1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ bây giờ chán chồng nhiều quá!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuocthomruoingonvagaidep, 10/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, đã tránh cái từ "lừa" đi rồi mà bác lại lôi nó ra
    Gạo bây giờ cũng rẻ rồi, nồi cơm điện lại sẵn, có đáng gì đâu mà không cố lên một ít cho (vợ) chồng được ăn cơm nóng cho nó trong ấm ngoài êm
  2. ostrava23

    ostrava23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông là phải biết tự bảo vệ mình trước những hành động ngược đãi từ người vợ chứ. Đọc tâm sự này thấy buồn quá.
  3. ostrava23

    ostrava23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói chị e cũng nên để ý đến sĩ diện của cánh đàn ông 1 tí, người ta tôn trọng mình thì mình cũng phải tôn trọng lại người ta nữa... đâu cứ phải nấu ăn ngon, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ v..v là đã ngồi rung đùi đợi chồng về phát lương được đâu. Nhưng như thế cũng là ngoan và dễ bảo hơn nhiều cô rồi. Mà cái giống đàn ông lại rất thích được nịnh, ai chả thích đố cô nào ở đây bảo o thích, có khi vợ nịnh cho vài câu là sướng rơn người lên rồi rồi chạy vội lên forum để show off với mọi người roài .
    Nói chung là vợ chồng trình độ mọi thứ nên tương xứng 1 chút chứ vợ kém chồng nhiều quá thì chạy hụt hơi lắm. Nhưng khổ nỗi đàn ông lúc yêu mắt yếu tai kém, khi yêu thì chết mê chết mệt, bị bùa mê lú lẫn đâu có biết gì đâu, đến khi cưới về mới tỉnh mới thấy đáng để suy nghĩ. Đúng là may hơn khôn thôi.
  4. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Nhớ có lần thấy bạn nì than vãn bên NK box 80 family là stress vì chồng lắm cơ mà. Bây giờ thấy yêu đời thế. Chúc mừng nhé!
    [/quote]
    Xin lỗi bạn, bạn nói gì mà chắc chắn thế? Bạn nói chắc thế thử trích dẫn những gì mình viết than vãn về chồng mình với.
    Bạn cho mình hỏi bạn đã yêu, có lúc bạn giận người yêu, có lúc bạn thấy chán, có lúc bạn muốn bỏ người bạn yêu, tình yêu cũng phải có lúc này lúc khác chứ? Mình viết những dòng đấy khi mình cảm thấy yêu chồng mình, khi mình ko giận chồng điều gì cả, khi mình nhìn lại những điểm tốt của chồng và cảm thấy yêu chồng thì mình viết như vậy. Mình chẳng dám nói chồng mình là hoàn hảo nhưng ...xét cho cùng là còn hơn nhiều thằng đàn ông khác. Nói thế này lại nhớ đến 1 thằng như thế ở cái box 80....
  5. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Ặc chết mất! Em đâu có nói thế nhỉ? Thấy Bác nào hỏi em câu đấy nhưng em đâu có bảo ngày 2 lần đâu nhỉ? Hehe!
    C.S gia đình em vẫn hạnh phúc lắm ạh! Mỗi tội cái nhí nhảnh trong em chưa hết! Nhưng mà huhu! Có 1 chuyện là valentine vừa rồi em ko được đi chơi ạh! Buổi chiều 14/2 chồng em đưa em đi lượn lờ ở Vincom và Tràng Tiền để mua nước hoa. Tối đến em trang điểm mặc rõ diện để đi ăn uống...Thì ối zời ơi! Em lên cty chồng em đợi giải quyết công việc thì khi vệc xong đã là 1h đêm. Thế là sang ngày 15. Em ấm ức mãi chồng em nịnh mấy ngày mới nguôi ngoai.
    Valentine các bác thế nào ạh? Lâu ko vào topic này vẫn nóng hổi quá nhỉ!hihi
  6. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Ờ mình đọc kĩ rồi cũng có thấy đoạn nào KKD viết thế đâu nhỉ
  7. longbong_sg

