1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Photo Gallery- Quy định mới về kích thước ảnh, xem thông báo trang 1.

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi kakalot, 28/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    VOTE PLEASE ! .. No, no ... and NO! ảnh xấu bỏ bà mà cũng đòi VOTE! Hí .. hí ! Muốn chêu thằng béo hả .. cẩn thận không nó lăn xả vào thì .. chết bẹp cả lũ!
  2. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Cái này đặt tên là "Hơi động chạm thần kinh", nhưng chưa đến hệ trung ương .. hí hí ! Về nhà tập cắt ảnh đi !
  3. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Khoe máy ảnh mới đây. Cái này ông Giăng chụp tối nay. Gửi lên cho các bạn .. thèm. Tiếc là không có cam thật.
    Chi tiết kỹ thuật:
    Máy: Fuji Finepix s602 Zoom
    Phim: IBM Microdrive 340MB
    Cỡ nguyên: 1280x960
    Chất lượng: Fine
    AF - Automatic Focus
    ISO: 200
    F 2.8
    Shutter 1/4
    Bản nguyên, không cắt sửa. Đóng khung dùng PSP.
    Được chuot_con sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 05/04/2003
  4. caizis_new

    caizis_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tớ tham gia một chút cho vui, để mọi người cùng chia sẻ chút ít về Nhiếp ảnh, nhưng tiếc rằng người đam mê thì ít mà ... thì nhiều.
    Dù gì đây cũng là Trái tim Việt Nam, hay Trí tuệ VN chứ đâu phải nơi post ba thứ lăng nhăng của một lão Giăng nào đó không tên tuổi, của con chuột nào đó đang học đòi theo vẻ đẹp Tây Phương mà quên đi sự lung linh trong vẻ đẹp Việt Nam. Tớ có diễm phúc đã được cầm máy cùng bác Trọng Thanh, anh Hoài Linh những con người luôn trân trọng vẻ đẹp Việt Nam chân quê, mộc mạc mà vẫn rực rỡ đằm thắm.
    Tớ thật sự thất vọng vì một số ảnh gửi lên, nhoè nhoẹt, không có nét, không có chiều sâu, không điểm nhấn và cả ba thứ vô hồn của CON CHUOT gửi. Nếu mọi người coi những bức ảnh của CON CHUOT gửi là tiêu biểu của nhiếp ảnh Việt Nam. Là chuẩn mực của Nhiếp ảnh Việt Nam thì tớ xin gửi lời chào thân ái tới tất cả các bạn và xin phép không bén mảng đến Box này nữa
    Tớ chỉ muốn nhắn nhủ các bạn, VN là nơi có 18 (?) tiểu vùng khí hậu, là nơi ánh nắng chan hoà với muôn vàn vẻ đẹp của thiên nhiên. Nơi các nhà nhiếp ảnh thoả sức chơi đùa với ánh sáng, nơi mà nắng vàng luôn rực rỡ ngự trị chứ không đơn điệu, u uất, trầm mặc như xứ sở sương mù. Việt Nam mới thực sự là một trong những thiên đường của Nhiếp ảnh - đừng kiếm tìm xa xôi khi vẻ đẹp quanh ta chưa khai phá hết 1/3.
    Thôi, chào các bác !!!
    Dù sao tớ cũng gửi các bác cho các bác biết tớ. Đây là bức tớ tự chụp khi vào Huế, đây là thư viện Thái Bình, nơi đọc sách của các Hoàng tử (???). Vẫn chụp bằng X-700 sứt vành
    Caizis
  5. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Mong bạn bỏ quá cho những gì tôi làm không phải đối với bạn. (Cũng không biết là gì nữa). Tôi cũng chỉ là một người ham thích nhiếp ảnh, đang bập bõm học thôi. Những gì tôi gửi thì cũng phản ảnh cái thẩm mỹ, trình độ của riêng tôi, đâu dám cạnh tranh cùng ai. Ông Giăng là người bạn thân, sống cùng nhà. Ông ta bị dập vùi từ nhỏ, trong lòng không có mấy lòng tin về khả năng của bản thân, và lúc nào cũng chỉ nghĩ rằng ông ta là một người "bất tài, vô dụng". Bị cha mẹ ruồng bỏ từ nhỏ, không được giáo dục đến nơi đến chốn, phải lang thang hết trại trẻ mồi côi này tới cái khác, bị rơi vào tay những người nuôi trẻ mồ côi, kiếm tiền của chính phủ, nên ông bị rập vùi về tình cảm và nhân phẩm nhiều lắm. Năm nay ông cũng đã gần 60 rồi, tìm lại được chút giá trị con người trong cái thú vui nhiếp ảnh nho nhỏ này, tôi đăng lên để cho ông đỡ tủi thân. Mong bạn thứ lỗi cho tôi và cho ông Giăng nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.
    Được chuot_con sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 05/04/2003
    Được chuot_con sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 05/04/2003
  6. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1

