1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Photo Gallery- Quy định mới về kích thước ảnh, xem thông báo trang 1.

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi kakalot, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vespanikon

    vespanikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hoa báo Xuân tinh thật đây. Hai bà cụ này chắc phải học cùng nhau từ thời mẫu giáo nên thân nhau ghê. Lần nào vào hội an mình cũng gặp.Cụ ngồi bên phải là chủ nhà. Mình rất thich background của bức ảnh này. Nhân tiện xin được post thêm một bức ảnh nữa của hội an. Bức này hơi đặc biệt vì mình chụp nó đúng vào đêm giao thừa 2002. Thê mà hội an lại văng như vậy. Đúng là phố cổ.
    Được vespanikon sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 29/11/2003
  2. windwalker

    windwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ảnh này đẹp, nhưng có vẻ tập trung vào trung tâm và theo chiều ngang hơi nhiều. Nếu có những vệt chéo, một vài điểm nhấn ở các góc thì sẽ hay hơn nữa.
  3. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích chủ đề bức ảnh hai bà cụ của Vespa. Nhưng tôi thấy bố cục hơi loãng. Cái tủ kính đựng chén đĩa cổ kia nên bỏ đi. Thay vào đó là zoom gần hơn vào chủ đề chính, chỉ cần cái khung cửa và background những bức tranh là đủ. Lúc đó còn có thể lấy rõ được nhiều chi tiết trên khuôn mặt nhân vật hơn. Còn cái Wave Tàu thì chắc là bất đắc dĩ rồi phải k0 .
    Còn bức đêm Hội An, bác k0 nói thì tôi cũng k0 biết đấy là đêm giao thừa. Trông nó giống một đêm hè yên ả hơn. Mà hình như trong đó k0 có phong tục kê mâm cúng ngoài cửa vào khoảnh khắc giao thừa như ngoài Bắc nhỉ. Nếu có thì nhận ra ngay.
    Chúc bác vui.
  4. m42

    m42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bác xem cho vui.
    tôi chụp bằng máy rolleicord V,
    1/25s, f5.6, Fụi Superia 100 ISO
    m42
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hi, nếu thế để tầm cuối tháng 12 này vào đó chụp lại một cái nữa vậy. Chụp hẳn cái hai cụ mặc áo bông luôn bác nhỉ, tiện thể hỏi xem hai cụ có phải học với nhau từ mẫu giáo không nữa, không chừng em có cái đề tài hay ho để viết đây.
    Cái cũ của em góc độ thì được nhưng màu sắc kém lắm vì hôm ấy trời cứ âm âm u u, cái ống tele ngắn của em lại không được tốt lắm nên ảnh chán.
    Ảnh của bác M42 nhìn có nét riêng, nhưng em trông như ảnh bác được cất giữ từ lâu lắm rồi ý nhỉ.
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 30/11/2003
  6. m42

    m42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của bác M42 nhìn có nét riêng, nhưng em trông như ảnh bác được cất giữ từ lâu lắm rồi ý nhỉ.
    --------------------------------------------------------------------
    Máy thì cũ vài chục năm nhưng ảnh chỉ trong vòng một năm thôi HBX ạ. Dạo này bận việc quá nên không đi chụp nhều được.
    À mà hôm nay trang ttvnol có vấn đề thì phải, từ sáng đến giờ lỗi suốt.
    m42
    --------------------------------------------------------------------
  7. m42

