1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ 26-30 thành đạt và xinh đẹp nghĩ gì về đàn ông?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Flamenco81, 30/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Fla ơi, hết giờ đi buôn dưa lê rồi, về coi nhà nè. Toàn spam thôi, chẳng đúng với cái title tẹo nào.
    [QUOTE=thuyenxaxu:
    Em rất đồng ý với lời nhắc nhở của anh Thuyền. Chị Thảo bắt đầu trước đi chớ nhể kêke, mạnh rạn lên chị, có em đứng dưới cổ vũ nè,. Chị Thảo ơi cố lên, cố lên chị Thảo ơi ởi
    mà Fla chị có ý kiến tiếp được không?. Em cho mọi người phỏng vấn gái xinh số 1 của em theo như tiêu chí một tuần làm sao mà nhà Đinh tị vừa làm ấy, nhưng quy định là các câu hỏi chỉ được liên quan đến chủ đề suy nghĩ về man thôi, không được lan man sang lĩnh vực khác. Nghe có vẻ hấp dẫn đấy chứ nhẩy, thấy thế nào?
    ơi ới mọi người ủng hộ cho cái ý tưởng 5* này của em đi chứ nhỉ
    @ Anh Thuyền: Không có vụ ảnh ọt gì ở đây đâu anh nhé!! Đã bảo toàn gái xinh rồi còn không tin à. Không tin anh về VN mà đi off
  2. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
  3. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa, vâng lời cả nhà, kính trên nhường dưới, em xung phong ra trường bắn làm bia đỡ đạn đây ạ...hic
    Mà mọi người thích nghe em nói kiểu kidding hay serious đây ạ???
    Thôi em mix hai cách ấy vào với nhau vậy nhá...nhá...Mà như anh Thuyền "khoanh vùng", chỉ idea về MAN thui, không phải BOY đâu nhá...
    Hồi em còn bé: tầm nhà trẻ và mẫu giáo rồi đi học cấp 1 í, em thấy đàn ông thật nghiêm nghị và đáng khâm phục ( em lấy hình tượng của bố em ra làm mẫu mờ).
    Lên cấp 2 và cấp 3, suy nghĩ của em về đàn ông: "sao mà bố hay cấm con đi chơi với các bạn thế ko bít? lúc nào cũng chỉ sợ con iu sớm, còn lâu à nhá..."
    Lên đại học thì idea về đàn ông mở rộng ra đôi chút:
    - Bố sao hay lo xa cho mình thế nhỉ???
    - Sao ông thầy ấy cứ hay quan tâm thái quá đến sinh viên nữ thía nhiể???
    - Mấy anh này đi trước mình có vài năm mà sao thành đạt khủng khiếp thía? dạo trước học cùng trường còn học dốt hơn mình...hic...Giờ mình lại ngồi mút tay xièm được như họ...hic
    Ra trường, lăn lộn vào đời với miếng cơm manh áo, em đã biết iu, đã từng bít nhớ nhung, giận hờn...con tim đã từng bít đốt cháy vì 1 người đàn ông. Nhưng thật sự đàn ông họ đã làm em thất vọng. Xin lỗi anh Thuyền và những bác trai khác khi đang đọc những dòng này. Nhưng sự thật là, ĐÀN ÔNG ơi! Có thấy lãng phí và xót xa khi không biết trân trọng và gìn giữ những tình cảm thiêng liêng, sâu sắc, chân thành??? Trong thực tại, idea của em về đàn ông chỉ duy nhất 1 điều: NGHI HOẶC.
    Em biết thế gian này chiếm đại đa số là người tốt và hiểu biết. Họ biết nên, không nên làm gì và tự chịu trách nhiệm trước những lời nói và hành động do mình tạo ra. Nhưng tại sao em lại không gặp được họ nhỉ?
    P/S: @Flam: , cứ ngồi im đấy roài chị sẽ giả thù cho mờ xiem...hơ hơ....