    Life is a box of chocolate
  7. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    nhân dịp các bạn nói chuyện ở đây tôi có 1 chút ý kiến
    Tôi hoàn toàn ủng hộ Chuột con và ông Giăng post ảnh lên, vì box nghệ thuật nhiếp ảnh àny đâu phải chỉ cho dân chuyện nghiệp, và bác CC ở bên Anh thì đâu có điều kiện chụp ảnh VN, sao bạn Caizi lại nói là "đua đòi chụp ảnh phương tây này nọ. Tuy nhigên bác chuột con cũng rút kinh nghiệm, post ảnh to hơn 1 chút và đừng đóng khung (nói thật, khung đen trôn như ảnh đám ma. Bạn nên chỉnh resolution cao hơn 1 chút)
    Nói tậht, tớ rất ghét mấy tấm ảnh chụp Sapa của tất cả mọi người. Lý do: chẳng có gì mới mẻ cả?cũng em bé với nụ cười thơ ngây, cũng bộ quần áo dân tộc, cũng cảnh quan đó, cũng bố cục, ánh sáng đó tôi đã thấy trong hàng trăm bức ảnh.
    việc gì phải cất công lên Sapa để khai thác những thứ "dân tộc", "lạ lẫm" trong khi cuộc sống quanh ta còn bao nhiêu thứ khác. Ảnh trong nhà, ảnh cô hàng xóm, nhữn gthứ thân thuộc hơn? Tại sao cứ đi theo lối mòn mà h àng trăm người khác đã đi theo
    Tớ chẳng phải là dân nhiếp ảnh chuyên nghiệp, chỉ có vài điều muốn nói
    chào
    T I D E N B Z
  8. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0

    Tên: Một dãy nhà ở phố Stoke Road
    Ngày: 2003/04/07
    Chi tiết kỹ thuật:
    Fuji Finepix s602 zoom
    Aperture: F11, Shutter: 1/210, ISO160, Focal Length 10mm, Aperture priority mode, Exposure correction: -1.
    Chuyển sang trắng/đen và đóng khung trong PS.
  9. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0

    Tên: Cửa hàng tạp hóa nhỏ ở Phố Stoke Road
    Máy: Fuji Finepix s602 zoom
    Chi tiết kỹ thuật: Aperture: F11, Focal Length: 15mm, ISO160, Aperture priority mode - standard, Exposure correction: -1.
    Thu nhỏ và đóng khung dùng Paíntshop Pro.
    Được chuot_con sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 08/04/2003
  10. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0

    Tên: Trạm gác bến tàu hỏa Slough
    Chi tiết kỹ thuật:
    Máy: Fuji Finepix s602 zoom
    Shutter speed: 1/170, Aperture: F11, Focal Length: 10mm, ISO160, Aperture Priority Standard Mode.

Chia sẻ trang này