1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ bây giờ chán chồng nhiều quá!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuocthomruoingonvagaidep, 10/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuocthomruoingonvagaidep

    thuocthomruoingonvagaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ bây giờ chán chồng nhiều quá!

    Chưa bao giờ phụ nữ chán ngán đàn ông như bây giờ. 70% số người đứng đơn ly dị là phụ nữ. Tỷ lệ phụ nữ từ chối lấy chồng ngày càng cao. Phải chăng vai trò đơn giản của đàn ông trong quá khứ đã được thay thế bằng vai trò ngày càng phức tạp hơn, nhất là trong hôn nhân.

    Có người cho rằng phụ nữ sinh ra để phàn nàn và đàn ông muốn tồn tại chỉ còn cách tốt nhất là điếc đặc. Số khác cảm thấy phụ nữ luôn không bằng lòng với người đàn ông họ có và hằng mơ ước một người đàn ông làm họ hài lòng. Và chính suy nghĩ này đã dẫn tới nhiều cuộc ly dị.

    Tâm sự của một người vợ

    "Tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi. Chồng tôi không còn là người bạn đời của tôi nữa. Anh ấy chỉ cần đến tôi khi muốn quan hệ ********. Không bao giờ anh ấy có mặt khi tôi cần. Anh ấy cũng không còn biết xin lỗi là gì. Anh ấy cứ như người độc thân, hiếm khi để mắt đến tôi. Có khi anh ấy đi luôn qua đêm và ai biết việc người nấy. Với tôi, người chồng đã trở thành xa lạ, tôi không biết gì về anh ấy nữa. Anh ấy cũng không cần biết tôi làm gì, nghĩ gì. Thử hỏi có nên kéo dài cuộc hôn nhân như thế nữa không ?".

    Phần lớn phụ nữ quan tâm đến quan hệ vợ chồng hơn đàn ông. Họ mua rất nhiều sách về hôn nhân và thực hiện đa số lời khuyên trong đó với hy vọng cải thiện mối quan hệ của họ nhưng không kết quả gì. Họ than phiền về cuộc hôn nhân với bạn bè thân thiết và đôi khi với bất kỳ ai. Tại sao đa số phụ nữ không hài lòng về cuộc hôn nhân của mình ?

    Cái gì khiến họ phải từ bỏ người chồng mà họ đã lựa chọn ? Làm thế nào để phụ nữ không phải ly hôn vì đó là điều mạo hiểm với chính tương lai của họ? Nhiều phụ nữ biểu lộ nỗi chán chường về chồng họ bởi vì họ nghĩ một mình chẳng thể thay đổi được gì. Cũng không mảy may hy vọng anh ta sửa chữa. Chỉ có mình mình thì giải quyết được gì đây, dù có bỏ công sức cũng uổng và cuộc hôn nhân ngày càng tồi tệ hơn.

    Đàn ông thời nay nghĩ gì về vợ họ?

    Nhưng khi tiếp xúc với những người chồng thời nay lại nghe một cách giải thích khác hẳn với những gì mà vợ họ nói. Đàn ông cho rằng làm cho vợ hài lòng là điều không tưởng. Những người này cảm thấy họ đã cố gắng hết mức để chăm sóc và quan tâm đến vợ, không từ bất cứ một điều gì đóng góp cho hạnh phúc gia đình nhưng họ luôn bị sức ép ngày càng gia tăng thôi thúc họ phải kiếm tiền, phải quan tâm đến vợ con hơn nữa.

    Không ít đàn ông gần như kiệt quệ cảm xúc vì bao nhiêu công sức của họ chỉ đổi lấy những lời chê trách. Phải chăng vai trò đơn giản của người đàn ông trong quá khứ đã được thay thế bởi một vai trò ngày càng phức tạp hơn, nhất là trong quan hệ vợ chồng.

    Có những người kết luận phụ nữ sinh ra để kêu ca phàn nàn và đàn ông muốn tồn tại chỉ còn cách giả đui giả điếc. Số khác cảm thấy phụ nữ luôn mơ ước tìm kiếm người đàn ông làm họ hài lòng. Vậy họ cứ thử đi. Suy nghĩ này chỉ càng đẩy nhanh tốc độ ly dị.

    Bên bờ vực của ly hôn

    Ngày càng nhiều cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly dị. Khi trình bày lý do ly hôn trước pháp luật họ đều cho là mình bị lừa dối. Những người đàn ông bị mang tiếng là chẳng quan tâm gì đến gia đình, hờ hững với vợ. Họ liên tục ra khỏi nhà, có khi để vợ phải cô đơn nhiều tuần lễ.

