1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Photo Gallery- Quy định mới về kích thước ảnh, xem thông báo trang 1.

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi kakalot, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Face

    Face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Thích thế, lên tới đỉnh như vậy thường hết mệt mỏi ngay ý mà, về nhà nhìn lại ảnh chụp càng thích. Cảm ơn bạn đã gửi thêm ảnh. Mà bạn dùng đồ xịn thế, trông có vẻ đồ hiệu lắm, một cái như là Gitzo, cái có máy cưỡi lên thì như mà Manfroto ý nhỉ, tớ dành dụm mãi mà chưa đủ tiền mua cái chân máy.
    Nhưng mà mệt thì cũng phải thôi, cái chân máy mang đi khéo nặng gấp vài lần cái máy ảnh bạn dùng(hay là chân Carbon?), nhìn chân máy khoẻ sướng, nhưng mà thừa, không hợp lí, hay là bạn còn dùng máy khác to hơn, dùng ống kính khác dài hơn? Gió to quá thì cứ tìm cách nào đấy nông dân một tí, mang cái túi lưới chẳng hạn, lên núi thiếu gì đá, lấy bỏ vào túi rồi treo vào chân máy ý, nông dân không? Nói thế thôi chứ trông trẻ và khoẻ thế, cứ khuân đồ nặng mà dùng cho sướng, tội gì, nhỉ
  2. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cái chân máy bên cạnh là của một tay ảnh khác.Cái chân tui đang dùng là Velbon. Khi không chụp thì phải tháo máy ra vì gió thổi bay phần vì gió có cát nữa.Cái chiêu của bạn gợi ý cũng hay nhưng mà cái chân khi chụp thường thì không để chết một chỗ treo cái túi đá vào thì hơi vướng đấy.Chẳng ngờ là leo núi phê như vậy, chứ không thì kiếm cái chân nhỏ vác lên rồi. Khi bò vào gần miệng núi lửa, cứ mỗi đợt gió thổi là tui phải ngồi xuống chứ cũng chẳng đứng được.Hình chụp hôm nay mới tráng fim xong,xem ra đẹp hơn máy số nhiếu. Khi nào rửa hình tui sẽ scan lên cho bác xem.
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Tên ảnh: Một góc Hội An
    (Chuyển từ màu sang đen trắng)

    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Tên ảnh: Chiều phố cổ
    (Anh Atkinson xem hộ em nhé. Cái góc ảnh không thể khá hơn được vì vị trí chụp )

    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  5. Chuotdong

    Chuotdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Dữ liệu kỹ thuật: Máy Sony P72
  6. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Bức này chuyển sang đen trắng nên tăng giá trị bởi trông "cũ kỹ" hơn hẳn. Tuy nhiên rất khó nhận ra đó là một góc của Hội An cổ kính bởi thiếu những chi tiết đặc trưng. Nó trông giống phần lớn các thị trấn, huyện lỵ nhỏ bé. Ảnh cũng hơi mờ nên các chi tiết k0 được rõ lắm.
  7. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Đây, Hội An thật sự đây rồi . Góc máy và bố cục tương đối classic, đặc trưng cho các bức ảnh về phố cổ (kể cả Hà nội). Nếu ở tiền cảnh có thêm vài người đi bộ với bóng đổ dài trên đường thì "chiều" sẽ ấn tượng hơn. Dưng cơ mà sao phố cổ lại có "chiều tím" giống "phố núi" vậy hả HBX? Nhìn mà nghĩ ngay đến tranh của Phố Phái, hay lắm.
    Được Atkinson sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 01/09/2003
  8. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời đẹp, long week-end, đi dạo ngắm nhìn thiên hạ, cũng có nhiều điều thú vị. Cuộc sống thật đẹp.
    Vẫn chưa lại sức!
    Nào, ta cùng xoay!
    Tranh thủ
    Bình đẳng giới
    Ngất ngây
    Được Atkinson sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 01/09/2003
  9. tttung

    tttung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hê tôi cũng rất thích chụp ảnh đường phố như mấy kiểu ảnh trên của bác Atkinson . Mà bác chụp bằng máy gì đấy. Tôi ra đường chụp, cứ giơ cái SLR lên là người ta nhìn vì nó to quá, zoom lại không được dài lắm, được đến có 135 nên rất khó chụp kiểu này, đặc biệt là chụp từ phía trước như bác.
    --
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
  10. catchich

    catchich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hi chuot,
    bạn cũng chụp máy P72 à. Để ý mãi mấy thấy có người dùng máy rẻ tiền trong room này.
    Các đại gia như Atkinson ... chắc nhìn ảnh bọn ta post lên chắc thấy lìu tìu lắm nhỉ.

Chia sẻ trang này