1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Photo Gallery GaiNhaQuê.

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi GaiNhaQue, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Face

    Face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Asahi cứ bắt nạt em Gái, bác chưa được học bài "nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ" à.
    Ảnh miền núi của Gái thì cũng miền núi thật, anh thấy thế, nhưng anh vẫn thấy Gái xinh, à quên, anh thấy CHỊ vẫn xinh.
    Đời mình cứ luôn luôn phải đọc câu:
    "Chị chị em em vẫn là tình,
    Em..." là thế quái nào nhỉ.
  2. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Gái thương,
    Kể từ cái đêm anh em mình tâm sự dưới gầm cầu thang, rồi anh mải mê « bịt mắt xem ảnh » với lị lục lọi tìm báo cũ. Cũng may bây giờ các bác bảo thôi k0 bàn nữa, nên anh chạy đến với em ngay. Rất vui là em đã tỉnh, bốt ảnh và chia sẻ kiến thức với mọi người.
    Chưa kịp chuẩn bị gì thì sáng ra đã nhận được cái Giấy mời đến tham dự và bình loạn Triển lãm ảnh của Gainhaque do chính tác giả gởi. Anh mừng thì ít mà lo thì nhiều. Mừng vì Gái vẫn nhớ đến anh. Còn lo thì? Nó là dân Pro, sống bằng nghề bán ảnh + 4 năm sờ ken chế bản, giờ dụ mình đến xem và bình loạn ảnh của nó chắc là muốn mình lòi cái dốt ra đây. Đã thế, khi lò dò đến nơi lạI gặp ngay bác Phây đứng ở cửa hồ hởI: "đấy, em nó ngày xưa toàn chỉnh màu cho ảnh của anh đấy". Lòng anh cứ gọI là rốI như canh hẹ.
    Nhưng mà Gái ạ, nếu anh mà khen ảnh em đẹp, em thích chí vỗ tay, cườI duyên thì đêm về anh lạI mất ngủ, gầy người. Anh mà chê ảnh em xấu (à quên, chưa đẹp) thì em lạI vùng vằng như đã làm vớI bác HR ấy. Lúc đó em cũng bảo anh xấu bụng, rồI ai thích xem ảnh đẹp thì e-mail cho em, em k0 bốt lên đây nữa thì anh mang tộI vớI các bạn lắm.
    À nói đến đoạn khen ?" chê, anh mớI nhớ có chuyện này muốn nói vớI em từ mấy hôm trước mà chẳng biết post vào đâu. Thôi thì anh xin phép em và các bạn nói luôn ở đây nhé. Coi như là giờ giảI lao, mình tâm sự bên hành lang Triển lãm.
    Anh thích chụp ảnh từ hồI nhỏ, và có đám bạn cùng sở thích. Khi đó còn toàn chụp bằng máy compact thôi. Thi thoảng có ảnh thì đem khoe nhau. Anh thì có chụp nhỉnh hơn tụI nó một tẹo vì có NgoạI chỉ bảo thêm. Đến khi NgoạI cho anh một cái máy SLR cũ, anh chụp lên tay hẳn. Lúc đó anh quay ra chê mấy thằng bạn anh là x biết chụp ảnh, chẳng hiểu gì về bố cục, DOF điếc, tốc độ nhanh, tốc độ chậm, I dô, a da tùm lum? Thế là bọn nó tẩy chay x chơi vớI anh nữa. Anh kể lạI liền bị NgoạI anh chửi: "Mày đem cái sở trường của mình ra so vớI sở đoản của ngườI khác mà k0 sợ ngườI đời họ cườI cho à?" Anh cãi : Nhưng ảnh của con đẹp hơn của tụI nó thì con có quyền chê chúng nó chứ! NgoạI anh lắc đầu, nhìn xa xăm? Sau này anh cũng thấy mình ngớ ngẩn thật. Đến giờ nhìn quanh thì thấy ốI ngườI chụp ảnh đẹp hơn mình, trai có, Gái có.
    Chính vì thế mà anh rất thận trọng khi góp ý cho ảnh của mọI người. Thường thì anh chỉ nhận xét một vài bức của các bạn nào đã bốt khá nhiều ảnh. Qua đó anh đã nắm sơ sơ về tinh thần, trình độ và quan điểm của họ.
    VớI em thì khác à nghe. Em là dân Pro này, miệng lưỡI cũng dẻo này, lạI xinh này. Vài cái ảnh thì anh thấy cũng có trình rồI. Tinh thần thì thể hiện qua mấy live show vừa rồI làm anh thán phục lắm. Nhưng anh biết là em mớI thập thò mấy cái ảnh tầm thường của mình thôi, để lôi bọn anh vào rồI sau này chắc tụt hết ra khoe nhiều chỗ xuất sắc hơn phảI k0. Đàn bà anh lạ gì, k0 âm mưu thì thôi chứ ra tay thì thâm vãi.
    Thôi, hết giờ giảI lao rồI, cho anh xem mấy cái ảnh để anh bình rồI anh còn về đi đón cháu cái.
