1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Photo Gallery- Quy định mới về kích thước ảnh, xem thông báo trang 1.

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi kakalot, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Face

    Face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Bắt quả tang chú Át với cô Xuân đong đưa nhá, đùa chút, nhưng nhìn ảnh rừng cao su của cô X, tuy ảnh xấu, nhưng vẫn làm anh nhớ lại được kỷ niệm ngày xưa em ạ. Lần đầu tiên nhìn thấy con đường bồng bềnh uốn lượn, hai bên là rừng cây cao su đều tăm tắp, ngồi cạnh là một cô bé quá đáng yêu, cô bé đáng yêu hồi đó giờ thành vợ anh rồi, nó không còn láng mạn như xưa nữa, thôi thì cuộc sống mà. Cảm ơn em.
    À mà đợt anh lên đó cũng vừa mới xong cái vụ ầm ĩ vài ngày, em lên đợt này lại cũng vừa có vụ ầm ĩ hả em, dân đen cứ bị chúng nó xui dại khổ nhờ.
  2. hardrocker

    hardrocker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi kô có thời gian nghịch ngợm, post một tấm có gì các bác góp ý cho vui.
    Đào ra hoa
    Gặp nhau chỉ dám thoáng nhìn
    Sông chờ, bến hẹn tưởng nghìn kiếp xưa.
    Cổng ngoài có mỗi bài thơ
    Hoa đào vẫn nở, người mơ chẳng về.

  3. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Background tuy đã được làm mờ nhưng vẫn rối quá bác Hard ạ. Đâm ra cả cành và hoa ở tiền cảnh đều bị lẫn.
    Giá như k0 có hai cái lưng đen trắng kia, em nghĩ bác cứ lấy nét đến cả mấy cành phía sau mới đã.
    Ảnh bác chụp lâu chưa vậy? Nếu mới chụp thì chắc cũng ở Nhật bổn bởi k0 giống đào ta. Mí lại nhà mình giờ này làm gì còn đào nhở.
  4. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Bác có hoa thì em góp quả vậy nhé.
    Comes from the Garden of Eden
    0.8sec f/29 55mm + Close up +3 ISO 100
  5. Imnvd81

    Imnvd81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ kính nghiệm học lỏm được: Giờ hoàng đạo để chụp ảnh:9h AM đến 11hAM và 2h PM đến 5hPM.
    Nhưng có lẽ đẹp nhất là khoảng 9h đến 10h, 3h đến 4h.
  6. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Anh Át dạo này tiếp thị quảng cáo cho hãng rau quả nào mà tích cực thế nhở... Nhưng mà nhìn ảnh quả của anh cũng hay, có điều hơi bị lạm dụng PS nhá.
    Em post tặng mọi người thêm cái nữa. Hì, Face dạo này có vẻ hay hoài cổ quá rồi. Dạo này HN nắng lên post ảnh cho em xem với mừ. Nhớ HN quá!!

  7. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0

  8. hardrocker

    hardrocker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hihi, ba''c go''p y'' đu''ng qua''. Ca''m o+n ba''c nhie^`u. Ảnh tôi mới chụp tháng trước ở nhật, bác tinh thật.
    Post thêm tấm nữa cho vui nhà vui cửa nhé.
    Title là: Ánh nắng bằng vàng.

  9. sisyphus

    sisyphus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thích cái này gần đây của HBX nhưng có vẻ lấy focus nhầm vào thân gỗ, với cả hơi over-exposed một chút + scanner đểu thì phải. Áp dụng thử chiêu level adjustment + unsharp masking vừa mới học xem sao.
  10. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Đứa bé thật dễ thương, đầy vẻ tinh nghịch và vô tư. Nhưng vẫn k0 dấu được sự thật rằng nó đang thiếu sự chăm sóc của người lớn. Mẹ nó buổi sáng vội lên rẫy đã k0 kịp lộn phải cái áo để mặc cho con. Ở dưới thì k0 biết là quần hay khố mà xộc xệch thế .
    Cũng tiếc cho tác giả là đã chớp được một khoảnh khắc đẹp nhưng chất lượng đồ nghề kém quá.
    Bắt đầu "tâm đắc" ?

Chia sẻ trang này