1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ bây giờ chán chồng nhiều quá!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuocthomruoingonvagaidep, 10/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    RQ mới cưới chưa được 1 tháng thì chồng phải về nước (vì đã ở VN hơn 2 tháng rồi) 2 ngày rồi. Chưa kịp quen hơi bén tiếng mà đã xa nhau thì ai mà chịu được. Nhất là hôm nay là ngày sinh nhật của RQ, đánh dấu ngày RQ bước vào thập kỷ mới mà chỉ có lủi thủi quét dọn lau chùi suốt ngày rồi tha thẩn đi ăn bún, ăn kem một mình, nhớ chồng đến rơi nước mắt. Định vào đây xem coi có chị em nào ta thán, chê trách chồng thế này thế nọ để RQ tìm cái gì đó tệ tệ của chồng mà nghĩ đến cho đỡ nhớ thì lại thấy toàn là các cặp đôi hạnh phúc. Tủi thân quá đi thôi!! RQ nghĩ tên topic chẳng phù hợp nữa rồi, phải đổi lại là "Phụ nữ bây giờ đâu có chán chồng nhiều?" mới đúng.
    Đùa chút cho vui. Chúc các cặp đôi hạnh phúc trong topic ngày càng hạnh phúc hơn nữa nhé!
    => KKDung: Đề nghị bạn viết có đầu có đuôi hơn nhé. Đọc mấy bài viết của bạn RQ thấy đầu óc quay quay sao ấy
  2. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Chán hay ko thì fải sau 3 năm e ạ. Mà a zám cược là sau 3 năm, e sẽ chán chồng:
    Sau 3 năm nữa, e đã băm 5 nhát rồi (nếu cái thập kỷ của e là thứ 3 chứ ko fải thứ 2). Con cái vào là chán chồng ngay.

  3. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn YellowSubmarine, ancient_egypt, BeKooool !
    Chúng mình vẫn còn chưa biết hết những cung bậc của cuộc sống GĐ, mỗi giai đoạn đều có những thử thách riêng, những thử thách ban đầu đã qua đi, bọn mình cùng tiến về phía trước và sẵn sàng đón nhận những thử thách mới. Thử thách sắp tới là GĐ sắp có thêm thành viên mới. Mình phải cố gắng để chăm sóc họ không bỏ quên ai, không thiên vị ai.
    Cách tốt nhất bây giờ là dụ dỗ khuyến khích chồng cùng tham gia chăm sóc đứa bé với mình, tập huấn dần ngay từ bây giờ cho ax quen dần đi, hihi Một công đôi việc để cho ax cùng chăm sóc con để mình bớt bận rộn với lại như thế mình có thể chăm sóc cả hai cùng một lúc luôn cho tiện
  4. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    RQ à em chỉ muốn nói chán hay không trước hết tùy thuộc vào chính anh chị hơn là những yếu tố bên ngoài như thời gian chung sống vv.
    Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc
  5. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Trách nhiệm phải đi đôi với tình cảm thì mới HP chứ trách nhiệm không thôi thì chưa đủ.
    Đúng là khi lấy nhau thì có điều kiện hiểu nhau biết về nhau nhiều hơn nhưng như thế không có nghĩa là đã biết HẾT tất tần tật, hơn nữa con người tiến về phía trước đồng thời thay đổi và phát triển không ngừng, mỗi gia đoạn của TY có những điều mới mẻ, " điên rồ" khác nhau. Lề nếp và ngăn nắp không phải không có cái hay của nó, đến một lúc nào đó, ở một độ tuổi nào đó, khi đạt đến một độ chín chắn nhất định người ta sẽ muốn đi vào lề nếp và sống có quy củ hơn. Chán hay không còn tùy thuộc vào mình và người bạn đời có biết cách "làm mới" cuộc sống, cùng thay đổi và tiến về phía trước theo chiều hướng tích cực chứ không buông tay cùng nhau giậm chân tại chỗ trong sự nhàm chán.
    HP trong hôn nhân cũng không thiếu lãng mạn nếu như mình vẫn muốn tiếp tục duy trì và hơn TY không phải là ở trách nhiệm mà là ở chỗ gần gũi gắn bó chia sẻ dài lâu. TY trong hôn nhận rất đậm đà sâu lắng.
  6. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác cho em fát bỉu câu nài : Bác nói stupid wá!