    Cái ảnh suốI thì anh đã nói ở đâu đó rồI thì phải.
    Cái ảnh phong cảnh rừng núi, anh cho là tầm thường đốI vớI em vì chính em cũng nói chụp phong cảnh thì vác máy to, leo núi làm gì cho mệt xác, phỏng. Lý do nữa là hồI còn dùng máy compact, anh cũng đã chụp được nhiều tấm kiểu thế này. Cảnh thì đẹp sẵn rồI, trờI nắng, trong trẻo, tức ánh sáng tốt, lạI còn xuôi sáng nữa. Anh giơ máy lên, point and shot. MọI tính toán máy nó làm hết. Về nhà rửa ra thấy màu sắc tươi tắn, nét căng, DOF sâu, hoành tráng. HồI đó anh sướng âm ỉ và tự nhủ: ai bảo máy 4` k0 chụp được ảnh đẹp nào.
    Cái ảnh biển của em anh thích. Bắt mắt ở những vòng tròn nước, cái bóng của đứa nhỏ, cách xử lý màu và ánh sáng khá công phu, điêu luyện. Anh nghĩ vùng mặt trờI sáng mà mờ dịu như trong sương trong khi đứa nhỏ và cái bóng của nó lạI thật nét, mịn màng và trong trẻo cũng bõ công em lăn lộn vớI nghề, phảI k0.
    Tuy nhiên, góp ý của bác Asahi về cái đường chân trờI của em là có lý đấy. Landscape chứ có phảI là snapshot đâu mà k0 có thờI gian ngắm nghía. Trình như em chụp bằng máy LF thì cũng nên chăm chút cho ảnh ngay ngắn một chút chứ. Anh thì k0 bảo cái lỗI bố cục này của em là thô thiển. Nhưng em nói ?ok0 bao giờ có lỗI nào là lỗI bố cục cả? thì anh nghĩ là hơi hồ đồ rồi. Hay là quan điểm của dân Pro nó khác. Thôi thì anh cứ phát biểu theo kiểu Amateur nhé.
    LỗI bố cục là lỗI mà phần lớn (nếu k0 muốn nói là 100%) những ngườI mớI cầm máy mắc phải. Nhất là thờI buổI này, khi mà đo sáng, tính toán EV hay lấy focus thì đã có máy ảnh đủ trí thông minh để làm hộ con ngườI một cách khá tốt. Thế mà có ngườI vẫn chụp ảnh xấu vớI D100 + lens ED. Vì bố cục thì x có máy nào làm thay được. Cũng lấy tạm ảnh phong cảnh làm ví dụ vì chủ đề này là dễ chụp đốI vớI ngườI mớI vào nghề. Một ngày đẹp trờI dắt các cháu thiếu nhi lên bờ hồ, phát cho mỗI cháu một cái D1s hoặc D1H gì gì đó + lens ED hay lens L chủng loại phù hợp. Cứ set ở Full Auto hay Landscape mode cho nó đơn giản. RồI giao cho tụI nó một bài tập về chụp Tháp Rùa hay Đền Ngọc Sơn. Anh em mình dắt nhau vào Tràng Tiền Plaza shopping hay sang Giảng uống café trong lúc chờ đợi. TốI về xem các tác phẩm thu hoạch được thì em sẽ thấy cái gì cần so sánh và chỉ cho tụI nó rút kinh nghiệm đầu tiên. Biết là em chúa ghét những gì thuộc về sách vở. Trong khi cái ví dụ viển vông trên đây lại cũng lôi từ ?osách? bụng của anh ra. Nhưng nếu em muốn thì anh cũng có ví dụ trực quan sinh động. Ngay trong cái 4rum này. Để anh xem nào! À nhớ rồI, có bác Ducnc, (em thành thật xin lỗi bác Ducnc vì lôi bác vào vụ này ?" nếu bác k0 hài lòng thì PM cho em biết để em e*** lại, thanks bác). Bác Ducnc mớI bước vào chơi là sắm ngay một con D100 rồI mớI lên mạng hỏI anh em cách chụp ảnh và cách sử dụng máy . Chưa được 2 tháng sau thì đổI sang D2H . Em chịu khó tìm lạI những bức hình đầu tay của bác Ducnc (k0 xa lắm đâu, trong cái topic Saigon amateur thì phảI). RồI theo dõi cho đến những bức gần đây nhất sẽ thấy sự tiến bộ thế nào. Tiến bộ về mọI mặt, nhưng ảnh bác ấy đep lên nhiều nhờ sự tiến bộ về bố cục ?" anh thấy thế.
    Thôi chết rồI, anh em mình cứ thao thao bất tuyệt đến nỗI mọI ngườI tham dự triển lãm về hết từ lúc nào mà k0 hay. Con anh nó cũng tan học được nửa tiếng rồi. Bỏ mẹ, vợ anh nó mà biết anh ?otâm hự? vớI em đến nỗI quên cả đón con thì nó treo chân anh lên tripod rồI vác máy ảnh bổ vỡ đầu anh mất thôi. Anh té nhé, có gì phone anh sau giờ Tý, mình tâm sự tiếp.
    Byyyyyyyyyyyyyyyeeeeeeeee?.cưng!
    PS: À mà lần sau em bốt ảnh thì nhớ kèm theo ít thông số thì anh em có nhiều cái nhâm nhi hơn là uống rượu sếch, em nhỉ.
  3. ruanweixin

