1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ 26-30 thành đạt và xinh đẹp nghĩ gì về đàn ông?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Flamenco81, 30/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Xem phim ông thần đèn . Ông thần đèn bị nhốt trong cái đèn thần . Một trăm năm đầu tiên, ông ta ao ứoc có nguoi kứu ông ra khỏi . Nên hứa, ai mà cứu ông ta thì se muon gì đuoc dó . Sau 1 trăm năm, khong ai cứu cả . Ông ta tức lên, và hứa lại , ai mà cứu ổng ra , ổng se giết nguoi đó . Cung khong có ai cứu . Khi ong ta khong còn trông mong chi cả thì lai có nguoi đến cứu .
    Trả lời :
    Mấy năm đầu mới lớn, bảo là : "Thich 1 bông hoa nhà"
    Hoài mà hoa nhà cứ bỏ đi rong . Tức quá, sửa lai là : "Hông cần thiết phải hoa nhà . Hoa rừng cung đuoc . Một trừng hoa dại cung ok hahaha " .
    Cung khong tới đâu . Giờ thì ... hoa nào dại dột chui vô chết đại hoa đó ráng chịu ! ha haha
  2. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Quả là potay.com với bác Thuyền câu này...hic
    Thảm nào mờ chị em nhà ta cứ coi là chạy mất cả giầy cao gót vì bác...
    Ai đời ví von việc rơi vào tay bác giống i như rơi vào hang cọp vậy...ai dám...hichic

  3. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @ sketetonnn
    Câu chuyện thỏ bông của bạn rất hay và có ý nghĩa đấy.
    Đúng là khi có chuyện xảy ra , mọi người đều đổ lỗi cho người phụ nữ là bạn không đủ hấp dẫn để cuốn hút chồng, là bạn không biết kể chuyện hài hước và không biết cả mát xa nữa. Nhưng nếu bạn vừa muốn mình là người phụ nữ để chăm lo cơm nước cho chồng con đầy đủ, vừa phải có khả năng đối nội đối ngoại để làm vừa lòng gia đình chồng,có 1 công việc tốt để kiếm được tiền, lại phải luôn luôn xinh đẹp, dịu dàng, biết kể chuyện hài hước và cả mát xa cho chồng nữa thì em rằng bạn sẽ phải gồng mình lên trước bao gánh nặng của cuộc sống. Nhưng có lẽ khi làm được tất cả những điều đó chồng bạn lại đi tìm 1 bóng hồng khác yếu đuối để thấy được cảm giác mình là đấng nam nhi cần che chở cho cô ấy.
    Kết cục nhưng thế nào sự thua thiệt vẫn luôn nghiêng về phía người phụ nữ. Đúng như bạn nói có lẽ cánh nhà báo đã đi ăn đút lót của đàn ông hoặc họ phần lớn là những người đàn ông đã được vợ chăm lo cho hết để có thời gian ngồi viết báo xây dựng nên đạo đức cho những người phụ nữ, đặt họ vào nền tảng của công , dung , ngôn , hạnh ấy.
    Vậy nên chúng ta hãy bớt đi những cái nhìn khắt khe về phụ nữ.
    Và trưóc hết những người phụ nữ hãy biết sống cho mình bạn ạ.
    Bạn có thể là 1 bông hoa dại hay hoa nhựa nếu bạn muốn, hãy sống theo cách của mình mà mình thấy đúng
  4. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng thứ nhất ý: Bạn chẳng phải gồng mình lên tẹo nào đâu. Đó là bản năng mà. Một người phụ nữ đã hài hước thì có thể hài hước mọi nơi, một người phụ nữ đảm đang thì chẳng thể dừng tay chân được khi thấy nhà cửa lộn xộn, khó chịu lém. Một người phụ nữ đã giỏi giao tiếp và thật lòng khi yêu thương thì cứ thể mà yêu thương thôi, không cần phải cố yêu thương một ai đó khi mình không thích, Ai cũng có một điểm tốt nào đó để mình yêu mà .
    Quan trọng hơn nữa là cái vàng vàng thứ 2: Nếu như bạn xác định được là trước tiên là sống cho mình thì tự dưng tất cả các phiền toái sẽ biến mất hết. Vì bạn sống cho mình, bạn tự yêu thương bản thân, bạn sẽ tự tin và hấp dẫn hơn và bạn sẽ trở nên đáng yêu hơn trước mắt người khác, khi bạn được yêu thương, bạn sẽ yêu thương lại và thế là bạn là người hạnh phúc, mọi thứ đều suôn sẻ
    Cái vàng vàng thứ 3: Hoàn toàn ủng hộ bạn, chỉ khi bạn được sống cho chính mình thì bạn mới có thể làm việc với niềm say mê, niềm say mê luôn mang lại động lực cho một cuộc sống vui vẻ và ý nghĩa và kèm theo nó sẽ là yêu thương.
    Take it easy!!
  5. nivea

