1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ huynh đi nhảy, các ấy nghĩ sao ?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ngay_tho_cu, 09/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tớ nghĩ khiêu vũ là một môn nghệ thuật, một môn thể thao rất có lợi cho sức khoẻ cũng như tinh thần.
    Chuyện những người lớn tuổi đi nhảy là điều đáng hoan nghênh. Chuyện gái nhảy, trai nhảy là chuyện bình thường, theo P nghĩ lỗi này không phải của những người lớn tuổi mà do cách giáo dục, quản lý của nhà nước.
    Tớ và mẹ tớ, nhiều lúc cả đại gia đình đi nhảy cổ điển là chuyện bình thường. Mẹ tớ vẫn thích lên New, Anh Quân ... ngồi nghe nhạc, vừa rẻ vừa tiện nghi. Tớ rất vui khi thấy mẹ tớ ngoài làm những việc của người lớn tuổi thì cũng tham gia các hoạt động xã hội khác.
  2. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi ko khí ==> Tình cảm ===> lãng mạn ===> Tình yêu bền chặt và sâu đậm hơn .
    Ko phải mà nói riêng các cụ nhà ta đâu mà cho cả chính chúng ta nữa
  3. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    thể thao đẩy lùi bệnh tật ,sống chan hoà ko bon chen ko vụ lợi (nghe như kiểu khẩu hiệu Vô sản toàn thế giới đoàn kết lại í ) <<<<<<ờ mà sao fải nghĩ nhờ ...
  4. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Ôi đợi về già thì lâu lắm Tibeou ơi
    Khi nào lấy chồng xong tớ và đằng ấy rủ chồng đi nhảy luôn cho đông vui nhé ?
  5. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Khi tớ rủ đến xem các PHỤ HUYNH nhảy, nàng bạn tớ đã thả ra 1 câu chối không chịu được:
    " Chắc toàn những người rỗi việc, đi làm xong không về nhà nấu cơm lại còn nhảy với nhót "
    Sansi có nghĩ như vậy không ?
  6. the_road

    the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    he...he....mình thì chẳng nghĩ sao cả.Thấy giống như mình ngồi ăn cơm còn người ta ăn xôi xéo ấy, cốt là no bụng là được.....hí .....hí....
    nhớ mãi hồi đi tập quân sự , quần áo bộ đội đến oách mà nhảy như cào cào ở hội trường, thầy cô và SV cứ xoay tròn theo điệu nhạc , vừa khoẻ khoắn , vừa vui vẻ trẻ trung....
  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vừa mới có đứa rủ đi học. Tối mò vào đây lại thấy topic này.
    Anh Sansi bốc phét ít thôi nhá. Anh cứ làm như cả cái forum này không ai quen biết nhà anh ấy
    Chẹp. Nói chung là chẳng sao cả. Cứ thể dục, thể thao, văn hoá là tốt rồi. Không bổ cái này thì ích cái kia. hẹ hẹ, lọt sàng thì xuống nia. Đi đâu mà lo.
    Hay là anh chị nào biết nhảy rồi tổ chức mở lớp dạy người chưa biết cái nhỉ, đặng về già hay lo gần hơn nữa là những lúc thảnh thơi rỗi rãi em rủ bồ nhí của em đi. Thi thoảng trốn chồng đi giao lưu văn hoá cũng thú vị phết
  8. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa chẳng loạn lên vụ học nhảy ở chỗ newsclub là gì, quán ở chỗ gần trường Thuỷ Lợi đấy mà dân tình có ai đi đâu. Nino lại đòi học nhảy là sao thế??? Lại khát rồi hả, thằng kia lên sàn nhảy với em anh mà toàn dẫm vào chân nó, chắc lại đi học khoá khác lại thôi. Hay là ra chỗ Hàng Chuối đi, chỗ đấy cũng rẻ mà có câu lạc bộ nữa. Bảo nó hôm nào rảnh dẫn cả hội nhà anh đi nữa nhé, giải trí một chút. Qua chỗ Fashion ở Chợ Hôm hoặc Tăng Bạt Hổ cho nó gần nhà lên Lý Nam đế thì rộng hơn nhưng hơi xa.
    Thách ai hâm nóng được tinh thần khiêu vũ của 80F, chỉ nói mồm là nó hay thôi. Đã có mấy vị biết nhảy đâu. Đến già cũng không biết, mà không biết thì chẳng dám đi vì ngượng... Thôi ngắn gọn là nếu có tổ chức được lớp thì Linus xin làm chân ban tổ chức, cứ có 5 đôi trở lên là dạy được rồi...
    Đi ra công viên đi, tập thể dục đi, đến sàn nhảy làm gì ,,,, hihihi vì công viên có thể nhảy buổi chiều còn sàn nhảy thì nên đến vào buổi tối ... hu hu hu ngứa chân quá ...
  9. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    @sansi vui tính thật! Cậu tin vào báo chí từ bao giờ vậy? Nếu cái gì báo chí nói cũng đúng hết thì báo bán cho ai? làm gì còn mấy cái mục "nói lại cho rõ" với "đính chính" ... nữa? Còn cái môn "tệ nạn" kia thì nghe chừng nó được đưa vào Seagames23 sắp tới đó. Theo mình thì cấm tiệt mấy cái công viên, chỉ tổ lấy chỗ chích choác, .v.v., cậu xui các cụ vào đó cho bổ mắt ? lơ ngơ lại vướng phải mấy cái xi lanh !
    Cuối cùng đến tiết mục chị em phụ nữ nhảy, hihi, nếu không có cánh nam giới, hic, không hiểu họ nhảy như thế nào nhỉ? Chắc thầy QT bên NT khoái lắm, vì bên đó thiếu nam, nhiều khi toàn chị em nhảy với nhau. À, mà tệ nạn thế mà họ cũng đưa vào trường nhi? Lạ thật, chẳng hiểu mấy bác Giáo dục làm ăn kiểu gì!
  10. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Em in cái này về cho mẹ. MÁCH, tết này cấm cửa luôn.

Chia sẻ trang này