1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ 26-30 thành đạt và xinh đẹp nghĩ gì về đàn ông?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Flamenco81, 30/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    ơ hay cái cô Flam này, cóa ai hỏi nữa đâu mờ giả nhời, cứ hay chửa...
    Không lẽ tự viết câu hỏi roài giả nhời lun à...tớ ngày nào chẳng ăn cá...xời...
    Đành khép nép ngồi im nghe các bác bàn luận thui ạ, chứ iem vưỡn ngồi trong góc nhà đây mờ...kekeke

  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Oh, hieu y'' em Flam rồi . Túc là moi em phat bieu và bị phong van trong suot 1 tuan le . Và em MLT là tuan này . Anh tuong là xoay tour từng ngày chớ ...
    Ok, vay trở lại em MLT, suy nghĩ của em về đàn ông, cái đoạn highlight bên trên hơi ... một phía sự kiện thôi đó nha !
    Em khong nghe có câu là đại khái dịch ra tiếng VIet là:
    "Hãy làm viec nhu không cần đến tiền bạc
    Hay nhảy đầm như khong có ai đang nhìn mình nhảy
    và yêu như ... chưa từng bị phụ " đó sao ?
    Nguoi đàn ông nào đó phụ em , em đã tha thứ cho nguoi đó chưa vậy ? Chăc em nói, em tha thứ rồi nhưng vẫn chưa quên đuoc , đúng không ?
    Và có thế em vẫn cứ đang biện hộ cho chính sự "forgive but not forget" (tha thứ nhung mãi không quên) đó là ... để em tránh không bị phụ thêm lần nữa . Tránh không bị cay đắng xot xa nếu gap truong hop giong vay hay gap nguoi giong vậy, đúng không ?
    Ok, cho là em đúng 1 phần nào đi . Vì tụi anh vẫn hay nói là :
    "Fool me once, shame on you ! Fool me twice, shame ... on me"
    (tạm dịch : Bị lừa một lần, xấu cho ngưoi lừa mình . BỊ lừa lần thứ 2, xấu cho chính mình , nguoi bị lừa lần thứ 2"
    Nhưng em à, nếu em đã tha thứ cho nguoi đàn ong nào đó từng buoc qua trái tim của em, mà em van khong quên và để bây giờ vẫn còn gán lên 2 chữ : "nghi hoặc" cho đàn ông . Ấy là ... em vẫn chưa tha thứ và sẽ mai mãi khúc khoải với mối tình cũ . Neu cô nào cung như em thì oan uong cho cả thế giới đàn ông quá ! Nguoi nào làm nguoi nấy chịu chứ ! Cớ sao vì vây mà bắt tất cả đàn ông còn lai , chịu một nỗi .. hàm oan ?
    đúng hông em ?
    Anh chàng nào tan vỡ với em, nếu anh chàng ta cung .. "nghi hoac" với đàn bà thì anh cung thay là .. oan cho phe con gái của bọn em lắm . Trừ phi ... , em đi tìm một chàng trai còn ... trinh nguyen mà thôi ! Nhớ là, mình không thích chuyện gì thì nguoi khác cung vậy . MÌnh nghi ngờ nguoi ta thì nguoi ta cung có quyền nghi ngờ lại mình ... ! Và nếu vậy thì xem ra, hihih, khong chỉ đàn ong kiếm con gái còn trinh mà chac đàn bà cung kiếm con trai còn trinh nguyen chưa mot lần yêu qua quá ? Vì nếu khong, thế giới này chắc lắm đầy ... sự "nghi hoặc" !
    Đúng hông em ?
    Hy vọng, suy nghĩ của em khong phảI là suy nghĩ của các cô còn lai trong nhóm .... 26-30 của thread này hén !
  3. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, nghe Thuền nói thế, sướng tê kả người. Thế, Thuyền không tiếp đạn cho Thảo để Thảo bắn tiếp à? Tớ đang động lòng về kâu chuyện của Thảo đây này.
  4. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hum này lại lai vãng đến đây, thía mà chả thấy trà nước gì kả. Vậy mà kó đứa bảo "mời bák xơi nước uống trà". Thui được, không ai mời, thì t7 tớ mời bên này back to DT house vậy (thông tin chi tiết xem Đinh tị hội), hè hè
  5. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Kô này hay nhỉ, chưa kịp nghỉ chân xơi miêng nước (hangivy mời xuông) đã bị đòi quà bánh rồi. Kháck này mới mà kũ, kũ mà mới, hè hè. Trả lời kái vụ dance đi chứ?
  6. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ... người ta sẽ trả lời bác rằng "biết rồi, khổ lắm, nói mãi"
    Những điều mà bác nói thì phụ nữ 26-30 thành đạt và xinh đẹp đều biết cả nhưng họ lại thích nghĩ theo ý họ cơ
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Động lòng mà sao không hỏi tới cho Thảo khai tiếp ra .. chuyện gì úp mở mà THảo nói về ... "mot nguoi đàn ong từng làm trái tim cô ta .. hoài nghi đàn ông" vậy ta ?
    CopperHead có biet chuyen đó thì bật mí ra cho moi nguoi nghe đi .
    Thảo oi, kể cho moi nguoi nghe chuyen gì mà làm em "hoài nghi" đàn ông vay đi ? hihih
  8. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Bác à, ở quê em họ gọi là mời bác xơi nước ạ.
    @ Fla: số 02 hả, ứ...thích
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Nguoi ta bao, con tim phu nu thuong hay tỉ lệ nghịch với tam trí cua họ xét về ... độ cứng !
    Các cô càng buong càng cứng đầu t hì con tim càng lại mềm nhũn . Tạo hoa hay trớ trêu vậy đó . Cái đâu cứng dể bảO vệ con tim đó mà ... Hoac con tim cúng quá kho khan quá thì cái đầu của họ mềm xèo để .. disguise á !
    Không hiểu, đi từ tuổi 26 đến 30 thì độ cứng độ mềm của 2 cái ấy sẽ thay đổi ra sao nhỉ . Các bác phe đàn ông chúng ta nên thống kê điều tra, (phải vô tư khách quan tuyệt đối à nha, professionally á) và nộp vô thư viện cho phe ta tham khảo chớ ! ĐÚng không cac bác ?
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Xơi = ăn , đúng không ?
    Tại sao lại xơi nuoc vậy ?

Chia sẻ trang này