1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Photo Gallery- Quy định mới về kích thước ảnh, xem thông báo trang 1.

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi kakalot, 28/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TigerN

    TigerN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    tang moi nguoi mot anh
    [​IMG]
    Canon PowerShot G2
    4s f/2.2 at 7.5mm
  2. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0

    Hoa
    Chụp bằng máy IXY 300
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Lại có mấy cái ảnh khi lang thang trên phố. Mấy bác xem cho vui nhé!
    1. Mắt phố

    2. Không đề...

    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  4. Face

    Face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Em thích cái không đề của chị lắm nhé, nhìn rất là nhẹ nhàng, không như máy anh trên kia toàn là chụp cái gì nền cứ đen xì trông kinh chết. Cái mắt phố thì em không thích lắm, chị chụp bằng webcam à. Em rất là thích nhìn những ảnh của chị chụp nhé, nhìn ảnh nào cũng ra cái chất rất nhẹ nhàng rất êm đềm, chắc ở ngoài chị cũng giống thế phải không ạ? Mấy cái anh kia chụp cái gì nhìn cũng nặng nề, chắc tại học nhiều kỹ thuật quá, bị bệnh giống bác Khoa đi học làm văn làm thơ ý, các anh ý dính phải mấy thứ đó rồi á, còn lâu ảnh mới hồn nhiên được như chị nhé. Cái hồn nhiên mà các anh ý không có thì ảnh của các anh ý cũng không có cái gì ám ảnh được cả, khi nào các anh ý luyện được xong cuốn cẩm nang thì ảnh của các anh ý cũng chí đúng sáng một cách quá thể, cần nét đến đâu là nét đến đấy, thích nền đen xì xì là được nền đen xì xì thôi... không bao giờ quay lại được như ảnh của chị đâu. Em thích ảnh chị lắm ạ!
  5. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    Rõ là chuối mà còn bàn luận này nọ. Cái này ném về chuối khô quá.
  6. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em nhiều vì đã ưu ái với chị. Nhưng nói nhỏ nha, chị còn "gà mờ" về ảnh lắm. Em khen của chị nhưng lại chê của mấy bác kia như thế thì lại có người "vuốt râu cười tủm tỉm" đấy , sợ lắm em ạ. Trong này toàn cao nhân thôi...
    À, còn cái Mắt phố, chị chụp bằng máy Pentax, phim Fuji 100 đấy. Nó là ảnh màu, chị chuyển sang đen trắng chứ không phải chụp Webcam đâu, híc...
    Chúc em vui!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 08/09/2003
  7. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    Cái Mắt phố của bạn không gọi là ảnh đen trắng vì bạn đã chọn màu hơi ngã vàng, nên gọi nó là ảnh nhị tông
    Thân
  8. Face

    Face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Thấy chị cười là em vui lắm rồi ạ, chị không phải chúc em vui đâu. Thế hoá ra chị chụp bằng Pentax à, máy đấy là máy cơ đúng không chị, chụp thì thích lắm nhỉ, tại em có thằng bạn cũng có cái Pentax, tên là 67 hay gì đấy đại khái tên toàn số thôi, em ngắm thử rồi, thích lắm chị ạ. Em thấy chị có vẻ thích chụp đen trắng, sao chị không mua phim đen trắng mà chụp, chụp xong chị cứ đưa phim đây em tráng cho chị nhé. Cái anh gì cứ bắt bẻ con gái, ảnh của chị chị bảo là đen trắng cũng vẫn đúng mà.
    Chị cười duyên xem nào, sợ gì mấy cao nhân hả chị, đã là ảnh hay nghệ thuật thì có cố cũng chỉ được kỹ thuật thôi mà.
    Anh vuốt bàn tay xuôi chiều gió thổi
    Đuổi vu vơ những nỗi nhớ không tên
    Gió chợt mềm như làn tóc rối
    Lá vẫn rơi mềm ngoài phố phía không em
    Được Face sửa chữa / chuyển vào 03:12 ngày 09/09/2003
  9. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Pentax của chị là dạng nồi đồng cối đá, đồ cổ rồi em ạ. Bây giờ các bác trong này không còn dùng loại máy này nữa đâu, bét cũng toàn Nikon với Canon đời mới nhất, đa chức năng, tiện dụng cả thôi... .
    Cái máy Pentax của HBX , ngoài khổ chủ của nó ra, không ai chụp được ảnh có thể cho trên 5 điểm nữa cả (theo nhận xét của Nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Định ). Được cái không phải giữ gìn gì mấy, và tiếng bấm máy kêu rất giòn, nghe vui tai hơn tiếng máy bây giờ thôi em ạ...
    Phim đen trắng bây giờ thường là loại cực đắt, chỉ có dân NSNA xịn thì mới dùng nổi thôi. Chị vừa là gà mờ, ảnh chỉ là loại ảnh chơi, vừa là SV thì làm sao tải nổi . Cảm ơn em đã có lòng tốt nhé.
    Cám ơn Asahinguyen!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 09/09/2003
  10. Face

    Face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế chị vẫn là sinh viên, à quên, chị là sinh viên rồi cơ à, em thích nhìn các chị sinh viên chụp ảnh lắm nhé. Ảnh của chị, nhiều cái cho được điểm 5 Liên Xô đấy. Chị bảo máy chị nồi đồng cối đá lắm, thích, hìhì. Thế chị dùng ống kính gì hả chị, máy có tiếng nổ giòn thì chắc là Pentax K1000 chứ SPII êm lắm, cho nên chân ống kính chắc cũng loại ngạnh rồi, chị đổi cái MX hay gì đó, vừa rẻ hơn, vừa gọn hợp với tay chị hơn.
    Phim đen trắng sao lại đắt hả chị, em tưởng rẻ như phim thường thôi chứ, hay là chị bảo đi tráng rửa nó đắt. Em đã bảo rồi, chị cứ chụp đi, có gì mai em đi mua sách kỹ thuật phòng tối, xong rồi chị em mình nghiên cứu nhé. Hà Nội hình như không có phim Ilford, chị mua AGFA, ORWO, hay Kodak chụp cũng được mà, em nghĩ giá như các loại phim màu thôi, đắt thì vô lý quá. Bác Trần Định là nghệ sĩ nhiếp ảnh hả chị, sao em không biết nhỉ, sao bác ý lại phán được một câu như thế nhỉ, ý bác đó là cho chị 5/10 á, lạ nhỉ.
    Chị cười duyên xem nào!
    Anh vuốt bàn tay xuôi chiều gió thổi
    Đuổi vu vơ những nỗi nhớ không tên
    Gió chợt mềm như làn tóc rối
    Lá vẫn rơi mềm ngoài phố phía không em

Chia sẻ trang này