    ruanweixin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Hay, Bác At hay thật, nói đúng ý Em từ đầu đến cuối, Em vote cho Bác 5 sao. Mặc dù Em không hiểu bố cục, chưa chụp ảnh đẹp lần nào cả nhưng Em vẫn theo châm ngôn của ***** thì cho dù Gái có chụp đẹp đến cỡ nào, hình có đẹp đến cỡ nào (vd ko có thật: cho dù hình của Gái đẹp đến nỗi bao nhiêu người quỳ lạy van xin để có được 1 tấm về chưng trong nhà) thì đối với Em thì Gái cũng chỉ là "cóc ké" (con này là động vật mới đó)
    Các Bác thông cảm cho Em, Em chỉ nói vậy vì Em thấy các Bác như "bông lau trước gió" vậy đó, gió thổi đằng đông thì các Bác nghiêng đằng đông, thổi đằng tây thì nghiêng đằng tây. Đành rằng Gái post hình nào lên cũng đẹp (chỉ nói post thôi chứ không nói là Gái chụp) nhưng cái "Tâm" (hihì tên Em đó) Bác không có thì làm sao mà thành "người" được?

    "Thiện căn ở tại lòng ta,
    Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài."
    trích Truyện Kiều - Nguyễn Du
  4. GaiNhaQue