  7. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Nề nếp, nó ko fải là từ ghép jữa lềnếp đâu.
    Trách nhiệm dĩ nhiên là xuất fát từ tình cảm, mà tình cảm đó là từ khi còn yêu nhau. Còn chuyện xuất fát tình cảm từ trách nhiệm cũng có nhưng ko nhiều.
    Có lẽ bi jờ xã hội ăn theo các anh chị em làm nghệ thuật, "làm mới". Anh chị em làm nghệ thuật "làm mới" mình bằng cách "đẻ" ra những đưa con tinh thần, cuộc sông hôn nhân chắc cũng chỉ còn mỗi việc đẻ con là có thể xem là "làm mới" nó, theo hướng tích cực. Cứ "làm mới" nhiều, chắc là ko còn chỗ cho sự lãng mạn(g) nữa, cái mà cũng ko có nhiều trong cuộc sống hôn nhân. Còn theo chiều hướng tiêu cực, cách mà các anh chị em làm nghệ thuật thường làm, có lẽ có nhiều cách hơn.
    Cuộc sống hôn nhân ko có nhiều chỗ cho sự mộng mơ, người ta sẽ fải thực tế hơn, tính toán hơn (nếu cuộc sống ko đc dư jả). Tất yếu thôi, bởi hàng tháng các loại hoá đơn cứ như **** bay lượn nhà. Rồi những căng thẳng ức chế từ sự cạnh tranh trong công việc, nó ko cho fép người ta có nhiều thời jan jành cho mộng mơ và lãng mạn(g).
    Còn cái thời hạn 3 năm vợ chồng chán nhau là hoàn toàn thực tế, nếu họ ko "làm mới" cuộc hôn nhân hay nói chính xác là họ ko đẻ con. Và tất nhiên, khi xuất hiện một đối tượng chi fối tình cảm mới, cái tình cảm trong hôn nhân cũng ko còn như trc nữa.
    Ba năm sau khi kết hôn, tình cảm của vợ sẽ jành cho con, tình cảm của chồng sẽ jành cho một cô bạn (đồng nghiệp, bạn thân v.v...). Sau 3 năm nữa, chồng vợ lại cần tình cảm của nhau để sau đó 2 năm vợ lại jành tình cảm cho con và chồng lại jành tình cảm cho một cô bạn nào đó và cái vòng xoắn trôn ốc đó lại tiếp tục. Cuộc sống là vòng xoắn trôn ốc mà.

  8. ngannamdoi

    ngannamdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
  9. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Rất ngưỡng mộ những bài phân tích của anh Cigarilo,rất thực tế,rất đời.Những điều ấy được rút ra từ cơ sở cuộc sống của rất rất nhiều gia đình trong xã hôi,chứ ko phải là ko căn cứ.Thật ra nói là "rất rất nhiều" như thế vẫn chỉ là 1 sự nói giảm nói tránh mà thôi,chứ trên thực tế sẽ còn nhiều hơn nữa.Đúng là chị em phụ nữ mới kết hôn có rất nhiều người có chút mơ mộng thái quá về hpgđ,có nhhững điều ko thật mà chỉ trong suy nghĩ của họ,có những điều lãng mạn mà chỉ diễn ra vài đôi lần trong cả chục năm chung sống nhưng cũng có thể khiến họ huyễn hoặc nọ kia .Kể cả cho dù là vợ chồng nhưng có những điều chồng làm hoặc nghĩ mà người vợ ko hề hay biết.Thế mới có chuyện mấy bác làm ăn phi pháp,hay các ông đia ăn chả bên ngoài có cậu ấm vài tuổi các bà mới hay.Với bản thân em,cái quan trọng là dung hòa cuộc sống,sống có trách nhiệm,có ý thức xây dựng và thỉnh thoảng biết refresh cho gia đình là okie lắm rồi.
