1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ bây giờ chán chồng nhiều quá!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuocthomruoingonvagaidep, 10/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Mình không nghĩ sinh con là để " làm mới" TY hay HP hay GD mà đó chỉ là một điều tất yếu, một nhu cầu của cuộc sống.
    Làm mới ở đây có nghĩa là luôn phấn đấu thay đổi hòa nhịp với cuộc sống hàng ngày, đôi khi trong cuộc sống hàng ngày tạo cho nhau những bất ngờ nho nhỏ thú vị để không bị rơi vào tình trạng nhàm chán vì vậy nó tạo điều kiện cho sự sáng tạo và lãng mạn. Lãng mạn có trong hôn nhân hay không là tùy thuộc vào người ta có mong muốn và cố gắng duy trì nó hay không và làm mới không có nghĩa là đùng một cái thay đổi hoặc một bất ngờ lớn, một cái gì đó thật khác thường.
    Nhiều bạn nam có tư tưởng khi yêu thì mới cần lãng mạn này kia nhiệt tình chiều chuộng để chinh phục bạn gái khi cưới được rồi thì thôi không cần phải "mất công" làm gì nữa, đó là kẻ thù của HP, sau một vài năm chung sống dần dần thấy thất vọng về nhau và dễ dàng thấy chán nhau. TY, HP cũng cần được nuôi dưỡng và duy trì hay bảo dưỡng, đại tu gì gì đó.
    Nói hôn nhân thường làm người ta thực tế hơn vì phải lo chuyện cơm áo gạo tiền vv. Điều này đúng nhưng mình cũng phải hiểu rằng nếu mình sống một mình thì cũng đến lúc phải tự lo đi kiếm tiền chứ không thể bám vào cha mẹ mãi được, rồi cũng đến lúc tới lượt mình làm cha làm mẹ, tới lượt mình phải lo cho cha mẹ chứ không thể sống như vậy mãi được. Có người sống bị động đợi tới lúc đến lượt mới bắt đầu nhúc nhích chân tay khó khăn đổ tại này đổ tại kia, có người sống chủ động đã có sự chuẩn bị từ trước sẵn sàng đối mặt với khó khăn và không cho đó là nguyên nhân hay lí do để giảm đi sự nhiệt tình, tình cảm đối với chồng (vợ), con. Tất nhiên, khi bạn có một mình kiếm được đồng nào tiêu đồng đấy, bữa đói bữa no không thành vấn đề có GĐ vào rồi thì phải nghĩ sâu xa hơn một chút, nghĩa là cố gắng không để con cái mình phải bữa đói bữa no. GĐ có phải là gánh nặng hay không thì còn tùy. Nếu nặng quá không lo được thì tốt hơn đừng lấy vợ (chồng) làm gì để làm khổ nhau.
    Chúng mình trước khi lấy nhau đã khá tự lập rồi, chồng không phải là "từ tay mẹ chuyển sang tay vợ", " vợ cũng không phải là từ tay bố mẹ chuyển sang tay chồng", bọn mình biết tự lo cho bản thân, và đã biết thế nào là áp lực căng thẳng ức chế từ bên ngoài rồi chứ không phải khi lấy nhau thì mới gặp phải những vấn đề như vậy. Cũng vẫn như trước đây, hàng ngày mua bán chi trả gì mình vẫn tính toán cộng trừ nhân chia, nhưng khi về tới nhà cơm nước với nhau, có người động viên an ủi chia sẻ (cho dù chỉ là tinh thần) thì cũng thấy đỡ hơn.
  2. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Marylin,
    mình chưa bao giờ nghĩ GĐ mình hoàn hảo, chỉ đơn giản là một GĐ bình thường và êm ấm. Có thể là cách mình diễn đạt không được tốt và quá trừu tượng, cũng có thể mình hơi "lý thuyết" nhưng lý thuyết không tự có mà là đúc kết từ kinh nghiệm thực tế mà ra thôi. Tất nhiên tùy thuộc vào môi trường sống mà mỗi người có những kinh nghiệm thực tế khác nhau và rút ra những " lý thuyết " hay kết luận khác nhau, không có ai đúng hay ai sai vì cuộc sống muôn hình muôn vẻ mỗi người đem tới đây một khía cạch của cuộc sống theo cách nhìn nhận riêng của mình để cùng chia sẻ cùng trao đổi và có cái nhìn tổng hợp hơn chứ không phải để "tranh cãi" (mình nghĩ vậy và mong là vậy). Điểm yếu của mình là thường nhìn nhận vấn đề một cách bao quát trước đã chứ không nhanh chóng có thành kiến ngay với một vấn đề để khẳng định nó là đen hay trắng là thế này hay thế kia nên nhiều khi không chỉ thẳng vào một khía cạnh nhỏ nào hoặc chỉ đưa ra một ví dụ cụ thể nào đó rồi kết luận chung chung.
    Mình có thời gian thì thỉnh thỏang lên đây tham gia với mọi người cho vui thôi, không có ý bày đặt viết này kia đi vào lòng người hay để lấy lòng ai đâu lại càng không muốn bị so sánh cách viết hay HP này kia với bạn KKD. Mình cũng không có ý kiến gì về bạn KKD, mình mừng cho bạn ấy có được cuộc sống giàu sang hạnh phúc, và như bạn ấy mình tin tưởng có những người chồng (vợ) tốt và tin vào HPGĐ thực sự sau hôn nhân, mình luôn cố gắng phấn đấu để có được hạnh phúc, duy trì hạnh phúc và xứng đáng với nó.
    Kinh nghiệm thực tế GĐ mình cũng có nhiều vì lập GĐ cũng đã lâu, mình đã chia sẻ và mong muốn được tiếp tục chia sẻ. Một trong những điều hết sức quan trọng trong cs GĐ là chuyện cơm nước, ở nhà mình, ax là người cơm nước, suốt ngày ngồi lì ở CTy với máy tính nên khi về nhà thích động chân động tay, thích " lao động" một ít. Rất hợp với mình vì mình không thích nấu cơm nhưng mình biết và cố gắng không để ax nấu cơm một mình mà thường xuyên có mặt phụ giúp hoặc cùng nhau tham khảo thử nấu một món mới. Không phải lúc nào ax cũng thích nấu cơm, ngày nào cũng thế thì cũng chán thôi cho dù mình có ăn ngon lành và khen nhiều tới đâu thỉnh thoảng cũng để cho ax nghỉ ngơi một ít, nghĩ cho ax một ít, mình tự vào bếp thể hiện, hoặc cả hai đi ăn hàng vv, hôm nào hứng lên thì làm món ăn cầu kì, hôm nào lười thì làm đồ ăn nhanh. Đôi khi ax về muộn hay bận việc mình cũng nói để ax yên tâm không phải lo thêm chuyện cơm nước nữa rồi nghĩ cách chiêu đãi ax một món gì đó mà ax thích, có khi mình báo trước và hỏi ax có thích không có khi mình chủ động tìm hiểu và giữ bí mật thực đơn tới phút cuối. Trong cuộc sống GĐ bữa cơm hàng ngày thật quan trọng, TY thường đi qua dạ dày mà, cho nên tiếc kiệm cái gì chứ đồ ăn thì mình hạn chế tiếc kiệm + chịu khó để ý đi chợ chỗ nào ngon giá cả hợp lí để cho bữa cơm GĐ ngon lành đầy đủ chả kém gì ở ngoài lại có thêm không khí ấm cúng và công sức của mình bỏ vào. Cho nhau ăn uống ngon lành cũng là một cách thư giãn tốt và lại giữ được nhau đúng không ?
    Được lanata sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 23/01/2007
  3. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với chị.
    Nhất là cái câu cuối ấy.
  4. nmkl33812