    Tóm lại lý do cơ bản mà phụ nữ rời bỏ đàn ông chính là chồng họ xao lãng trách nhiệm của người chồng. Điều làm các nhà tâm lý bối rối là rất ít phụ nữ ly hôn vì chồng sa đoạ, nghiện ngập, bạo hành hoặc những hành vi phạm tội.

    Có đàn ông không hiểu vì sao mình bị vợ đòi ly hôn. Lẽ nào phụ nữ rời bỏ đàn ông chỉ vì họ hờ hững. Thật là khó hiểu. Liệu có tin được không khi lý do người ta bỏ nhau chỉ đơn giản là sự xao nhãng. Vậy người đàn ông phải làm gì để vợ họ hài lòng?

    Ngôi nhà của đàn ông

    Không có hình ảnh nào minh hoạ cho người đàn ông sát thực hơn là hình ảnh của ngôi nhà có nhiều phòng và mỗi phòng có một chức năng riêng. Một phòng dành cho công việc, một phòng dành cho môn bóng đá, một phòng cho bạn bè, một phòng cho con cái và vâng, một phòng cho vợ anh ta. Mỗi ngày anh ta đến từng phòng, thực hiện từng vai trò của mình và khi ở trong phòng nào, anh ta toàn tâm toàn ý cho phòng ấy trong thời gian đó. Với chức năng nào anh ta cũng hết mình và không nghĩ gì tới những cái khác. Vợ chỉ là một trong số những cái phòng này. Khi có mặt ở đó, anh ta vào vai người chồng. Anh ta hiến dâng nguyên vẹn để đáp ứng các yêu cầu của vợ và cũng giải quyết nhu cầu bản năng giới tính của đàn ông.

    Điều chán chường của các bà vợ chính vì họ chỉ là một phòng trong số những căn phòng ấy, trong khi họ muốn là tất cả ngôi nhà, không chừa lại dù chỉ một góc. Nếu không được như vậy họ bất mãn, họ từ chối mọi sự thân mật và trong nhiều trường hợp không chấp nhận cả quan hệ ********.

    Cho nên giải pháp cho tình trạng mâu thuẫn vợ chồng là đàn ông hãy mời vợ vào thăm mỗi phòng trong ngôi nhà của mình để biết tất cả các khía cạnh trong cuộc sống của người chồng. Thử nghiệm cho thấy khi đàn ông làm được điều này, kết quả thật không ngờ. Chồng mời vợ vào thăm từng phòng một, người vợ có quyền tham ý kiến vào mọi việc. Kết quả là người chồng đã cho vợ hiểu rõ toàn bộ cuộc sống của mình và vị trí cô ấy ở đâu. Đó chính là cách khắc phục thói quen làm cho vợ không hạnh phúc và đáp ứng nhu cầu cảm xúc của người bạn đời. Từ đó, anh ta cũng học được cách hoạch định thời gian để quan tâm đến vợ.

    Sách lược thoả thuận cùng nhau

    Để những người đàn ông có thể thoải mái đưa vợ vào thăm mỗi phòng, cần phải tuân theo sách lược thoả thuận cùng nhau. Không bao giờ làm bất cứ cái gì mà không có một thỏa thuận nhiệt tình giữa bạn và chồng, vợ của bạn. Tránh thói quen suy nghĩ và hành động một mình, điều này sẽ tạo ra sự tương thích trong hôn nhân và sự liên kết cảm xúc.

    Vợ được tham gia vào mọi hoạt động của chồng, không có cái gì bí mật cả. Nếu có điều gì không thống nhất, vợ chồng bàn bạc để đi đến thống nhất. Nhiều đàn ông phàn nàn rằng nếu để vợ họ vào tất cả các phòng như vậy thì còn gì là tự do của họ nữa ? Người vợ sẽ tham gia vào mọi cái và sẽ rối tung lên. Nhưng thoả thuận không phải người này áp đặt lên người kia mà là bàn bạc đi đến thống nhất, chứ không chế ngự, điều khiển nhau.

    Khôi phục tình yêu chẳng khó

    Những đôi vợ chồng sau khi đã xây dựng được mối quan hệ như vậy phải làm sao từ đó người này hiểu người kia có những mối quan tâm nào trong cuộc sống. Dần dần họ làm quen với việc chấp nhận những mối quan tâm của nhau, thông cảm với nhau, giữa họ không còn khoảng cách nữa. Họ cảm thấy dễ sống với nhau hơn. Những người đàn ông theo sách lược thoả thuận cùng nhau cảm thấy vợ mình không còn một chút nghi ngờ nào về cuộc sống riêng tư của mình và tình cảm giữa họ ngày càng tin cậy, thắm thiết hơn. Họ tạo ra lối sống thích hợp và có sự liên kết cảm xúc và tình yêu lại lãng mạn như thuở ban đầu.