    Gia đình chị Lanata theo chị kể thì rất hoàn hảo ,chúc mừng chị.Nhưng mà em thấy anh Cigarillo nói đúng,bản thân em cũng thấy chị quan niệm mọi thứ hơi quá"nề nếp" và "lý thuyết".Có khi chông em vào bếp nấu cho vợ 1 bữa ăn khi vợ ốm nhưng trong mấy năm chỉ có 1 đôi lần,hoặc thì chỉ loanh quanh nhặt rau giúp vợ,nhưng cũng ối lần anh mải đi việc nọ việc kia hoặc bận nhậu với bạn bè gọi mãi ko về.Em chỉ lấy đó là vd thôi ạ.Mọi người ở đây cứ nói bạn KKDung nhưng thật ra chỉ vì cách viết của bạn ấy ko được giản dị và dễ đi vào lòng người như chị,nếu để kể về chuyện nấu ăn giúp vợ món vợ thik,hay đưa vợ đi nghỉ mát khi thấy vợ mệt mỏi căng thẳng,mua cho vợ những món quà bất ngờ...thì có lẽ bạn ấy còn viết được xúc động và giản dị rất nhiều.(theo lời kể thì chồng bạn ấy rất tuyệt vời).Đó,thay vì viết thành từng mẩu nhỏ,kể những chuyện giản dị về chồng thì bạn ấy ghi tất lên,thành ra ko được lòng mọi người thôi.
    Phụ nữ bao giờ trí tưởng tượng cũng phong phú hơn đàn ông ,đôi khi chồng làm cho mình 1 điều bất ngờ thú vị là tê mê như lên mây,có người luôn cho mình là nhất với chồng,hoặc chồng là nhất.Em thấy nên nhìn vào cuộc sống theo cách của anh Cigarillo để biêt hôn nhân cũng phức tạp như thế nào,xã hội ngoài kia có ảnh hưởng gì đến hôn nhân ko,các giai đoạn chán nản của vợ chồng để gìn giữ và làm mới gia đình,thay vì ngồi tưởng tượng và giữ mãi 1 vài điều nho nhỏ mà quên đi rằng bản thân mình và người bạn đời đang có thay đổi(dù là rất nhỏ và chậm),và chính cs cũng đang có xáo trộn...
    Biết thế nào mình viết bài này sẽ gây tranh cãi,nhưng cứ viết.Cs gia đình nó thăng trầm phức tạp,vì bị ảnh hưởng xã hội bên ngoài rất nhiều.Cứ nhìn tỉ lệ li hôn của những gia đình,kể cả những gia đình trẻ thì biết.Bên cạnh đó có những gia đình cố sống với nhau vì danh tiếng ,chứ ko vì hp nữa.Ko nên nghĩ mình khác hẳn họ,mà cần biết cách làm cho khác họ đi,để tránh rơi vào lối mòn,để khi màu hồng chuyển sang tone khác mình ko thấy quá shock và thất vọng.
    Đấy là em tiếp thu ý kiến xung quanh ạ.Còn vợ chồng em và các anh chị trên này vẫn đang rất hp phải ko nào?Thay vì tranh cái tiếp,em nghĩ mọi người nên truyền cho nhau kinh nghiệm chăm sóc gia đình,tạo niềm vui hp cho vợ chồng con cái thì hơn.
  10. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Có một câu nói nghe có vẻ như mâu thuẫn và bất hợp lý khi nói về mối quan hệ gia đình , nhưng rất đúng các bạn à
    100 người yêu nhưng một người không yêu không thể sống
    100 người không yêu nhưng một người yêu vẫn có thể sống
    Một người đó ..không ai khác chính là người chồng, người vợ
    Các bạn thử nghĩ mà xem ..
    Chồng( hoặc vợ ) không tốt ,không yêu vợ cho dù bố mẹ chồng gia đình chồng có tốt bao nhiêu vẫn không thể níu chân bạn được
    Chồng( hoặc vợ ) tốt , yêu vợ gia đình chồng có xấu , bố mẹ chồng ghét bỏ vẫn cắn răng chịu đựng ,vẫn có thể chung sống .
    Ồ hay thật câu nói đó hoá ra thành chí lý
    Mọi mối quan hệ có tốt đẹp không đều từ các nhân vật chính .
    Làm cho người ta yêu mình thì khó , làm cho người ta chán mình dễ lắm
    Xây dựng bao giờ cũng gian nan hơn phá bỏ
    Ai cũng hiểu
    Vậy tại sao ngày nay nhiều người phụ nữ chán chồng thế nhỉ
    Trong khi đó chị em chúng mình nào thì hết bí quyết nọ , đến bí quyết kia
    Nào là làm đẹp , nấu ăn , cư xử với gia đình chồng , nịnh bố mẹ chồng để chồng yêu để chồng không chán
    Mà chẳng có Bác nam nào nghĩ cách làm , sống như thế nào để vợ không chán nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này