1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Photo Gallery- Quy định mới về kích thước ảnh, xem thông báo trang 1.

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi kakalot, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emdauroi

    emdauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    1.655
    Đã được thích:
    0
    tôi đoán là bác Át để đèn ở góc 2h hoặc 3h so với vị trí của cái máy.
    ____________________creative not camera that makes an exceptional picture.
     
  2. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, thuật ngữ này mới nghe lần đầu ha!
    Hệ thống đèn của tớ ít nhất phải trải từ 12h đến 6h kia EDR ah. Và k0 nhỏ một chút nào đâu. Diện tích mỗi cái cũng cỡ 4m2 cho nên cậu nhìn được thấy "bóng đèn" làm tớ ngạc nhiên quá.
    Chủ đề đặt bên cạnh một dãy cửa kính lớn, hoàn toàn sử dụng ánh sáng tự nhiên. Tuy nhiên hôm đó trời mưa nên ánh sáng tương đối yếu, cho nên tốc độ phải đặt tới 1/2sec là vậy.
    Cheer
  3. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0

    My guitar
    1/250 sec f/1.8 50mm ISO 100
    Được Atkinson sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 06/04/2004
  4. emdauroi

    emdauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    1.655
    Đã được thích:
    0
    gọi là bóng đèn qủa cũng không đúng cho lắm. có lẽ phải gọi là phản quang mới đúng. bác Át có tấm nào chụp mà che cái phản quang đó không?
    ____________________creative not camera that makes an exceptional picture.
     
  5. emdauroi

    emdauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    1.655
    Đã được thích:
    0
    tấm này cũng bác nhìn đẹp này. con 50 f1.8 của bác là mark I hay II vậy. tôi có cái mark II nhưng nghe nói cái mark I tốt hơn.
    ____________________creative not camera that makes an exceptional picture.
     
  6. Face

    Face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người
    Lâu lắm em mới vào lại, thấy ảnh mọi người đẹp lên nhiều, tức là ảnh mọi người bốt lên đây đã tự biết lựa chọn hơn, hy vọng là trang này sẽ phát triển.
    Chỗ Át dạo này thời tiết xấu quá hay sao mà toàn thấy lúi húi bầy đồ ra chụp nhỉ, hihi, em về Hà Nội, trời mưa và tối mù mịt từ sáng đến tối, chẳng buồn cầm máy ảnh. Về nhà thấy dân tình ảnh ọt đúng là trăm hoa đua nở, máy số tràn ngập, các bác chụp chuyên sâu một tí không muốn đánh mất mình đành đầu tư máy tầm trung, HasselBlad đầy đường, ảnh thể thao thì thấy chú Quang Minh đang đợi lấy cái EF 300mm to tướng, em thì hụt cái Leica M6 kèm ống 50mm f:2 giá 1200 USD, phí thế, tí nữa thì làm cái vui chơi tuổi già, hihi, chờ dịp khác vậy.
    Ảnh đàn ghita của Át xấu bỏ xừ, ai lại nét mỗi cái mác đàn, không sáng tạo thi ít cũng phải chụp cái dây đàn nó chạy như đường tàu hoả ý chứ. Chính ra mấy năm nữa già già đi một tí, anh em gặp nhau ở Hà Nội, lập nhóm đi chụp cho vui nhỉ, cho mấy bác cao tuổi như Dần Beo chọn chỗ, cho các cô như Hoạ Báo chuẩn bị đồ ăn nước uống, cho...nhỉ. Đúng là muốn chụp ảnh thì phải đi chứ không phải là muốn chụp ảnh thì phải học chụp, đi một ngày đàng học một bị khôn mà, các cụ nói cấm có sai.
  7. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Chào chú Phây,
    Anh mới quay lại khoe hàng được mấy bữa là y rằng thấy chú cũng nhảy vào liền, anh mừng.
    Hoá ra đã về HN rồi ah. Sướng nhỉ. Chắc là đàn đúm nhậu nhẹt nhiều k0 chịu "sáng tác", sao lại đổ tại thời tiết. Các bác ở nhà cố gắng offline đi chụp hình giống anh em trong SG đi, việc gì phải chờ tí năm nữa cho nó già già đi là sao hở. Thế trẻ k0 đi chơi chụp ảnh được à? Đến hè này em về tham gia sau cũng được. Tầm này năm ngoái em cũng về phép những 4 tháng ăn Tết, nhưng cũng chẳng sờ đến máy một lần nào. Cho nên tụ tập nhau được sẽ hứng hơn nhiều.
    Cái đàn guitar này em cũng đã chụp cả hai kiểu. Một với f/1.8 và (tốc độ 160). Cái thứ hai là với f/22 thì tốc độ chậm quá (hôm đó trời k0 phù hộ cho lắm) nên bị rung nhoè vì chân máy k0 có. Bởi vậy chẳng post lên nữa. Hôm nào sáng sủa hơn hoặc lấy chân về sẽ chụp lại sau hầu các bác nhé.
    Dạo này chỗ anh trời cũng nắng ấm lên rồi Phây ạ, cũng có hứng cầm máy hơn. Không như mấy tháng mùa đông u ám vừa qua. Nhưng lười đi ra ngoài vì mất thời gian mà cũng chưa có gì thú vị cả. Cho nên quay ra làm tí tĩnh vật cho nó đỡ nghiền vậy .
  8. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0

    Orange''s top (Color e***ed by PS)
    1.6sec, f/22, 55mm + Close up +3, ISO 100
  9. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Ơ... thế hoá ra là về HN rồi à? Có mang cháu về không Face? Tiếc quá, HBX lại đang ở trong Đà Nẵng đến giữa tháng 5 lận, không thì đi off ọp cho vui nhỉ.
    Lần trước bảo tháng 3 post ảnh Tây Bắc, ai dè bận quá nên chẳng có thời gian. Để mai, mốt post vài tấm Tây Nguyên lên cho mọi người bình loạn. Đúng là đi một ngày đàng... TB và TN quá tuyệt luôn!
    Chúc mừng sự trở lại của mấy bác! Dưng mà cái ảnh đàn ghita của bác Át đúng là xấu, cái quả cam trông còn ngộ hơn.
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 09/04/2004
  10. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Em tiếp tục nguồn cảm hứng tĩnh vật và macro. Mời các bác "xơi".
    1/40sec f/8.0 55mm ISO 100
    PS: Nhờ các bác đặt hộ cái tên cho bức ảnh được k0, cám ơn các bác nhiều.

Chia sẻ trang này