1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ huynh đi nhảy, các ấy nghĩ sao ?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ngay_tho_cu, 09/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Người yêu của Tùng đáng yêu dễ thương quá....
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Phụ huynh đi nhảy, các bạn nghĩ gì? <<====== Chả nghĩ gì cả!
    Nói chung, phụ huynh là phụ huynh, phụ huynh là Trời. Họ làm gì thì ta cũng không có quyền xét đoán, ta chỉ có quyền lực chọn có làm theo họ hay không mà thôi. (hehhe sau này con cái iem cũng được giáo dục theo cách phát xít đấy các bác ạ... chồng iem mà có nghe lời ông bà già của gã quá thì em cũng êck dám ý kiến.. ai bẩu mình được họ cho cái sự sống...)
    Bản thân em thì cũng bị chính phu huynh "đưa vào đời". Từ ngày 5,6 tuổi em bị quắp đi nhảy nhót suốt đấy ạ. Hội các ông bà bạn của phụ huynh em lúc trước suốt ngày tụ tập ănuống xong là... zẩy đầm. Mãi sau này, các cụ già rồi, mình 19, 20 tuổi thì các cụ lại rủ học quốc tế vũ mới máu chứ.
    Kể ra, nhìn các ông bà già đi mấy bản Watz hay Tango cũng hay lắm đấy chứ. Thấy các cụ còn khỏe, còn sức chơi santo vòng vòng thì mừng, vì... hị hị... nghĩa là các cụ còn sức trông cháu... mà như thế là mình nhàn roài. hehe
  3. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà, làm thế thì chết anh, anh có nói thế đâu, tay anh nó tự gõ ra thế mà. Mà cái này là tại ai mà não với tay không thống nhất em biết không? Không biết thì giống vụ xưng tội ấy, về nhà, vắt tay lên trán, nhắm mắt lại .... nhớ nhé, làm thế là em biết ngay đấy ...
    Nói thế thôi chứ thực sự là tớ có lịch sử khiêu vũ cũng đã 7 năm rồi. Giờ bận cái khác thôi, không giúp được mọi người nhiều. Hội TDC dạo này không biết còn đóng đô ở Lý Nam đế hay Quán sữ nữa không???
  4. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    chú chống chế biện minh một hồi, đến khi bị các em xúm vào đánh cho một trận tơi bời... lại lòi cái đuôi là cũng thích nhảy nhót... hehe chán
  5. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Em định để dân tình cãi nhau chơi cho vui nhưng mà thấy có mình em thôi mà không có cạ nào cả chán quá. Nhưng mà quan trọng là vợ em doạ em nên em sợ không dám nói linh tinh nữa, quả thật là nếu mà nghĩ lại thì đúng là em nói có động chạm lớn lao thật. hihihihi, mà đấy cũng là vì em thích nhảy quá nên mới thế. Hihihihi, nhảy nhót đê ........
  6. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Hị hị
    Thế này mà em còn bảo là "Chả nghĩ gì"
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Híc, em cún sao lại đề cập đến santo ở đây? Em ác vừa thôi chứ
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ.... kekekekeke.... đúng là.... bà chị ngây_thơ_cụ bắt lỗi việt vị kinh quá....hé hé.... Quả tình là em ngồi type bài trả lời một hồi thì em mới hay là mình có suy nghĩ thì mới tuôn ra chữ nghĩa như thế được chứ..... kekekke.... bi giờ em bổ xung:
    Phụ huynh đi nhảy, bạn nghĩ sao<------ chả nghĩ gì ngoài mấy cái ý nghĩ mà bà chị ngay_tho_cu bôi highlight trên kia.
    Ông anh ixx làm seo thế? Em viết sai chính tả à?
  9. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Ra 152 Lê Duẩn ý
    CLB vũ quốc tế, tầng 4
    Từ 5h đến 7h các buổi chiều
    Vé vào cửa 4 khìn
    Học 100 khìn 16 buổi
    Bọn tớ đang học Valse, xoay chóng cả mặt
  10. duoi_uoi_0611

    duoi_uoi_0611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    kakaka
    Tớthấy vụ này chẳng làm sao cả, tớ chở mẹ đi nhảy suốt. Tớ thấy mẹ tớ vui la Ok rồi, ngoài ra tớ thấy các cụ đi như thế cũng như tập thể dục ấy mà quá tốt .
    Với lại bây giờ phải để các cụ thư giãn vui vẻ chứ, thanh niên tụi mình thì có nhiều trò vui, chứ các cụ thì ít lắm.. Các cụ không lo mấy cái vụ "kia" thì thôi chứ anh em tui mình lo làm quái gì.
    Tóm lại: Miễn là mẹ tớ vui là OK rồi, tớ đồng ý cả 2 tay và cả 2 chân luôn

Chia sẻ trang này