    longbong_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mình mới cưới 1 tháng. Sống với gia đình chồng thấy không hoà hợp. Tâm sự với chồng thì chồng phản ứng bằng thái độ mặc kệ và bất cần. Lạc lõng.
    Mới hôm qua thôi, trước mặt mình, chồng mình tuyên bố với mấy người bạn thân: sẽ có 6 tháng để tìm tiếng nói tiếng nói chung. Nếu ko thì bỏ.
    ....Chán.
    Được longbong_sg sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 26/02/2007
  8. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết...bạn ơi đừng có quyết định vội vàng thế,bạn sống ko hợp với gia đình chồng chứ có phải ko hợp với chồng đâu,bạn lấy anh ý chứ có phải lấy bố mẹ chồng đâu nào?Vợ chồng cứ thương yêu nhau ko hiềm khích gì là được.Chứ đi làm dâu có phải ai cũng hợp với bố mẹ chồng đâu,nhiều khi 2 bên đều khéo léo che đi,ko bằng lòng nhưng vẫn bằng mặt để gia đình yên ấm thôi.Take it easy bạn nhé;)
    Nếu sống cùng với gia đình chồng thì bạn nên giao tiếp cởi mở với mọi người,chịu khó nấu nướng ngon(mẹ chồng nào cũng thik thế thì phải),gọn gàng sạch sẽ,dịu dàng từ tốn với chồng,có chuyện gì cũng ko nên mặt nặng mày nhẹ vội vàng(nên góp ý riêng với chồng,nhỏ nhẹ thôi nhé,bí quyết của phụ nữ mà).Tớ thấy cứ thế thì chả bà mẹ chồng nào bắt bẻ được gì mình,lúc nào bà có khó tính nói lung tung mát mẻ gì kệ bà,mình ko thik thì ko để trong đầu cho mệt,góp ý với chồng sau,thủ thỉ lúc vợ chồng đang vui đùa ấy.Bà mà vẫn còn nghĩ ngợi ca thán gì nữa thì chỉ mệt đầu bà thôi.Quan trọng nhất vẫn là giữa vợ với chồng,gia đình chồng chỉ là cái phông nền của lứa đôi mà thôi.
    Theo kinh nghiệm của tớ là bạn cứ vui vẻ,tớ trò chuyện với bố mẹ chồng thoải mái hơn cả với bố mẹ tớ,cứ nịnh các cụ 1 tí(mất jì đâu nào?),thỉnh thoảng quà cáp(các cụ có khi ko thik quà nhưng lại cần vì như thế chứng tỏ con dâu cũng quan tâm đến mình).Mẹ chồng tớ cũng nhiều tuổi rồi,lại ốm mệt nên lắm lúc cũng trái tính kiểu tuổi già,hờn trách nọ kia mặc dù bây giờ tớ chả ở VN cho các cụ nói,hehe...nhưng lúc gọi điện cũng nói ý ý.có lúc tớ tủi thân,ngồi lủi thủi 1 mình khóc,chồng lo quá ngồi thút thít kể lể,như trẻ con ấy.thế là anh ấy dỗ mình thông cảm cho mẹ rồi lúc nào tiện thì gọi điện góp ý với cụ.Đến lúc cụ xuôi xuôi,mát giời cụ lại gọi điện xin lỗi con dâu,hoặc là bố chồng tớ gọi điện xin lỗi thay mẹ(nếu mẹ ngại,ông cụ tâm lý lắm).Lúc ý mình đừng có được nước bù lu bù loa lên đắc chí nhé,hỏng hết!Cứ nhẹ nhàng cười cười bảo ko sao,con ko giận mẹ gì cả,ai cũng có lúc nọ lúc kia mà,thế là cả 2 cùng cười,xí xoá.Cái mình được trong trường hợp ấy là sự tin tưởng và yêu thương hơn chồng dành cho mình,vì vợ cư xử hợp lý,anh ko bị dắt lại giữa 2 bên,Lần sau có gì mình dễ "tấu" hơn,hihi...
    Chúc bạn bình yên,yêu chồng và được lòng gia đình chồng hơn nhé!
  9. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, chồng bạn ấy quyết định, lại còn nói truớc mặt bạn thân của anh ta như vậy nữa, chứ có phải bạn ấy đâu...Theo cách tớ nhìn nhận thì cái khó của chuyện bạn này là ở phía chồng là chủ yếu cơ..bạn ấy nói là "tâm sự" với chồng, tức là chỉ riêng khi hai vợ chồng với nhau thì bạn ấy mới nói, mà nói nhẹ nhàng kiểu tâm sự mà chồng còn phản ứng tiêu cực vậy ...
    Với bạn longbong, tớ hiểu tâm trạng lạc lõng, buồn chán của bạn khi mà hai bạn vừa mới lấy nhau có 1 tháng mà tình cảm đã thành vậy...nhưng chồng cũng phải tình cảm với bạn thế nào truớc kia thì bạn mới lấy anh ấy đúng ko? NGhĩ về thời gian đấy để hâm nóng tình cảm lại xem sao di...Theo tớ đoán chắc chồng bạn cũng còn trẻ lắm ..Chồng đã phản ứng như vậy thì bạn đành thử nên cố gắng sống hoà hợp với nhà chồng hơn nữa xem, như cách Marilyn bảo ấy..khi mối quan hệ với nhà chồng đuợc cải thiện , thì chồng bạn sẽ quan tâm tới bạn trở lại ...Rồi một thời gian nữa, khi anh ấy chính chắn hơn nữa, thì sẽ có cách giải quyết kkhác, chứ ko phải bất cần, mặc kệ như bây giờ đâu...
    Bạn cố gắng lên nhé..Chúc bạn sớm tìm lại hạnh phúc .
  10. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Bài bài viết đầu tiên của tôi ..Thật chán
    Nên để cho mọi sự khởi đầu được tốt đẹp .
    Tôi sẽ không chán nữa
    Tôi sẽ thay đổi , cuộc sống này thay đổi khi chúng ta thay đổi
    Cuộc hôn nhân của tôi không như bát cơm đã chan canh
    Muốn thay đổi tôi vẫn có thể thay đổi
    Chim đã vào ***g nhưng vẫn sổng ra ,cá đã cắn câu nhưng cá vẫn thoát
    Cuộc hôn nhân của tôi không phải là Bát cơm đã chan canh
    Muốn thay đổi tôi vẫn có thể thay đổi , chỉ có điều việc gì nó cũng có giới hạn của nó .
    Cũng như tôi vẫn không muộn để thay đổi bài viết của mình.
    Không được chán ...
    Chán không thay đổi được gì , trong cuộc sống.
    Được Co_don_tren_mang sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 27/02/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này