1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ 26-30 thành đạt và xinh đẹp nghĩ gì về đàn ông?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Flamenco81, 30/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới có thời gian đọc kĩ kĩ bài anh thuyền viết .. hik hik .. Cái ví dụ của a hay lắm ... hãy nhảy như chẳng có ai nhìn thấy mình nhảy ... nhưng mờ a nên khuyên con người ta hãy yêu như chưa từng một lần thì tốt hơn ...
    Tính cả tuổi mụ thì phải 2 tháng nữa e mới được nằm trong cái nhóm đang được đề cập, nhưng thề có cái bóng đèn là suy nghĩ của chị Th ứ giống em
    Cái dòng được tô vàng cuối cùng ấy ... chắc là phải đi tìm em bé chưa đi học mẫu giáo mà giấm sẵn chứ trẻ con bi h cũng yêu sớm lắm, nứt mắt đi học lớp 1 đã thấy bọn nó nói yêu nhau rùi .. huống hồ là một đấng nam nhi .... hoạ có điên
    @ thanhkungcopperhead: gớm cái bác nầy có cái nik rõ là dài lê thê, chả bít đọc là gì ... cái vụ dance ấy bác cứ từ từ, làm gì mà vội thế ... chuyện dạy là chuyện nhỏ mà chuyện học mới là chuyện nhớn ... thông báo với bác là lớp học dance tới đây lớp em toàn cô nàng xinh tươi nhé .... bác chuẩn bị làm chuột rơi chĩnh gạo roài ... hehhehhe ...giá mà bác lôi kéo được vài con ká ham nhảy nhót như bác đến lớp dance để dẫn mấy cô nàng hộ em thì tốt, chứ mình bác với mấy ông lớp em chắc ko đủ sức bác ah ....
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    em Flam ,
    Tại anh dịch ra từ bên tiếng Anh đó em . Em nói đúng thật . Dịch qua bên tiếng Viet mình phải đổi lại cho đúng hợp với các cách nói chuyen bên mình hơn hén ! (chắc phải bái sư xin làm học trò em Flam về tiếng Việt rồi )
    Hãy yêu như chưa yêu 1 lần . Câu này hay ghê ...
    Nguyen văn câu của nó hình như là (anh hông nhớ exactly từng từ nha):
    Work like you don''t need the money
    dance like no one is watching
    sing like no one is listening
    love like you''ve never been hurt
    and live life every day as if it were your last
    Cái câu cuối, "sống mỗi ngày như thể là ngày cuối cùng của mình vậy" . hihihi Cái này là tiêu chí của anh đó nha ... Áp dụng triệt để từ bao năm nay . Đó là : làm việc hết mình, nhưng ăn chơi ... thì cũng hết mình luôn, yêu tới bến, nhất định không bỏ sót 1 giây phút nào trong cuộc sống cả .
    Làm vậy sẽ thấy cuộc sống thật tuyệt vời . Chung quanh mình đều là một màu hồng cả . Thành công và hiểu biết . Chỉ có 1 cái khó có thể thắng nó đuoc trong cuộc đời mà thôi ! Đó là .. thời gian ! Moi năm trôi qua lại thấy mình già đi 1 chút . Cứ nhìn lại hình chụp vài năm về truoc thì .. lại hết hồn hết vía . Xuân đến xuân đi ... Con thuyền này cũ rích rồi đây ! Chắc là .. cái thế vay vùng giang hồ sẽ phải xếp lại mà cặp bến . Nhưng nhất định, cuộc sống vẫn phải để hết mình vào nó mà đừng nghi hoặc đừng ngại ngùng vì cuộc đời shock mình trong quá khứ .
  3. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Phụ nữ nghĩ gì về đàn ông hả một câu chốt hạ, nếu như anh Thuyền thì dẫu có thuyền nát cũng được ba cân đinh
  4. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Em đang đi lang thang thấy có cái bài này sao mà ngấm thế. phụ nữ 26-30 nghĩ kỹ đi nhé, nếu định lấy chồng thì lấy luôn đi, còn không thì....đừng có mà vơ vội đấy.
