1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ 26-30 thành đạt và xinh đẹp nghĩ gì về đàn ông?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Flamenco81, 30/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Thấy nó ứ giống thì cho nó vài cái nội dung cho nó giống đi, ấm mới ứ gì ở đây hả yêutinh.
    Một lần người phụ nữ cầu xin Chúa Trời hãy ban cho cô sắc đẹp và sự khờ dại.
    Con cầu sắc đẹp để làm gì? - Chúa Trời hỏi.
    Dạ, để được đàn ông yêu - Người phụ nữ đáp.
    Thế còn sự khờ dại?
    Dạ thưa, để con có thể yêu được đàn ông ạ.
    Được hangivy sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 26/09/2006
  2. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi:Phụ nữ xinh đẹp và thành đạt nghĩ gì?
    Trả lời:Chuyển đổi giới tính!
  3. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Em luôn nghĩ chị cá tính lắm cơ đấy , thế mà có mỗi việc ghét đàn ông mà cũng ko dám
    Yêu và ghét là hai trạng thái, cảm xúc khác nhau của con người, có yêu thì phải có ghét và ngược lại, chẳng bao giờ chỉ có một thứ. Vì vậy ko phải sợ là có lúc phải yêu đàn ông mà ko dám ghét họ .... vì khi nào thì chị ghét họ? chắc là khi họ có lỗi, rite? nhưng nếu họ biết lỗi rồi thì có ai đánh người chạy lại ko ah?
    Tóm lại, không vì đàn ông mà đánh mất đi cá tính của chính mình, cứ yêu, cứ ghét thoải mái đeeeeeeee
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ha ha ha ....... đoc bài bức xúc của em Hangivy mà cuoi lăn lộn ! Đúng thiệt . Nhất là cái đoạn màu vàng vàng bên trên applied trên NET này .
    Thật ra phụ nữ thành đạt, ít khi có ai xinh đẹp mà phải nói là .. "hấp dẫn" (attractive) thì đúng hơn . Thường thì sự hấp dẫn của phụ nữ hay đi đôi với cái thông minh . Hay nguoc lại , có thông minh thì mới biết hấp dẫn đuoc đàn ông mà không cần phải sinh ra là mang nét hoa hậu . Và vì thông minh, khi họ muon gì là có đuoc cái đó . Muon thanh công trong sự nghiệp là có thành công . Muon "hấp dẫn" đàn ông là cố tình trang điểm ăn mac hoặc dáng cách để hấp dan phái nam .
    CÓ nhiều khi, phụ nữ thông minh, họ vì biết muốn thành đạt trong sự nghiêp, phải biết ... "hap dân" phải biết "đẹp" quyến rũ đễ dễ dàng gây ấn tuong tốt từ khach hàng, từ đồng nghiệp , từ mọi nguoi trong sở làm ...
    Các bà boss thuoc hàng executive, bà nào cung hấp dẫn cả trong sở làm Thuyền . Đau xa, cứ xem bà da đen nhan vật đứng hàng thứ 3 trong chính phủ Mỹ kìa, chỉ sau tong thong và phó tong thong mà thôi, bà Rice đó . Khi bà buoc vo noi các và thể hiện sự thành đạt moi khi nói chuyen với báo chí hoac tren TV, các báo của phụ nữa đã bình đạt ngay bà là nguoi attractive nhat trong giới phụ nữ có quyền hành cao nhất . Và cái gì của bà mặc cung đuoc ca tụng luôn . Dù bà chỉ là mot nguoi con gái da đen . Bà Rice tuy lớn tuoi (khoing biet là 40 chua) nhung vẫn còn độc thân !
    Phụ nữ thông minh, khong chỉ thành đạt mà còn .. biết làm đẹp cho chính mình một cách thông minh ! Biết che dau cái xau và pho bày cái đẹp cúa mình khi đung truoc nam giới .
    MỘt cô gái xinh đẹp nhung ngu ngốc, cô ta sinh ra với 999 cái đẹp và một cái xấu bề ngoài . Vì ngu ngoc, cô ta cứ vô tình để đàn ong đụng hoài với cái xấu bề ngoài đó . Nên mot thoi gian sau thì .. tan vỡ . Rồi lại than thở ... ôi hồng nhan đa truân !
    Một co gái không xinh đẹp nhưng thông minh , cô ta sinh ra với 999 cái xấu và một cái đẹp bề ngoài . Vì thông minh, cô ta cố tình để đàn ông chỉ thân cận đuoc với 1 cái đẹp duy nhất đó của cô ta . Vì vậy, đàn ông nào bị cô ta cô tình lấy và giữ lấy, dính như keo sắt vì có thấy đuoc 999 cái xấu kia hoài để mà confirm là cô ta xấu đâu . Và có lẽ thông minh vậy nên đơn giản cô ta thành đạt bằng chính sự thông minh của mình mà thôi ...
