1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phụ mẫu là báu vật chi ?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi meo_runa, 21/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_runa

    meo_runa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    phụ mẫu là báu vật chi ?

    Người mẹ nào mà chẳng tuyệt vời , phải không ? NGười mẹ ở Đàng Trong lại khác Đàng Ngoai , không dám nói là dịu dàng hơn , nhưng người mẹ Bắc Việt hình như ít tiềng hơn , nhẫn nại hơn . ......
    Mẹ tôi là người HN gốc , mẹ rất yêu tôi . Mẹ là người phụ nữ rất dịu dàng , không bao giờ to tiếng vời ai . Mẹ dạy tôi theo cách mà bà đã làm với mẹ . Mẹ luôn luôn nói với tôi rằng : Mẹ ghét nhất con gái mà lúc nào cung như trâu điên ấy . Đã là con gái thì cũng phải biết ăn , biết nói , dịu dàng , nhỏ nhẹ , nhưng cũng đừng để người ta đè đầu cưỡi cổ mình . Bất cứ khin nào tôi làm trái những đièu ấy , mẹ tôi ngay lập tưc nhắc nhở , răn đe. Yêu mẹ , tôi nghe theo , chẳng biết no s sẽ mang lại kết quả gì .
    Cho đến 1 ngày , cô giáo nói với mẹ tôi răng : ở lớp , tôi là đưa duy nhất biết thế nào là dịu dàng với người khác , rằng tôi ăn nói rất ...dễ thương thì tôi mới biết lời mẹ tôi dạy là đúng .
  2. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ...em viết gì khó hiểu quá hihiii...anh cảm thấy em là một người hạnh phúc, em có 1 người mẹ hiền chắc là cũng có 1 gia đình hạnh phúc. Chúc em luôn vui khoẻ trẻ đẹp như cô gái Hà Lan
  3. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0

    Mẹ là tất cả !
    Chẳng có lời văn nào tả xiết những công lao ma cha mẹ đã cho ta !
    Cám ơn ! xin cám ơn chúa trời Người đã cho Mẹ bên con .
    Mẹ ơi con yêu mẹ vô cùng ! Mẹ là chỗ dựa cho anh chị em con nương tựa lúc khó khăn .

Chia sẻ trang này