    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 25/09/2006
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ơi, đàn ông đây ! ha ha
    Ok, nghe hết các lời ta thán về đàn ông rồi . Hơi negative à nha ... Vậy phỏng vấn đây !
    1) Em thử list ra các mặt positive về đàn ông (khong tính ba em ) trong suy nghĩ của em đi . Có nguoi đàn ong nào đã làm tốt cho em chưa ? Và làm tốt điều gì . Xin list ra at least 3 cái "top on the list" !
    2) "Có thấy lãng phí và xót xa khi không biết trân trọng và gìn giữ những tình cảm thiêng liêng, sâu sắc, chân thành??? Trong thực tại, idea của em về đàn ông chỉ duy nhất 1 điều: NGHI HOẶC." .
    Trong kinh nghiệm trên mà anh quote lại lời của em, nguoi đàn ông đó có cho em biết lý do để tình cảm bị đánh mất chăng ? Đó là quan điểm của nguoi đàn ông đó, cụ thể là nhung giải bầy excuse đổ thua ect mà nguoi đó cho em biet . Còn riêng em, theo quan điểm và su thong minh của em, thì em nghĩ lý do để tình cảm bị đánh mất đi là sao vậy ?
    Anh hỏi cho kỹ để moi nguoi biết thêm tuong tận suy nghĩ của em thôi , chứ hông có ý gì đâu nha ... Tất nhiên là em đúng rồi , còn ... "thằng cha" nào làm em nghi hoặc, chắc là hắn sai bét ! Hy vọng hắn ... khac voi mấy tỷ đàn ông còn lại hén !
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 25/09/2006
  5. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Okie, đã chấp nhận làm chuột bạch thì làm cho tới cùng à nha...
    Mở hàng là bác Thuyền nhá...

    Trước hết nhất định phải manly rồi, không chơi kiểu èo uột, yếu yếu, nhu nhược, chỉ nhăm nhăm tìm chị em để dựa...nhất định tìm chỗ khác mà chơi nhá.
    Trung thực, bản lĩnh và chân thành. Cụ thể hơn: dám làm dám chịu, không đổ thừa tại hoàn cảnh khách quan này nọ. Đúng nói đúng, sai nói sai...không ngụy biện, gian dối.
    Cầu tiến, ham học hỏi, biết kiếm tiền và biết tiêu tiền. Không tự thỏa mãn với những gì mình đã và đang có rồi tự làm mòn mình đi. Biết tiêu tiền là cách nhanh nhất để họ biết cách kiếm tiền để tiêu...
    Sống trách nhiệm, biết yêu thương và chia sẻ đúng chỗ đúng time, luôn biết vì người khác. Đặc biệt em rất ấn tượng với bác giai nào iu thích trẻ con giống em...
    Vậy đã đủ chưa bác Thuyền? tạm list vài cái top ra để bác ngâm cứu trước ạ.

    Dù chuyện đã qua hay còn đây, quan điểm của em là luôn tôn trọng những suy nghĩ của mọi người, không áp đặt gì cả. Nên em ko đánh giá người đó sai hay em đúng....
    Anh đọc bài bên topic mới toe của anh chưa? Có lẽ tại không có duyên số với nhau thôi...
    Chỉ có điều đối với em, khi mà trong đầu đã bị len lỏi dù chỉ một chút sự coi thường vì nhận thấy người đó ko xứng đáng với mình nữa thì thà bắt em chết còn hơn bắt em suy nghĩ lại...sure...
    Bát nước đổ xuống đất rồi còn có thể hốt đầy lên được không????
    Tạm thời thí điểm với bác Thuyền 2 câu như vậy đã...cho em xả hơi chút nào...hic...

