1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ huynh đi nhảy, các ấy nghĩ sao ?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ngay_tho_cu, 09/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Phụ huynh đi nhảy, các ấy nghĩ sao ?

    Chiều nào tớ cũng ngồi xem các cụ nhảy
    Nhìn họ di chuyển quanh sàn thật nhanh nhẹn, nhẹ nhàng và thật đẹp
    Có nhiều đôi vợ chồng tóc đã bạc gần hết
    Họ vừa nhảy vừa ngắm nhau trông rất tình củm và hạnh phúc
    Túm lại là các cụ đã làm tớ ngạc nhiên và ngưỡng mộ
  2. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    VỀ già tớ cũng rủ chồng tớ đi nhảy nhỉ,
    Nhưng mà hôm nọ nhìn thấy cảnh anh chồng dìu bà bầu vợ mình nhảy valse, dễ thương quá đi[r10)
    Hạnh phúc đâu phải là cài gì quá to tát đâu...........]
  3. tutti_butterfly

    tutti_butterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    tutti cũng ủng hộ chuyện này. Nhưng có điều phụ mẫu nhà nào nhảy với phụ mẫu nhà đó thôi nha, hoặc nếu đổi bạn nhảy cũng phải được sự đồng ý của người kia. Tóm lại không ảnh hương tới hạnh phúc gia đình là được. Bản thân tutti cũng muốn học nhảy lém, nhưng chưa có điều kiện. Vậy là thua các cụ rồi.
  4. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Phình phường
  5. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Ôi nhảy nhót gì, nói chung là tệ nạn lắm, không thấy trên báo chí đăng bét nhà các vụ đi nhảy rồi tan nát gia đình không biết bao nhiêu người à. Nói chung là nhà nước nên cấm các sàn khiêu vũ kể cả cổ điển lẫn hiện đại. Thanh niên nên có các trò chơi lành mạnh hơn chứ cái đó không ổn. Phụ nữ khiêu vũ thì còn tạm được chứ mấy thằng ra sàn nhảy toàn xanh xanh đỏ đỏ không ngửi được. Dạo này còn mấy cái sàn bổ sung mấy thằng choai choai làm mồi nhử nữa chứ. Già rồi còn ham vui, về nhà mà trông con trông cháu có tốt hơn không??? Không chấp nhận được.
  6. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ tệ nạn hay không là tự con người ta thôi, chứ đâu phải là do đi nhảy đâu. Tệ nạn gì chứ, nhảy rất hay đấy, và cũng đâu có gì không lành mạnh đâu. Mà nhảy thì quan trọng gì tuổi tác, đó cũng là một cách giảm stress và giúp cuộc sống thêm thú vị. Chắc là bạn chưa tìm được cạ phải không, hẳn là vậy rồi, hiiiii
  7. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Mới đi Hàn Xẻng được mấy tháng mà tư tưởng gia trưởng gớm.
    Khiêu vũ hay đấy chứ, cũng là một thú giải trí.
    Bố mẹ mình cả đời chăm mình rồi, bgiờ già rồi, để các cụ nghỉ ngơi chứ. Chị đang vận động bố mẹ chị đi học khiêu vũ đấy. mà 2 cụ vẫn lười quá. Còn mình thì đang thèm học lắm rồi, mà chả có ai đi học cùng
  8. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng đi nhảy với nhau tớ thấy hơi bị được nhưng đi nhảy với chấm , với phẩy thì
  9. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Đi nhảy hay tuyệt: Vừa khoẻ ra, vừa vui sống, vừa củng cố quan hệ giữa hai người, khiêu vũ là văn hoá mà lị.
    Tuy nhiên ...
    Nhiều người cứ nhầm tưởng rằng tay đau thì phải chặt tay đi, răng sâu thì phải nhổ vứt đi chứ không trám lại, tóc bạc thì phải cạo trọc chứ không nhuộm, ung thư giai đoạn đầu thì đi tự tử chứ không hoá trị, giải phẫu.
    Trong các chuyện kể về những hủ tục của thời phong kiến, một số cá nhân cho rằng sinh con ra, nếu số Tử Vi mà xấu thì giết quách nó đi cho nó lớn lên không làm hại cho gia đình và xã hội, hoặc nếu sinh con gái thì bóp mũi cho nó chết. Cũng may thời đó đã qua rồi.
    Người ta cũng nghĩ rằng Karaoke, sàn nhảy sinh ra là đã mang trong nó những ung nhọt, và cần dẹp bỏ. Họ đâu biết chính thái độ thờ ơ, sự buông lỏng quản lý, óc tò mò và ham thích những cảm giác lạ là căn nguyên của những tệ nạn sau này. Từ quán nước, tới quán cafe có "em ut'' ", tới quán cafe co'' ****, rồi động chứa gái là cả một quá trình phát triển và biến tướng, quá trình đó có sự nhắm mắt của nhửng bộ phận quản lý.
    Chuyện bồ bịch, ngoại tình xuất phát từ gia đình, nên trả lại nó về nơi xuất phát.
    Chữa bệnh phải chữa tận gốc. Muốn nhìn vấn đề gì phải truy ra cái gốc của nó, thế mới tránh khỏi thành kiến được.
  10. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, ga lang thang nói thì nghe dễ thế, báo chí bây giờ viết thế, ngày xưa Khổng Tước cũng dậy thế. Thế mà có mấy ai làm được đâu. Cứ tưởng nói được là làm được à? Nói được mà làm được là nhập nia va na rồi đấy vì trên đó toàn người nói được làm được cả mà.
    Nói chung la dù gì đi nữa thì cũng phản đối nhảy nhót, chẳng thấy văn hoá văn minh đâu. tự dưng cầm chân cầm tay ưỡn ẹo qua lại. Mà có ai nhảy đẹp đâu, toàn gà vịt kiếm cớ để cưa sừng làm nghé thôi. Thể thao thiếu gì cách sao không ra công viên mà tập mà phải lên sàn nhảy? Mà nhảy có điệu nào tốt cho sức khoẻ đâu nhỉ? he he he hhê hê hê...
    Nói chung là vẫn giữ quan điểm xoá sổ các sàn khiêu vũ ở Hà Nội, quá nhiều tệ nạn...

Chia sẻ trang này