1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Photo Gallery- Quy định mới về kích thước ảnh, xem thông báo trang 1.

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi kakalot, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hứa là post ảnh Tây Nguyên cho các bác bình loạn nhưng em không có thời gian để scan nhiều. Cho tiên phong một tấm trước vậy nhé.
    Tên ảnh: Em bé Tây Nguyên
    Thời gian chụp: giữa buổi chiều (Hôm ấy vác máy đi suốt, chẳng nhớ chụp lúc nào nữa )
    Thông số kỹ thuật: Film Fuji Pro II, máy Honeywell Pentax, 30, 8

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 14/04/2004
  2. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Bạn lên cuối phố Bùi thị Xuân gần phố Đoàn Trần NGhiệp mà làm la-mi-na (không biết viết đúng như thé nào). Đi từ Tô hiến thành lên nhìn bên phải đường (không nhớ số nhà) thợ miền Nam giá cả tạm ổn. Khổ A3 chắc độ 60-70 nghìn tiền khung
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Thêm một cái nữa về Tây Nguyên.
    Tên ảnh: Nắng trong rừng cao su
    Thông số kỹ thuật: Film Fuji Pro II, f 11, 30. Chụp khoảng 11h trưa.
    Máy: Honeywell Pentax của tớ

  4. danbeo

    danbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Cái này mà không có tên ảnh ".... Em bé Tây Nguyên...." thì chắc không ai biết được đó là em bé Tây nguyên thật. Bạn nên tìm bé nào mang thật bản sắc của Tây nguyên, khuôn mặt của bé này trông giống người Kinh quá, mặt không gợi cảm , ánh sáng thường không có gì nổi trội, bàn tay trước mặt em bé thừa, ngón tay của người mẹ ở phía dưới cũng vậy thừa, chúng không nói lên điều gì cả. Em bé Tây nguyên thì chỉ nen tập trung vào khuôn mặt thôi, có thêm chút lưng mẹ và hoa văn của địu để làm tăng vẻ đẹp của nét văn hoá vùng cao, tóm lại nên cúp chặt nữa vào. Đôi lời góp ý, mong bạn đừng giận nhé.
  5. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Cô Xuân,
    Bác Dần nói đúng đấy, anh cũng chẳng thấy có nét gì gọi là cao nguyên (chứ đừng nói đến Tây Nguyên) trong cái ảnh của em cả, cho dù có cả một mảng vải địu chiếm phần lớn.
    Đứa bé trông tội nghiệp thế nào ấy, nhất là ánh mắt và mấy cái móng tay đen sì. Không hề có vẻ lanh lợi và tươi tắn. Cái ve áo bò của mẹ (hoặc cha) đứa nhỏ ở phía sau chỉ càng làm nổi thêm cái chất "thành thị". Tóm lại là một cảm giác về sự túng thiếu, nhếch nhác (k0 phải ảnh của em "nhếch nhác" đâu nhé ). Anh nghĩ cái này sẽ là ảnh minh hoạ hợp lý cho một bài phóng sự của em về vấn đề Y tế cộng đồng hay Thực trạng đời sống bà con vùng cao.
    Cái ảnh này chỉ cần trao đổi về mặt ý tưởng là đủ, nhỉ.
  6. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hị, em giận bác thế nào được ạ. Chính bản thân em khi chụp bức ảnh này cũng có cảm giác ấy...
    Lên Tây Nguyên bây giờ khó tìm được một em bé thuần chất Tây Nguyên lắm bác ạ, nhất là ở mấy vùng cận, ven thị xã, thành phố... chỉ còn đôi mắt và mái tóc là ấn tượng với em nhất thôi. Mắt đứa nhóc nào cũng tròn xoe, tóc thì cháy nắng...
    Cái ảnh này em chụp ở ngay chỗ Nhà thờ Gỗ trên Kon Tum, cái nhà thờ đẹp tuyệt mà em thì không có thời gian để chờ ánh nắng. Bữa em chụp bức ảnh này là chiều cuối cùng em ở Kon Tum, trời sầm sập, chỉ khoảng 1h sau là mưa. Mưa cao nguyên mà... ảnh lên được sáng thế là khá lắm rồi, em không dám đòi hỏi thêm nữa
    Em cũng định crop đi một tẹo, nhưng sau đó đổi ý. Tây Nguyên bình dân bây giờ toàn thế này...
    Nhếch nhác thì đúng rồi anh Át, túng thiếu cũng chẳng sai. Đến cái chỗ nhà thờ ấy vào sáng sớm mà nhìn đồng bào mình kéo nhau đi lễ thì...
    Em còn một vài cái ảnh mà em tâm đắc nhất sau chuyến đi. Cái này không nằm trong số đó , nhưng tạm thời thì chưa post được
  7. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0

    Anh chưa tận mắt nhìn thấy cây cao su, nhưng vẫn có thể nhận ra bởi đường rạch trên thân cây để lấy mủ. Sao em k0 đứng vào giữa rừng để thấy rõ bóng nắng len qua tán và thân cây. Chứ đứng ở giữa đường, chỉ thấy nắng cứ nhờ nhờ, k0 có sự tương phản sáng tối nào cả. Chụp nắng vào giữa trưa, cũng khó lắm đấy. Chờ được đến 3 -4 giờ chiều có nắng xiên khoai thì đẹp hơn, nhưng biết đâu lại dính cơn mưa thì hỏng, có phỏng . Tóm lại là cả nắng và rừng cao su đều k0 có gì nổi bật cả. Anh chờ xem những bức ảnh mà em tâm đắc đấy.
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Uh, nắng buổi trưa thường nắng trong, nhiều nắng nhưng lại không có màu sắc nổi bật, nhất là khi lên ảnh. Nhưng em không có sự lựa chọn về thời gian, khổ thế đấy... Hôm vào vùng rừng cao su này là đi làm bài điều tra về nạn ăn cắp mủ cây cao su và phá hoại miệng cạo..., đi với mấy ông kỹ thuật của nông trường nữa nên phải nhăm nhăm chụp ảnh tư liệu, không có nhiều thời gian để chụp ảnh chơi, híc...
    Em có ảnh chụp giữa rừng nhưng mà chưa scan, với lại cũng không có gì nổi bật cả, chỉ là không tệ mà thôi . Còn cái ảnh mà em post, thực ra vì có cảnh đàn bò đi vào nên em thích post lên
    Mấy cái ảnh mà em tâm đắc thì chưa post lên diễn đàn được rồi. Có thời gian rỗi, em sẽ gửi cho anh xem qua mail, ok?
  9. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc chờ đợi những bức ảnh tâm đắc của cô Xuân, mạn phép các bác, em tiếp tục cặm cụi với mấy thứ đồ chơi lặt vặt.
    1/50sec f/4 50mm ISO 100
    Cái này cũng cùng họ hàng với "miếng thịt bò" của bác EDR post ở trang trước .
  10. apham

    apham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Cac bac binh luan giup em tam anh chup ca si My Tam trong mot so bieu dien cho Sinh vien trong ngay hoi Tin hoc thu hung do cty Intel to chuc hom 17/4 vua roi.
    Ky thuat chup Nikon Coolpix 5700 with SB 28, bounce fash 90 do, set thieu sang 2 khau do. ISO400, 1/60s, f/5.7
    Visit my site: www.duong.homestead.com

Chia sẻ trang này