1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ bây giờ chán chồng nhiều quá!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuocthomruoingonvagaidep, 10/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng mình cũng đều thích chơi game. Có đợt chồng mình mải mê chơi quá nên mình cũng giận , nhưng cũng chóng qua. May mà game nó có giới hạn, chơi một thời gian là ox mình chán. Bây giờ thỉnh thoảng cả hai vẫn chơi, ít thôi vì cũng bận hơn nhiều rồi. Game cũ của mình trong máy mình xóa sạch rồi, game cũ của ox cũng đem cho hay cho mượn hết. Thỉnh thoảng thấy có game trên mạng ox hỏi mình có muốn ox download về cho không, hay thỉnh thoảng mình thấy có game mới ra hỏi ox có thích không mình mua tặng, câu trả lời của cả hai thường là không . Bây giờ sắp có em bé, đi tập thể thao ox cũng sẽ phải giảm từ 1t/2buổi xuống còn 1t/1buổi thôi.
  2. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa cưới đc mấy tuần. Yêu chồng nhưng tự dưng chán cuộc sống gia đình quá. Vẫn thích cuộc sống tự do hơn. Nhất lại đang ở với bố mẹ chồng nữa chứ, các cụ hơi tí là chì triết, mà mình thì có sai cái gì đâu. Chồng thì ỷ lại lắm, hồi xưa thì rất hay sang nhà mình giúp mình việc nhà, bi h thì về đến nhà anh ý vứt mỗi chỗ 1 thứ. Ôi cuộc sống gia đình, chết mất.
  3. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Lúc mới yêu nhau :có thể nhờ ng ấy làm hộ việc này việc nọ,ng ấy ko dám nói năng nặng lời với mình,ko làm mình tổn thương...yêu thương chiều chuộng mình...Rồi khi nên vợ nên chồng: nhờ việc j` cũng khó,tự đi mà làm,bất cứ lúc nào chồng cáu cũng có thể ném 1 đống ngôn từ ko thể chấp nhận nổi vào mặt mình ... thậm chí đôi bàn tay dùng để ôm ấp vuốt ve kia có thể giáng những cái tát đau điếng vào mặt mình...lạnh nhạt ...hờ hững...
    Chán!
    Thôi... vì con... tiếp tục mà sống...
  4. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chưa sinh con nhưng đã cảm thấy sợ lắm rồi. Không phải không muốn có con mà chỉ sợ sinh rồi sẽ như mọi người. Đêm nằm ôm con mà nhìn chồng chơi game thôi. Nói mãi, nặng có, nhẹ có nhưng đâu vẫn vào đấy. Ở chung với bố mẹ chồng nên cũng không dám to tiếng. Nhờ ông bà nói giúp thì ông bà cười bảo: Chúng mày cứ như trẻ con ấy nhỉ? Thế là hoà. Nhiều lúc hết giờ làm việc chẳng muốn về nhà vì nghĩ đến thôi đã chán.
    Hôm rồi mình nói muốn đi học cao học ở Trung Quốc. Anh ấy nói luôn: Đi thì viết luôn đơn ly hôn nhé. Nghĩ mà buồn...
  5. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có con vào thì cuộc sống vợ chồng đảo lộn hết cả vì đứa con, hạnh phúc vì có nó ra đời, nhưng cũng mệt mỏi lắm....Làm phụ nữ nhiều cái khổ, sinh con xong mới càng thấy thuơng mẹ hơn..Mà nhiều khi sống chungvới bố mẹ , bố mẹ ko quan tâm thì khổ một kiểu, bố mẹ quan tâm quá, thì chồng đâm ra ỷ lại, ko giúp vợ việc nhà...tớ đẻ xong, mẹ tớ sang chăm một thời gian đầu, bà giúp hết việc giặt giũ, cơm nuớc cho tớ, chồng tớ chỉ dọn nhà 2 -3 ngày một lần, tắm cho con hàng ngày, thỉnh thoảng mới rửa bát và nấu cơm, còn lại thì cũng vô ý tứ lắm...hai mẹ con ở nhà, ru mãi thằng cu mới ngủ cho để mình ngủ một giấc lại sức sau cả đêm dậy mấy lần cho bú, thay bỉm, chồng đi làm về, làm gì cũng nặng chân tay, thằng cu thức giấc, nói giữ yên tĩnh thì lại bảo "đang ban ngày, việc gì mà phải giữ thế..." rồi lại nặng chân nặng tay tiếp....rồi cũng vì bà lo cơm nưóc cho tớ chu đáo quá, nên chồng tớ nhiều khi đi làm về, tiện đói đâu, ăn luôn ngoài đuờng, điều mà trước đây anh ấy rất ít khi làm...chỉ đến khi bà ngoại về nuớc, anh ấy bắt đầu thực sự phải đảm nhận công việc gia đình với tớ thì anh ấy mới hiểu...giờ thì mọi việc cũng đi vào guồng của nó rồi...chỉ trừ khi tớ mệt quá, ko vui lên nổi thì anh ấy buồn theo....lại bảo tiếc cái hồi chỉ có riêng hai đứa thôi...