    m42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bác,
    Cảm ơn các bác đã góp ý.
    Chụp ảnh nhiều lúc thì dễ, nhưng để bức ảnh có ý nghĩa gì đó thì tôi thấy khó lắm. Bởi vì nhiều lúc nhìn ảnh, cố nặn ra nghĩ nhưng cũng không hiểu tác giả định nói gì. Đến cả ảnh của tôi cũng thế tôi cũng thấy thế. Nhiều lúc chụp, chỉ thấy cảnh hay hay, thế là chụp đại, chẳng suy nghĩ gì. Tôi cũng mới tập toẹ chụp được có hơn một năm nên cũng không dám góp ý cho các bác, nhưng phải công nhận trong box nhiều bác có ảnh đẹp thật, tôi còn phải cắp cặp theo học kinh nghiệm các bác nhiều.
    Tôi thấy bố cục khó lắm, và truyền đạt ý nghĩa trong ảnh lại càng khó nữa.
    Các bác cao thủ trong làng phải có vài bài về bố cục và truyền đạt ý nghĩa trong ảnh cho mọi người học tập.
    m42.
  8. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    Nói về bố cục ảnh thì rộng lắm. Về kỹ thuật thì bạn có thể nắm vững trong một thời gian ngắn cộng thêm các hỗ trợ của máy móc từ máy chụp đến máy rửa .... chuyện bạn có thể chụp một tấm ảnh có độ nét, ánh sáng... như ý tương đối dễ. Tôi đang ở tp.HCM bác nào muốn trao đổi về kỹ thuật chụp ảnh tôi xin sẵn lòng. các bác cứ nhắn tin cho tôi. Quay lại chuyện bố cục tôi xin nói theo hiểu biết của cá nhân tôi:
    - Bài học về bố cục đầu tiên của tôi không phải là ở môn nhiếp ảnh mà tôi được học ở môn họa. Trước hết bạn nên xác định chủ thể mà mình sẽ chụp. Hãy xem chủ thể đó ở dạng hình nào ,hình có góc cạnh như vuông thang tam giác ...cho cảm giác vững chắc; hình mang nét tròn mang lại cảm giác mềm mại linh động.... Hay chủ thể của bạn sẽ là những chuỗi hình ảnh lập lại...
    - Tôi học được bố cục ảnh chủ yếu dựa vào những tác phẩm khác. Khi xem một bức ảnh bạn hãy ghi nhận cảm giác đầu tiên của mình. Bức ảnh đó ấn tượng ĐỐi VỚI BẠN bởi Màu sắc hay Bố cục? Nếu là bố cục thì bạn hãy phác họa chủ thể trong ảnh đó có hình khối là hình gì , nó chiếm bao nhiêu phần diện tích trong ảnh nằm ở vị trí nào trong ảnh ... và ghi nhớ lại.Theo cách này sau một thời gian bạn sẽ có trong đầu mình một ít ý tưởng về bố cục. Dần dần bạn có thể tự xác định được bố cục ảnh theo ý tưởng của cá nhân mình.
    Còn rất nhiều cách khác nhưng đây chỉ là theo kinh nghiệm cá nhân. Mong các bác khác tiếp tục chỉ giáo..

    Xin lỗi các bạn vì phải chen ngang, nhưng chúng ta đều hiểu topic này để post ảnh chứ không thể rông dài được, các bạn muốn trao đổi kinh nghiệm nên vào topic khác.
    thân mến
    Được iqdesign sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 02/12/2003
  9. windwalker

    windwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng phải là cao thủ nhưng xin tán phét chút về cái này. Thực ra việc học kỹ thuật chụp ảnh không phải là khó, chỉ cần có tài liệu đầy đủ cộng với chịu khó thực hành là ngon rồi. Chưa kể máy ảnh ngày nay có rất nhiều tiện ích hỗ trợ / giải phóng cho người chụp. Photography ko còn là thứ gì xa vời, quá phức tạp, ko còn món dành riêng cho giới quí-xờ-tộc nữa. Cho nên ăn nhau bây giờ là cái gọi là "tâm hồn" của bức ảnh nhỉ Có nhiều ảnh chụp ánh sáng, bố cục, v.v. đều ngon cả nhưng nhìn vào người ta chẳng cảm thấy một chút gì cả, 5 phút sau là quên phéng luôn nó. Cái "tâm hồn" rùi "ý nghĩa" nọ kia có lẽ chẳng thể diễn tả được, cũng khó mà ai có thể dạy ai được, chỉ biết là đôi khi không chỉ biết cầm máy và chụp, mà còn phải biết chụp bằng ??? nữa
  10. vespanikon

    vespanikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    Được vespanikon sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 02/12/2003

Chia sẻ trang này