    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 25/09/2006
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Em MLT chac ăn cá hàng ngày hay sao mà thông minh quá nha ...
    Thôi em ngồi xuống nghỉ mệt đi nha ! (THuyền đang lật đật mang ly rượu chát đỏ sóng sánh cho cô hội truong uống đặng lấy sức trả lời tiếp cho mấy anh chàng kia, tot bụng ghê chứ ? hihih )
    Em Flam ơi, em chủ cuộc đấu giá chủ cái thread này ơi, mau mau giới thiệu cô chị kế tiếp của em đi chứ . Moi nguoi, kể luôn cả MLT, đang đợi đó nha ..
    (thắc mắc: Sao thấy mấy anh chàng kia im lang quá vay ta . )
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 03:23 ngày 26/09/2006
  7. haihoa77

    haihoa77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Họ chẳng nghĩ gì cả, đơn giản bởi vì làm gì có phụ nữ xinh đẹp mà lại thành đạt !
  8. tieuyeutinh146

    tieuyeutinh146 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói vớ vỉn nhỉ. Tớ gặp những người phụ nữ thành đạt đa phần là xinh đẹp thôi.. Tất nhiên cái xinh đẹp của họ thể hiện ở rất nhiều điểm, không sáo rỗng như mấy cô người đẹp trên sân khấu roài.
  9. tieuyeutinh146

    tieuyeutinh146 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói vớ vỉn nhỉ. Tớ gặp những người phụ nữ thành đạt đa phần là xinh đẹp thôi.. Tất nhiên cái xinh đẹp của họ thể hiện ở rất nhiều điểm, không sáo rỗng như mấy cô người đẹp trên sân khấu roài.
    Em thấy cái topic này ứ giống với tiêu đề của nó.
  10. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    keke!! câu nhận xét này hay quá!
    Nếu không thành đạt và chẳng xinh đẹp vẫn nghĩ được về đàn ông đúng không ạ???
    Cái ngày hôm nay em down thế không biết, viết trong những ngày này khéo khi lại mang trọng tội để đời, hic!!! nhưng chán quá thì đành phải viết.
    Chẳng hiểu đàn ông họ nghĩ theo cái kiểu gì ấy các chị nhỉ??? vừa dở hơi vừa hâm. Em cóc hiểu gì cả.
    Có những anh già khắm khú rồi, mồm thì leo lẻo thích có con, thế rồi giới thiệu cho mấy cô xong thì bảo, anh sợ lấy vợ lắm, mà lấy vợ thì phải lấy em nào " nhiều ngu" cơ. Oài, lấy luôn cái con bé osin nhà anh đi, nó cứ mân cả ngày mới rửa xong chậu bát đấy!!! Không muốn lấy vợ lại muốn có con, đi gửi đi, không gửi được thì đi thay đổi giới tính. chán chả buồn nói!!! mà cũng dở hơi, cái con vợ mà " nhiều ngu" thì nó dạy con anh thế nào được. hay anh nghỉ làm ở nhà làm bảo mẫu hay thôi đuổi luôn con mẹ đi, thuê gia sư kiêm bảo mẫu về cho trẻ 1 tháng??? chắc hợp lý hơn đấy, nhưng hơi bị khó kiếm, keke!!
    Lại còn có những cậu nhóc mới có 18-20 tuổi đầu, bày đặt lập thành một hội độc thân, hâm khiếp đi được ( nói có sách mách có chứng nhé, hôm nọ em đang search thì ra ngay cái blog đấy đấy, của một cậu nào sinh năm 87,88 gì đó làm ở vincom ấy) hay mình già rồi nhỉ cái hồi em 20 tuổi em còn chưa biết yêu là gì. nghĩ gì đến chuyện độc thân hic!!!
    Thôi nói chung thì tuổi nào cũng thế, đàn ông thì vẫn là đàn ông, chị em mình thấy họ dở hơi nhưng cũng chẳng nên ghét, vì ghét xong đến lúc lại phải yêu, mệt lắm. Cứ bình lặng cho cuộc sống khỏi sóng gió.
    Em mơ ước cuộc sống không có sóng gió lắm, huhu, vậy mà......
    Được hangivy sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 26/09/2006

Chia sẻ trang này