    Những chuyện vợ chồng lúc này lúc nọ to tiếng chút với nhau cũng có...nhưng quan điểm bọn tớ là có gì phải nói ngay, giải quyết ngay, ko để lâu sẽ rất mệt mỏi...chỉ cần một nguời tỏ thái độ khác thuờng ngày chút là bên kia sẽ phải hỏi ngay là tại làm sao, hỏi bằng đuợc ra nguyên nhân, nói chuyện thẳng thắn với nhau thì mới thôi...Chồng tớ vẫn nói "cuộc sống vốn vô thường, sống nay chết mai, làm gì để có thế nào cũng ko phải ân hận ...nếu có giận dỗi gì nhau thì cũng phải tìm cách để hoà thuận lại, nếu ko thì biết ngày mai có còn cơ hội ko".....Tớ thấm câu đấy, nên tớ ko để bụng chuyện gì lâu...
    còn lại chuyện quan tâm nhau hàng ngày...tớ muốn chồng tớ đối với tớ sao thì tớ làm vậy trưóc với chồng tớ...Ngay như chuyện nhỏ như chuyện chồng pha bình trà, xong tự rót ra cốc to để cho nguội rồi uống mà chẳng đoái hoài đến tớ...tớ cũng trạnh lòng phết...lần sau tớ pha trà, tớ rót ra luôn cốc của cả hai (bọn tớ mỗi nguời có một cốc riêng)....thế là từ đấy, tớ thấy chồng tớ khi pha trà xong bao giờ cũng rót ra 2 cốc ...
    QUà tặng thì chồng tớ ko tự mua, mà kéo tớ đi mua cùng , tớ thích gì thì chồng tớ mới mua...nói chung cũng chẳng cứ phải dịp gì mới mua, mà nhiều khi lúc bình thuờng mua kha khá rồi, thì đến dịp gì tớ tự động bảo thôi anh đừng mua nữa, coi như đợt vừa rồi là quà đợt này
    Chẳng biết ra sao ngày sau...nhưng giờ tớ cũng thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại....mặc dù cái lo cũng còn...Sắp đến sinh nhật tớ, chồng vừa bảo em thích quà gì thì nghĩ dần đi ...
    Thôi, năm mới chúc cả nhà hai chữ HẠNH PHÚC và BÌNH YÊN
  6. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Mọi cái khác em ko hay song bác kimdung nói chồng bác kimdung ngày làm 2 nháy là NỔ hết cỡ. Nếu đúng thiệt thì đến 45t chồng bác teo huyền tèo.
  7. tommy_teo

    tommy_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Vào đây mới biết chị em ta rất lạc quan, yêu đời và yêu... chồng!!! Và ngây thơ đến mức không ngờ được, xin chúc mừng, mong các bạn giữ được như thế cho đến cuối đời.
    To bạn Kim Dung: Chúc bạn may mắn!
  8. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Tiếp ý còn dang dở bữa qua.
    - Thời phong kiến , vua chúa VN có cả ngàn cung nữ . Có cả " phòng nhân sự " chuyên lo cho vua chuyện chăn gối hàng ngày. Mỗi ngày vua yêu 1 cung nữ nào đó . Trừ những lúc ốm đau, mệt mỏi thì trung bình một năm vua cũng yêu được 365 lần, tức 1 nháy/ngày . Các vua lên ngôi lúc 16-17 tuổi và thường ko sống quá 30, có vua chỉ sống đến 25 là tèo vì bị RÚT HẾT TINH LỰC. Mỗi một nháy thì có vài mg tuỷ sống bị rút ra , sau đó cơ thể lại tái tạo tuỷ sống song với tần suất dày đặc hàng ngày của vua thì cơ thể ko thể tái tạo kịp ---> TÈO SỚM.
    - Điều tra xã hội thì tần suất yêu của phương Tây cao là 5nháy/tuần , thấp là 2 nháy/tuần, trung bình là 3 nháy/tuần.VN chưa có điều tra vì tâm lý ngượng ko dám nói chuyện thầm kín.
    -Chồng bác kimdung làm 2 nháy/ngày đều đặn trong 3 năm qua quả là phi thường và có thể đưa vào sách kỷ lục thế giới. Với tần suất gấp đôi vua chúa ngày xưa thì chồng bác kimdung đến 40-45t là thành XÁC KO HỒN.Bác chuẩn bị lo quan tài cho chồng bác đi là vừa.
    -Bác gái nào có chồng ít chịu chiều vợ thì cứ mở box này ra cho chồng mình coi bài của bác kimdung và chì chiết : Anh thấy chưa , thế mới gọi là chồng chớ, mỗi ngày chiều vợ 2 lần, anh là cái giống đực gì mà tuần có vài lần hả hả hả.
  9. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Không như thế thì làm sao mà mời được các bác vào chòng hả bác
  10. tommy_teo

    tommy_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Này!!!! Đây nói cho biết: Chưa biết ai lừa ai nhé!
    Nói thế thôi, lựa chọn chán rồi, chấp nhận cho xong - không có cơm nóng thì cơm nguội cũng được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này