    (Theo Đẹp)
  2. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    70% số người đứng đơn ly dị là phụ nữ... khong noi len la phu nu chan chong nhieu, ma co khi la do cac ong chong lam cho vo chan nhieu
  3. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Chồng em ko uống rượu ko hút thuốc ko chơi bời tụ tập, chỉ có bận công việc. Nhưng hết giờ hoặc hết việc thì chỉ ở bên em và chơi tenis 2 buổi / tuần.
    Cả ngày đi làm chỉ gặp nhau qua mạng. Buổi chiều 6_7h mới về! ăn tối xong giúp em rửa bát rồi lại ngồi máy tính. 1 tuần đi chơi tối được 2_3 lần. Cuối tuần thỉnh thoảng mới đi chơi xa. Còn đâu toàn đi chơi những chỗ thoáng mát như: Làng Hoa, Đình chèm.... Đi chụp ảnh.
    Chồng em cũng hay đi chợ mua thức ăn với em vào các buổi chiều ( thỉnh thoảng thôi!). Nhưng có điều kiện là chồng em sẵn sàng bỏ làm để đi du lịch với em!
    Ngày gì cũng tặng quà và đi chơi với em. Em thích cái gì là mua cho cái đấy có khi ngoài khả năng kiếm tiền nhưng vẫn mua cho.
    Mỗi tội ko biết nấu ăn và chưa bao giờ biết nấu gì cho em ăn. Khi em ốm chỉ đi mua cháo hoặc phở thôi!
    Cho em hỏi chồng em có phải là người lý tưởng ko? Người trong cuộc nhiều lúc ko biết được?
  4. Pnd

    Pnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Lỳ tươ?ng hay k thì? k biẮt, vì? k thĂ? so Ăng nà?y với Ăng kia 'c. NẮu bàn thẮy hà?i lò?ng thì? nghìfa là? hò tương 'Ắi lì tươ?ng rĂ?i 'Ắy.
    TĂi muẮn hò?i mòi ngươ?i mẶt chuyẶn: bàn tĂi là? mẶt ngươ?i rẮt kình yĂu mè. Khi nhẶn lơ?i yĂu anh, tĂi biẮt và? tự xẮp mì?nh ơ? vì trì thứ 2, hof̣c thứ 3,4 j 'ò, sau em gài và? cĂng viẶc cù?a anh.Nhưng rĂ?i nhiĂ?u lùc stress với cuẶc sẮng, tĂi lài tự hò?i, vẶy vì trì cù?a tĂi trong anh là? j ? TĂi sẮng tì?nh cà?m và?, do thiẮu thẮn tì?nh cà?m tư? nhò?, tĂi luĂn mong 'c ngươ?i bàn mì?nh chfm lo và? quan tĂm tới mì?nh, nhưng tĂi sợ cài cà?m giàc CHÌ? LÀ? MĂ"̣T C,N PHÒ?NG NHÒ? trong sẮ nhưfng cfn phò?ng lớn cù?a cuẶc 'ơ?i anh. Ìch kì? là? thẮ 'ò! BĂy h mới chì? là? yĂu, sau nà?y cưới vĂ?, cò lèf với cà?m giàc 'àf là? cù?a nhau rĂ?i, anh cho tĂi lĂn ... gàc xèp cùfng nĂn!!! Cùfng vì? thẮ mà? tự dưng tĂi cà?m thẮy buĂ?n nà?n, và? tự dưng sợ cà?m giàc vĂ? ơ? chung mẶt nhà? với anh, và? với mè anh
    Cò phà?i tĂi 'ang suy nghìf rẮt sai k ?
  5. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Em ơi em như em người ta gọi là sống trong đường mà không biết ngọt đó Phải biết trân trọng nhé
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Người ta nói " Nhân vô thập toàn " chị ạ ! em thiết nghĩ trong vô vàn những người con trai trên đời này mình đã yêu và chọn lấy 1 người thì hãy nên bằng lòng,sống hết mình và cho đi tất cả những gì có thể,đừng đòi hỏi phía đối phương phải thế này thế nọ,mình cũng là con người - người ta cũng là con người !
    Em chưa có chồng nhưng chưa bao giờ đòi hỏi ở người yêu mình là anh phải mua cho em cái này,anh phải nghỉ việc để đi chơi với em..............phải này phải nọ như kiểu bắt ép người ta đấy ạ !
    Em thấy chị có ông xã như vậy là tuyệt vời rồi chị ạ ! chúc anh chị ngày càng hạnh phúc nhé ! Em thấy phụ nữ chán chồng hay chồng chán là cũng do ở mình nữa.Người ta nói " Đàn ông xây nhà,đàn bà xây tổ ấm " hay là " Người phụ nữ là người giữ ngọn lửa hạnh phúc trong mỗi mái ấm gia đình ", đã bao giờ các bà vợ tự hỏi mình rằng : Mình đã làm tốt thiên chức của 1 người vợ,người mẹ trong gia đình chưa?Cái kiểu mà chồng đi làm về đã mệt mỏi thì chớ mà vợ mặt nặng mày nhẹ ra thì nước ấy chỉ muốn đạp cho 1 phát he he
    Các đấng mày râu có bao giờ giật mình thấy mình còn có lúc nào đó chưa làm tròn trách nhiệm với gia đình?với vợ con?Mỗi buổi chiều tan công sở người phụ nữ lại hối hả đón con,đi chợ nấu cơm trong khi chồng tan sở là đi uống bia nhậu nhẹt,tối về ăn cơm xong lại gác chân vểnh râu lên xem vô tuyến..............hình ảnh ấy không thiếu trong xã hội ngày nay ! Và vô hình dung 2 vợ chồng tự tạo khoảng cách cho nhau,không có sự dung hoà trong cuộc sống hôn nhân................sinh ra tâm lý chán nản và các tệ nạn kèm theo là 1 điều dễ hiểu thôi !
    Em nghĩ rằng cái từ " chán " là do cả 2 tạo ra thôi ! ai cũng có lỗi và 1 phần trách nhiệm trong đó ! Đã là vợ chồng rồi thì nên tâm sự,chia sẻ và nói thẳng tất cả những phức tạp trong cuộc sống,công việc,con cái............rồi cùng nhau giải quyết như vậy có phải hay hơn không (đối phương cũng cảm thấy mình được tôn trọng và lời nói trong gia đình có trọng lượng ) ! à còn cả cái nạn bạo hành trong gia đình mấy năm trở lại đây ngày càng gia tăng nữa nhỉ?
    Em xin lỗi chứ các chị cứ chán chồng đi rồi đứa khác nó nhảy vào như " mèo thấy mỡ " ...................lại chuẩn bị các phương án đánh ghen,đau đầu nhức óc (chồng iem mà đi đâu iem cứ cho đi luôn - nhưng 1 đi không trở lại nhá hí hí ).
    Chúc cho tất cả các anh chị hạnh phúc với người chồng (người vợ ) của mình ! để không còn những từ đại loại như " chán " hay là " muốn bỏ " người ấy !
  7. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Quá lí tưởng đấy, bạn thật may mắn... mà OX của bạn ******** có đều kô ? Nếu được 2 ngày/1 lần thì đúng là bạn quá happy roài, cố mà giữ nhé...
  8. Lucern