    GaiNhaQue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Kính thư các Quý Anh Cao Quý!
    Nghe anh Át nói mà em thấy sợ vãi ...Ở đây em thấy mọi người chê nhau giỏi quá mà ảnh thì chẳng thấy đâu. Các bác giống như mấy ông già làng ngồi chống ba toong chả làm gì đêm đêm online lục mấy cái ảnh xem rồi ngồi viết tâm huyết những bài phê bình. Ôi chao thật vĩ đại. Nói thật em mà ngồi chê thì còn hay bằng một vạn các anh.
    Em lên đây chỉ mong được giao lưu với mấy người yêu nghề để có cơ hội sinh hoạt rủ nhau đi chụp. Nhưng không ngờ các bác háo danh. Nói một câu thì mỉa mai cũng một câu sao không bao giờ các anh nói được với nhau những lời lẽ thiện chí. Thôi Gái đành tạm biệt các anh thôi, nếu bạn nào quý mến thì mail cho Gái nhé, Gái sẽ reply ngay. Em tên thật là Thuý Nga, email: vietnamphoto2000@yahoo.com. Thân mến với những người đã nói chuyện và viết thư cho em.
    PS: Asahi đừng nghĩ làm không biết vụ chân trời , ảnh này em chụp cả 5 năm rồi, SONY F505 . F4/S10. Cái đường chân trời là em cố tình để thế đây, ảnh thử crop thẳng ra trông sẽ rất kỳ. Để như vậy có cảm giacs snap shot hơn. Nếu lần sau thấy gì không ổn thì mail lại mất công gì đâu để làm việc nói những lời thô thiển.
    PS: Anh Át , anh cũng biết khoe mẽ đấy chứ. Nhưng càng nói càng lòi cái dốt đặc và cái tính hợm hĩnh ra. Anh biết là em phải rình bao nhiêu lâu đẻ chụp tấm ảnh đó mà anh coi thường vậy. Em nói thẳng nhé cả đời anh chẳng chụ được tấm nào ra hồn như thế đâu. Phải biết nhìn lên, hải đại luợng, phải học hổi đó là những cái em đã trải qua. Em chẳng mong anh khá lên được đâu , đọc bài và xem ảnh của anh thì em biết anh là dạng gì rồi. Anh vào mạng nhiều mà sao không học được những đức tính tốt đẹp, ai cũng bảo chẳng lah gì photo.net nhưng có anh nào học đuợc cách ăn nói lịch sự và cầu thị thế ko.
    Các anh đừng mất công viết bài chửi lại em nữa. Em out rồi chẳng đọc được đâu, cứ giữ lấy những lời hằn học ấy mà tiếp tục nói chuyện với nhau. Mà cho em góp ý thêm một câu nữa nhé. Tư cách nhue Ấhi thì không nên để làm quản trị nữa làm gì. Cảm ơn bác NHATLQ em lần đầu cũng xúc phạm đến bác nhưng càng đọc càng thấy bác có trách nhiệm và công tâm. Chúc bác sớm đưa diễn đàn này chỗ qui củ và bổ ích.
    Xin gửi lời chào face, vndrake, m42, kinh ram.... đã viết thư cho tôi. Tạm biệt các bạn
  5. sem

    sem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chúng ta tiếp tục tiễn đưa một người... chỉ tại các bác thôi
    Nói thật là từ khi em vào box này có 2 người làm em ấn tượng nhất một là "langlenoinay" hai là "GAI..". Tuy cả 2 đều hơi tinh tướng một tí, đáng ghét một tí nhưng em thấy nếu 2 người này cũng thầm lặng (giống em) thì chẳng có tì nào là đáng yêu cả. Có cái tôi cũng hay đấy chứ!
    Nhờ bác Phây dẻo miệng tán cho gái quay lại đi không thì em lại đêm nằm nhớ gái mất thôi.
  6. ruanweixin

    ruanweixin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Đi thì đi, không tiễn.
    Thà chơi với người có Tâm mà không có Tài, còn hơn là chơi với người có Tài mà không có Tâm. Chơi với những người như vậy chưa chắc mình đã lên tay nghề mà còn phải bỏ nghề vì nghe cái "Tôi" quá lớn nó chửi mình nghe mà mang nhục. Ấy nó là dân Pro, còn mình là Amatơ, nó nhìn toàn thấy sao kim sao hỏa, còn mình chỉ thấy mặt trăng mặt trời không thì làm sao nói chuyện được với nó....
  7. ba_gia_dau_kho

    ba_gia_dau_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Opps!!! Tại các bác cứ "đàn bà đến nhà, ông già cũng ra đánh" cả đấy. Nếu mỗi bác mà đều như bác Vndrake, "chín bỏ làm mười", ăn nói lịch sự với phụ nữ một tí, bề trên (không chấp vặt) một tí, đàn ông 1 tí thì đâu đến nỗi. Đằng này các bác toàn là "một điều nhịn, chín điều... hèn"... Em sai! Đúng không ạ? Vì em là con gái, trình độ lại phọt phẹt nên không cảm thấy "nhục" khi bạn Gái vào đây đúng không ạ. Vâng, đặt mình vào địa vị các bác thì cũng thấy khó thật, không làm vậy thì biết làm cái gì bây giờ?!?!?!
  8. ba_gia_dau_kho

    ba_gia_dau_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Kê...Kê... K...ê, lần đầu tiên thấy Rùa xỉn phát biểu chính kiến! Chí ní! Chí ní...
  9. vinhth