    nivea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước tui có đọc một chuyện ngắn Trung Quốc. Tui không nhớ được tên chuyện cũng như tác giả, nhưng đại khái là như thế này. Hai vợ chồng lấy nhau từ thủa hàn vi. Người vợ không có gì hay ngoài biết nấu một nồi canh ngon. Người chồng rất thích món này của vợ, đi đâu rồi cũng về nhà ăn cơm. Rồi thời thế thay đổi, người chồng phát đạt đâm ra thay đổi, có vợ bé bên ngoài. Tuy vậy vẫn về nhà ăn món canh của vợ. Cứ như vậy được vài năm, đi đi lại lại phiền phức, người chồng quyết định ly dị. Một hôm, cô vợ sau đến gặp cô vợ cũ nhờ dậy cho nấu món canh đó. Cô vợ cũ cũng dậy, để có được món canh thanh đạm mà ngon đó cũng phải mất rất nhiều công phu, phức tạp ghê lắm. Rồi một hôm anh chồng trở về nói là anh ta không làm sao ăn được món canh có mùi vị của ngày xưa, xin người vợ cũ nấu cho anh ta ăn một lần nữa. Cực chẳng đã người vợ cũ cũng đi làm món canh đó. Người chồng nói là vẫn không phải mùi vị của ngày xưa. Người vợ cũ nói rằng từ ngày ly dị cô ta phải bôn ba ra ngoài lo cuộc sống cho con cái không còn như ngày xưa nữa.
    Có lẽ câu chuyện này hơi lạc đề. Nhưng cũng nói lên được phần nào, phụ nữ nghĩ gì, đàn ông nghĩ gì.
    N
  6. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Uhm, cũng như người ta vẫn nói " Tình yêu là tất cả đối với người phụ nữ, nhưng chỉ là một phần trong cuộc sống của người đàn ông". Phụ nữ đến là dại
  7. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0

    Vàng vàng 1: "Biết mình biết người trăm trận trăm thắng", "Tiên trách kỉ hậu trách nhân". bác ngẫm cho em kỹ hai câu này nhé.
    Vàng vàng 2: Khỏi lấy vợ luôn, lấy làm gì cho nó rách việc " vợ là nợ", bác chuyển sang single club chơi bét nhè luôn đi, khi nào thèm lấy vợ thì đi hỏi han, thêm cho bác một cái ma trận nhé;
    Mức độ : Important not important
    urgent not urgent
    cứ cái công việc vào mà quan trọng và urgent thì bác làm trước, not urgent thì bác làm sau, còn không quan trọng thì vứt hết đi. thế nhé!!! đỡ lăn tăn.
    cheer
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    May đua bạn của anh bay gio đa số đều có vợ và có con cả rồi . Vợ tui nó bảo anh là , ngay xưa truoc khi lay chong khong có đảm dang, khong có biết làm bêp ect ... Sau khi lấy chồng , họ thay đổi cả . Có câu mà họ đắc ý và cho là đúng khi có 1 lân anh email forward may cái câu về đàn ong đàn bà . Trong đó có đoạn:
    "Trong cuoc hôn nhân, nguoi đàn ông là nguoi khong thay đổi . Còn chính nguoi dàn bà là nguoi thay đổI nhieu nhất "
    Anh nghe may bà vợ bạn của anh phân tích trong email là :
    Sau khi lay vợ xong, đàn ông ..... dơ vẫn là dơ . Hút thuoc vẫn ... hút lén dù truoc khi cưới hứa với họ là sẽ bỏ thuoc, se đi tắm moi ngày . Còn đàn bà thay đổi thì ... hihih mấy nguoi vợ của bạn anh, cô nào cung mập ra cả ! Và chịu khó làm bếp lắm . Truoc khi lay chong họ "hùng hổ" tuyen bố tùm lum, nào là chỉ đi ăn nhà hàng để khỏi rứa chén để khoi mắc công này kia . Rốt cuoc , anh đến nhà họ thây máy cô vợ cô nào cung làm bếp cả . HỏI thì họ nói là ăn đồ nhà hàng hoài khong tốt .
    Mấy đứa khuyên anh , hihih, "what you see is not what you .. get !" ha ha ha . Khong hieu sao tụi nó can anh dữ quá . (chỉ can sau lưng vợ nó thôi)
    Hay là .. giảI thích theo khoa học, đàn bà phải sanh con nên cơ thể metabolism của họ thay đổi ? Vì vậy nen nhieu thứ thay đổi theo .
    Lắm cô còn độc thân thì đi choi tùm lum . Tối ngày bạn bè tụ tập . Vậy mà lay chồng xong thì ... ngoan phải biết . Lại cung có cô là "con gái ngoan của ba mẹ" . Lấy chồng xong, đuoc chục năm đứng ra làm cải cách , hô hào phụ nữ đứng lên ... ly dị chồng . Tuyen bố xanh rờn, "anh lạng quạng tui ly dị anh chia đôi tiền luong anh cho biết ! Nuoc Mỹ này có 1 triệu nguoi đã và đang ly dị đó, anh biết hông ?"
  9. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Thế nghĩa là sau khi lấy chồng mình sẽ không phải "nấu cơm, rủa bát, quét nhà ..." nữa.
  10. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Xin đính chính phát không sau nhỡ lại có ai kiện bản quyền thì toi. Truyện này là do Thảo Hảo, hay là Phan Thị Vàng Anh viết. Đã được in khá lâu trên báo Thể thao văn hoá. Hồi đấy có Thảo Hảo và Lê thị Liên Hoan hay viết. Thảo Hảo giờ đã thôi, còn Lê thị Liên Hoan vẫn viết nhưng có vẻ xuống tay rồi, chắc tại anh Lê Hoàng ?onhảy? nhiều quá. Vàng Anh theo tôi còn dở hơn, lĩnh vực nào chị cũng vào, loé lên được một phát là chị lại chuyển, có khi cứ mèo con đi học với thỏ bông mà phát triển tiếp lại hay. Có ?o Ai dám nhận mình xấu xí ?o cũng hay phết.
    Thấy chị em trong này trăn trở nên mới nhớ lại, gúc phát rồi pết lên đây. Mình thấy chị này với chị Phan Huyền Thư có cái gì đó ?ohung hăng ?o hao hao giống nhau ... Hay chị em nói chung ai cũng ?o hung hăng ?o như vậy nhỉ ??

Chia sẻ trang này