    Lucern Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện nhà tớ nhé, tớ vẫn bảo chồng: bố mẹ em quan trọng hơn anh nhiều. Mà nào chỉ có thế, ông bà ngoại tớ với bố mẹ, tớ cũng không biết là mình dành tình cảm cho ai nhiều hơn. Rồi còn em gái, họ hàng...Thế nên anh chồng tớ ít nhất là đứng sau 4 người.
    Ngược lại tớ cũng chẳng ghen gì khi anh ấy quan tâm đến gia đình anh ấy. Hôm Noel, chồng tớ mua chai rượu cho bố anh ấy thì tớ bảo mua thêm lọ nước hoa, cho mẹ chồng bộ dưỡng phẩm thì tớ bảo mua thêm cái đồng hồ, còn em chồng anh ấy cho tiền thì tớ đặt mua thêm quyển sách cho nó.
    Thực tế khi yêu người ta hay muốn thể hiện sự chiếm đoạt, quyền lực của mình với người bạn đời. Cho rằng người kia phải coi mình là quan trọng nhất thì mới chứng tỏ họ yêu mình. Theo mình đấy là quan niệm sai lầm. Bạn chỉ quan trọng hơn những cô gái khác thôi chứ làm sao quan trọng hơn gia đình anh ấy được. Tình cảm không tự nhiên mà có, người ta gắn bó với gia đình mấy chục năm, bạn mới chỉ quen và yêu mấy năm thì làm sao so sánh được. Thực tế đi bạn à. Một điều nữa, theo tớ những anh nào coi vợ hơn bố mẹ mình là những người bất hiếu.
    Sống nên thoáng bạn à. Suy nghĩ gì nhiều cho lệch lạc
    Được Lucern sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 10/01/2007
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Đánh cuộc 10 ăn 1 rằng bạn chưa cưới được quá 3 năm ??? Nếu mình sai thì xin 3 lần công nhận chồng bạn là người lý tưởng.
  10. blackpen

    blackpen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ chán lắm , đàn ông không thể chiều được . OK?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này