  5. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Hê hê!! con người nhiều khi mình tưởng thế này mà lại hoá thế khác đấy em ạ, không phải là chị không dám ghét mà em biết không? Vì cá tính nên chị mới sợ, sợ nhất là ghét ai đó. Lúc đấy chị thấy tội nghiệp mình thế, giẫn dỗi có sung sướng gì đâu cơ chứ, người thì đã hay cả nghĩ thế nên nó mới cứ nghĩ ra nghĩ vào tại sao lại thế, mình sai thế nào, họ sai ra sao, đáng nhẽ nó phải làm sao....Thôi thì, "chín bỏ vào mồm" nhất quyết không chịu ghét nữa, cứ bình thường, thế là cũng chẳng cần yêu ai sâu sắc làm gì, không yêu thì không phải ghét, mà không phải ghét thì không mệt cái đầu, nhẹ tênh, cuộc sống bình yên, có khi đó lại là hạnh phúc đấy em ạ.
    Tặng luôn mọi người bài hát "Bình Yên" do Trần Thu Hà hát nhé
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/09/05F5E329/
    Nghe mà thấy hay cứ hỏi tiếp còn nhiều bài tủ nữa lắm!!!
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Sao kỳ vậy nè .. Sao em Flam lại xúi các bà chị của em đi ghét đàn ông vậy ta ?
    Các cô đừng ai ghét đàn ông làm chi nha ... hihii Thật ra, đàn ông bên Thuyền cũng lắm kẻ .. tàm tạm đuoc lắm mà !
    (hay là đây là kieu .. ghét ghét thuong thuong như em Hang giảI thích vậy ta)
  7. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Trả lời ngắn gọn: sao CHÚA lại sinh ra cái giống đàn ông làm gì cho cuộc sống thêm mấy phần phức tạp và bực mình. Ôi, ĐÀN ÔNG ???!!!
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Đàn bà sinh ra đàn ông chứ còn ai vô đây nữa ! Sao kỳ vậy , sinh ra nguoi ta rồi bây giờ than thở là làm cho bực mình ! hmmm
    Đúng là ... đàn bà ! Khó hiểu quá nha các cô !
  9. haihoa77

    haihoa77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Còn ai nghi hoặc về "phụ nữ xinh đẹp và thành đạt" thì nên bớt chút thời gian xem cái phim truyền hình gì đó đang chiếu trên VTV1 9 hay 10 giờ tối hàng ngày.
    Hôm qua vô tình tớ ngó qua 1 đoạn mà ghê cả người vì các người đẹp đó họ thông minh lắm, 1 cô chân dài phân tích với 1 cô bạn mình hình như là hoa hậu rằng " mày bỏ thằng A thì sợ mang tiếng hả, trước kia thiên hạ đều biết mày cặp với thằng B, thế rồi mày bỏ thằng B rồi cặp với thằng A có sao đâu. Cứ bỏ thằng A và đi với thằng C đi (thằng C hình như là Tây hay sao ý vì thấy cô móc Mobi ra nói toàn tiếng Pháp Qui, Chao...). Rồi là: Cứ lấy thằng A đi, nhà nó giằu sụ và bản thân nó cũng giàu nữa, cứ lấy nhau vài năm kiếm vốn kha khá lập thân rồi bỏ cũng không muộn".
    Rồi 2 cô còn trích dẫn 1 loạt các chân dài, ca sĩ đều lập nghiệp và thành đạt bằng con đường đó cả.
    Ngày xưa có câu "Hồng nhan bạc phận" chứ bây giờ "Hồng nhan bạc triệu(đô) ", người đẹp cần gì phải thông minh cho phí.
  10. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    ỐI, thấy cái title hay quá.. tưởng cô bạn mình chuyển sang nghề phóng viên... hí hí.,.. Hoá ra là ruợu cũ bình mới.... hihi thế thì càng ngon mày nhỉ...
    Trả lời câu hỏi mới của mày: Tao chưa thuộc.. đoạn tuổi mà mày nêu (hê, ko ăn gian tính tuổi mụ làm gì nhé..SN cũng chưa đến mừ )... Thui cứ tưởng tượng mình là người thành đạt đê.. (mặc dù đang jobless ăn bám mẹ..) Tao chả nghĩ gì về đàn ông cả... hờ.. bận bỏ xừ thời gian đâu mà nghĩ.. Nhưng mà suy cho cùng chắc là đàn ông thì khác phụ nữ nhỉ..
    (chạy nhanh ko bị ném gạch )

Chia sẻ trang này