    nmkl33812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thấy hầu hết các em đang hài lòng, hạnh phúc đều chưa có con. Có con đi rồi các em sẽ thấy mặt trái của hôn nhân, lúc đó mới kiểm tra được mức độ hoàn hảo của một gia đình
    Nói thế thôi chứ nếu cả 2 vc đều có ý thức giữ gìn HP gia đình, đều yêu nhau một cách chân thành thì dù đôi lúc có sóng gió một chút cũng sẽ vượt qua được. Tôi và chồng yêu nhau gần 10 năm, lấy nhau 7 năm, có 2 con, đến giờ thấy cuộc sống gia đình yên ấm, bình thường, không dám quá tự hào chồng là người hòan hảo, nhưng chí ít có thể tự hào rằng chồng không có những tật xấu mà mình không thể chấp nhận được. Còn thì đôi lúc cũng bực mình chồng lắm
    Có điều sao tôi không thể nhận thấy những điều hạnh phúc lãng mạn như các bạn kể trong này nhỉ? Hay tại tôi chai sạn với những cảm xúc ấy? Vẫn yêu chồng, vẫn thấy gia đình vui vẻ nhưng không thể kể cụ thể ra được.
  5. advantage_aus

    advantage_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Có ai tự ngồi tĩnh lặng khoảng 2h mỗi tuần và tự soi vào trong mình xem mình đã làm được những gì chưa nhỉ? Điều đó xem ra có ý nghĩa hơn việc đòi hỏi người khác làm gì cho mình ( có biết đâu người chồng or người yêu của mình trong đầu cũng đang nghĩ những điều tương tự).
  6. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chị à, quan trọng nhất là GĐ yên ấm và vui vẻ là được rồi. Có lúc nào anh chị cuối ngày tan sở thu xếp được để gọi điện hẹn hò nhau cùng đi đón con cái rồi cùng đi chơi đi ăn kem vv ở đâu không? hoặc có điều kiện đôi ba lần gửi con cho bố mẹ anh chị em họ hàng để đi chơi riêng với nhau, đi ăn nhà hàng hay đi xem phim với nhau không ? Hoặc sinh nhật anh chị bí mật chuẩn bị cho anh một món quà riêng để tặng anh khi chỉ có hai người với nhau thôi vv Như vậy cũng là lãng mạn rồi mà đâu cần phải là hoa hồng với nến lung linh đâu.
  7. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Có ai đi vườn hoa Tây Tựu ko? Chủ Nhật này đi đi!
  8. loveLLTC

    loveLLTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hỏi mãi em ko chịu nói vườn hoa Tây Tựu ở đâu thì làm sao chị rủ ax được, hic hic
  9. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Thì nó ở Tây Tựu Qua Nhổn 1 tẹo. Em hay đi đường chèm ấy. Qua Bãi Tre ngày xưa.
  10. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    @ Kimkimdung :Chủ nhật này mình không đi Tây tựu được rùi , nhà mình có giỗ .Nhưng trước Tết chắc chắn phải làm một chuyến đi chơi mua hoa về trồng , cắm cho sướng
    Hihi nhìn ảnh em ngoài đời đáng yêu thế , làm gì chồng chẳng chiều nhỉ
    Ảnh cưới nhìn chán thế
    http://www9.ttvnol.com/forum/lamdep/780151/trang-54.ttvn
    Được ngaythu_8 sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 25/01/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này