    vinhth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân tôi thấy ảnh của GaiNhaQue cũng đẹp chứ (thuộc hạng sư phụ của tôi rồi).
    Chúng ta nên dành thời gian cãi nhau cho việc phân tích học hỏi nhau thì hay hơn không. Càng đông, càng vui mà.
    GaiNhaQue cũng không nên ăn miếng, trả miếng làm gì. "Talk''s easier than done".
  10. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    Em gái lại giận lẫy rồi. Ối người bảo bỏ đi rồi đấy, nhưng bỏ đi chỉ là không log in thôi chứ ngối xem đầy. Các bạn còn trẻ còn nhiệt huyết nên chuyện máu lửa là khó tránh. Các bạn có thừa chuyên môn( riêng về nhiếp ảnh thôi...) nhưng thiếu kinh nghiệm sống. Một con người trên cái forum này và một con người thật bên ngòai chưa chắc đã giống nhau đâu các bạn. Trong cái box này ai cũng cao siêu về nhiếp ảnh tôi nghĩ nó mới là chuyện lạ. Ở đây có rất nhiều bác khi tôi gặp mới biết bên ngòai về các lĩnh vực khác thì rất đáng nể và có bác còn thuộc hàng đại gia. Nhưng đó là chuyện bên ngòai. Còn vô đây chẳng ai biết ai là ai, các bạn có nói các bạn là pro hay là gì đi nữa thì chuyện đó cũng chẳng ăn nhập gì. Bạn biết bạn là ai nhưng tôi thì chẳng biết bạn là ai và tôi cũng chẳng cần biết bạn là ai. Biết bạn thì tôi có mập béo thêm được tí nào đâu. Tiêu chí chính của box nhiếp ảnh là amatuer bởi nó do các bạn yêu thích lập ra chứ chẳng phải do mấy bạn chuyên nghiệp lập ra. Tôi nhớ ngày xưa đã từng có trường hợp vào đây chê bai này nọ xong rồi khi bị đòi xem ảnh thì phán " vì vấn đề bản quyền mà em không đăng hình được không thì cho mấy bác lé con mắt..." chắc các bạn ở đây vẫn chưa quên trường hợp đó. Đúng là có những người vỗ ngực này nọ lại đi làm chuyện cười cho thiên hạ.
    Đúng là em Gainhaque mấy hôm nay một mình em quấy động cái box này y như Tề thiên quấy động vườn đào. Trình độ của em cứ xem như pro đi, em mang kiến thức vào đây thì anh em rất vui. Nhưng em còn quá nhỏ nên em chỉ quan tâm đến cái mình cho mà quên đi mất cái CÁCH CHO, mà cái này nó quan trọng hơn cái em cho. Sống bằng nghề ảnh, còn bọn anh chỉ xem cái nghề của em là thú vui thôi bởi vậy mà cái nhìn của tụi anh khác em lắm.
    Còn một chuyện nữa là các bạn nói về mod. Chuyện chỉ trích mod là chuyện mà mod nào cũng phải sẵn sáng để đón nhận. Có bác vào đây la lên bài bị chuyển đi mà không có thông báo, tôi đã đính chính do lỗi kỹ thuật của diễn đàn và bản thân tôi cũng đã xin lỗi tác giả vậy mà vẫn còn có người la làng là chả thấy một lời xin lỗi nào của mod. Cũng chính bác đó khi tìm không thấy bài của mình tưởng bị xóa mất cũng lôi mod ra , mod tìm hộ thấy bài xong bác này cũng im re. những trường hợp như thế mod đã nhận được một câu cám ơn hay xin lỗi từ thành viên nào chưa? Mod trước hết cũng chỉ là một thành viên như bao thành viên khác. Khi các bạn bị người khác xúc phạm các bạn kêu gào mod xóa hộ, khi các bạn tìm không ra bài các bạn kêu gào mod , các bạn đang bài đăng hình lung tung tôi xếp lại....chẳng biết mod thì sung sướng cái chỗ nào. Tất cả bài viết tôi chưa bao giờ dùng tư cách mod, chỉ khi nào nhắc nhở hay xóa bài vì vi phạm nội qui thì trên nguyên tắc mod phải để lại lý do hay lời nhắc nhở. ..Tư cách mod tôi chỉ dùng qua các lời nhắn tin và những bài được sửa chữa. Và tôi cam đoan rằng chưa bao giờ dùng lời lẽ thiếu nghiêm túc trong các vấn đề trong công việc của mod. Bạn nào có một bức nhắn tin nào thiếu nghiêm túc của tôi hay mang tính chất xúc phạm thì cứ mang ra. Các bạn đừng nghĩ rằng mod box nhiếp ảnh chỉ cần pro về nhiếp ảnh là đủ.

Chia sẻ trang này