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Uhhh đúng roài,
    cơ mà người ngoài cứ nói ra nói vào, ghét ko chịu được Nhiều cô cứ bị bên ngoài tác động mà pick up một anh có khi mình chả yêu lắm. Lấy chồng kiểu lấy cho có. Tớ nghĩ bố mẹ ko nên tạo sức ép cho con . Người ngoài nói có thể bỏ ngoài tai, về nhà lại bên 2 ông bà nói ra nói vào, ko loạn cũng thành loạn. Nếu bố mẹ nhất quán là " cuộc đời con, con tự chịu trách nhiệm" thì các cô sẽ cảm thấy thoải mái và yên tâm hơn
  6. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Anh Thuyền, kiếp trước hổng bít anh và em có gây hấn giề nhau hông nhiể...mờ kiếp này xì pam nhau dữ dội quá ha...hic
    Chuyện cũ đã qua hãy cho nó ngủ yên, hãy coi đó như một bài học không bao giờ cũ để tỉnh táo hơn và vững vàng hơn trên con đường đi tìm một nửa...đào bới lại phỏng có mua thêm được chút hả hê, vui vẻ nào không? ..em chỉ nghĩ vậy thôi.
    Anh thắc mắc tại sao em lại nặng nề vì một người đàn ông, vì một mối tình cỏn con không đáng như vậy đúng không?
    Em còn nhớ câu anh nói là " thế thì đã có gì đâu, đơn giản thui mờ...". Đặt vào trường hợp anh có thể đúng, nhưng em thì không. Phân tích nha:
    - Anh: luôn làm hết sức, chơi và yêu hết mình. Cảm thấy hợp thì chơi, chán thì ai đi đường nấy, tự do, không cản bước lẫn nhau. Sau đó lại đi tiếp tục một cuộc tình mới, ko mảy may bận tâm về những cuộc tình đã qua, chỉ coi đó như là cơn gió thoảng qua trong đời=> okie, đó là idea của những người phương Tây, không có gì đáng ngạc nhiên và phải bàn cãi thêm.
    - Em: để thích được 1 người đàn ông đã không phải dễ => yêu thì càng khó gấp vạn lần. Đứng trước một người không làm mình rung động giống như đứng trước cái cây, hoàn toàn dửng dưng. Vì vậy khi mà mình đã có thể "đốt cháy con tim" vì ai đó thì thực sự là...bước ngoặt...người đó phải thật sự là Mr.Right trong idea của em. Nhưng ai có được điều đó rồi, mặc dù là người học cao hiểu rộng, là người chín chắn từng trải, mà vẫn nông cạn không biết nâng niu thì....việc bị NGHI HOẶC cũng là điều rất dễ hiểu. Agree? Có thể em có 1 cái đầu đủ lạnh để tiếp nhận mọi điều, nhưng lại ko có trái tim đủ phóng khoáng để lặng thinh bước qua vô vàn cuộc tình mà ko cảm thấy bị TỔN THƯƠNG anh à.
    Có những lúc idea của em chẳng bít có bị coi là ngớ ngẩn, già nua không nữa: TÌNH YÊU đối với em luôn là 2 chữ viết hoa, luôn được xem như một bảo vật xa xỉ và đắt đỏ vô cùng nên em sợ... ko dám vung vãi, phung phí...sợ tự mình phản bội chính idea sống của chính mình...
    Nói thêm: em cũng đang chờ có người nào đó đủ bản lĩnh để xóa tan sự nghi hoặc trong đầu em đây. Ai có thể chứng tỏ đây???
    Vậy thôi, tranh luận với anh Thuyền tí gọi là, chứ bít thừa rằng mình đâu đủ trải đời để bon chen với bậc tiền bối...đại xá...đại xá nha anh Thuyền...

    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 28/09/2006
  7. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    oái !!! mới có vài ngày mà chủ đề đã phát triển kinh khủng làm hâu mi chịu không thể theo kịp nổi
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    vay anh cung bắt chuoc em ... hihih Đang chờ đợi đây nè !
  9. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi " Nhanh lên chứ vội vàng lên mới chứ"
    Ai lại chờ đợi, có phải là Newton đâu mà đợi táo rơi.
    Theo ý em là 2 anh chị cứ thử rơi vào đầu nhau đi kekeke, hay nhất đấy
  10. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn xíu nhé...
    Cả đời sợ nên cả đời nghi hoặc
    Đâu phải ai cũng mạnh mẽ như nhau
    Nào ai biết sẽ ra sao ngày sau
    Thôi đành vậy, bởi vì tôi yếu đuối

Chia sẻ trang này