳ tâm nhá. Cái ông chủ topic chạy đâu thế nhỉ, hay là lại đang thực hiện cái chiến lược phớt tình đấy nhể
  6. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    e hèm, phải nói là, ai cũng nghĩ nó fớt thì fải cho nó bay, nhưng. đó là nghĩ.
    tình cảm nó độc lập với lý trí, các chị các em cứ thử bị fớt mà xem, rồi sẽ thấy hiệu quả ngay, dĩ nhiên là phải fớt có nghệ thuật, fớt nhưng vẫn phải để ấn tượng tốt với người khác, và dĩ nhiên là anh chàng đó cũng phải có já lớn hơn hoặc bằng đối tượng của mình nữa
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Đâu rồi, anh quaker đâu rồi. Nhanh post bài dẹp ngay cuộc nổi loạn này đê....
    Theo sự quan sát của eim, bản thân con gái cũng chưa chắc đã biết là mình thích gì, muốn gì. Các chị em nói theo lý trí, còn trái tim mình muốn gì. thích gì. Cái này chẳng ai có thể nắm bắt được.
    Một thực tế hiển nhiên là: con người thường thích những gì mà khó khăn mới dành được. Cái dễ dàng hơn, mà có khi lại tốt hơn, nhưng lại không thích. Thích đứng núi này, trông núi nọ. Tất nhiên là nếu đã dở lại còn khó với thì.... quit đê.

  8. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Các anh rất thích nhắc đến phớt tình cho tình theo. Nhưng phải đặt vào hoàn cảnh các anh xem thế nào chứ. Lý thuyết của bác Quarker anh nào học cũng thuộc được, nhưng áp dụng thì cũng tuỳ tình huống.
    Bác Quarker cao xấp xỉ mét tám, nhan sắc cỡ như Brad Pitt ngó cũng còn ghen tị, lại đi Lexus, cổ phần cổ phiếu có vài ba chục phần trăm các loại đang niêm yết trên TTCK. Bác này có phớt tình thì các em cũng ko thể phớt được bác ấy, chứ như mấy anh đầu hói lưng gù, lương hệ số 1.57 thì phớt tình chắc '' đi'' luôn.
    Theo lý thuyết thì lý thuyết rất gần với thực tế, còn theo thực tế thì thực tế khác xa lý thuyết. Các bác ạ.[​IMG]
  9. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Xét cho cùng, phớt tình chỉ là một "thủ thuật" không mang tính chiến lược lâu dài, chỉ có tác dụng trong những hoàn cảnh nhất định và trong khoảng thời gian ngắn. Theo thiển nghĩ của quả nhân, chiêu này chỉ phát huy tác dụng khi có các điều kiện sau:
    - "Tương quan lực luợng" giữa ta và địch: ta có ưu thế hơn địch và có những thứ hấp dẫn địch (ngoại hình, tiền, tài năng...).
    - Địch thuộc dạng hiếu thắng và thích khám phá.
    - Địch bắt đầu hoặc đang "bồ kết" quân ta.
    - Áp dụng thành từng "chiến dịch" trong khoảng thời gian ngắn để kích thích địch "tiến về" quân ta.
    - Chuẩn bị tốt "đòn chốt hạ" sau khi kết thúc chiến dịch phớt tình để hạ gục địch.
    Nếu thiếu một trong các điều kiện trên thì chiêu phớt tình có khả năng thành công không cao, có khi phớt tình thì tình nó theo..... tình khác luôn!
  10. hassti

    hassti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tớ phân ra 2 trường phái trong thuật "Phớt tình" này nhé:
    1. Bác bỏ
    2. Đồng ý (áp dụng tuỳ hoàn cảnh)
    Nếu ngay từ đầu mà boy nào cho rằng thuật phớt tình là sai lầm thì chứng tỏ boy đó chưa phải là man đâu, còn hiểu nông cạn nắm
    Những ai ủng hộ quan điểm trên thì mới là người có kinh nghiệm thực sự.
    Thế này nhé. Phớt tình sẽ thực sự phát huy hết tác dụng khi đối tượng của ta là một nàng có ngoại hình khá lý tưởng (chưa đề cập đến nội tâm của nàng như thế nào) . Bởi những cô nàng như thế này đã quá quen với việc được các anh chú ý đến. Nàng vẫn thường nghĩ rằng, nàng đi đến đâu là thu hút sự chú ý đến đó, tất cả đàn ông dường như đang ở dưới chân nàng (tuy nhiên nếu được ôm chân nàng thì cũng là đại hạnh phúc lớn rồi). Nàng đã quá quen với việc này rồi, vì lúc này tất cả đàn ông đều giống nhau khi đứng gần nàng.
    Nhưng với ta thì không, nàng càng đẹp, càng thu hút , càng cao giá bao nhiêu thì ta phải "kéo" nàng xuống thấp, phải cho nàng thấy rằng, trong mắt ta, nàng thỉ là "phình phường" thôi. Điều đó sẽ đánh thức trí tò mò của nàng: "tại sao tay này lại không chú ý đến ta, phải tìm hiểu xem mới được".
    Phớt lờ nàng lúc này còn có nghĩa rằng, ta vãn luôn có rất nhiều cơ hội tiếp xúc và làm bạn với những cô gái đẹp như nàng hoặc thậm chí trên cả nàng, do đó với ta không có gì là nổi bật ở nàng hết.
    Bằng mọi cách hãy đánh thức chí tò mò của nàng. Đánh gục sự kiêu hãnh của nàng. Thực ra, là đàn ông, ai chẳng si mê cái đẹp, nhưng càng si nàng bao nhiêu, ta càng phải phớt làng bấy nhiêu. Đừng nhìn nàng chằm chằm, đừng để cho nàng biết bạn đang chú ý đến nàng, lơ nàng đi, hãy chò chuyện với một cô gái bình thường khác.
    Điều đó sẽ giúp bạn có được sự tự tin khi làm quen và chò truyện với nghười đẹp.
    Tuy nhiên hãy nhớ : Gái ham tài, trai ham sắc.
    Muốn có người đẹp bên cạnh thì phải là người có kinh tế để thể hiện đẳng cấp của mình.
    Thế nhé

Chia sẻ trang này