1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ bây giờ chán chồng nhiều quá!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuocthomruoingonvagaidep, 10/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip04

    chip04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
  2. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    @ Chip04: Hihi! Cảm ơn Chip! Tớ chả nghĩ gì đâu! Mỗi người có một ý kiến riêng về cuộc sống.
    Tớ cũng ngồi suy nghĩ lại mãi là ko biết chồng mình đã làm cho mình chán cái gì và ko tốt ở điểm gì chưa thì vẫn chưa tìm được ngoài chuyện ko biết nấu ăn, quá bận trong công việc( Hay kéo tớ vào công việc của chồng nên hay bị thức khuya). Nhưng từ ngày yêu và lấy chưa làm tớ buồn bao giờ mà chỉ có tớ làm chồng tớ tức điên lên vì những sở thích kỳ quặc của tớ ( Thế mà vẫn chiều).
    @ tất cả mọi người! Tớ ko giận gì ai nói đâu! Hihi! vào topic trang điểm ủng hộ tớ với nhé!
  3. Hoangphuthieuhoa

    Hoangphuthieuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
  4. Hoangphuthieuhoa

    Hoangphuthieuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
  5. watanabe

    watanabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
  6. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Các bạn cứ nói là bạn kimkim_dung bốc phét. Mình không nghĩ như thế đâu
    Mình tin là có những người đàn ông như thế
    Chỉ có điều tớ thấy bạn ấy nói câu
    Ngày gì cũng tặng quà và đi chơi với em. Em thích cái gì là mua cho cái đấy có khi ngoài khả năng kiếm tiền nhưng vẫn mua cho.
    Là không nên
    Thời gian yêu đương có thể như thế , chứ lấy nhau rồi mua cái gì vợ chồng phải cùng thảo luận có nên mua hay không ,có hợp lý không ??
    Chồng mà chiều vợ thích gì mua cho mình, bản thân mình cũng nên kiềm chế để lo việc lớn
    Như tiết kiệm tiền cho con , xây nhà , đầu tư chứng khoán , mua ôtô hay bất động sản gì đó ..
    Hic ngày trước tớ cũng mắc bệnh thích gì mua đấy , từ đồ lưu niệm xinh xinh đến tranh ảnh ..đồ pha lê, giờ lấy chồng rồi nên có lẽ quan điểm thay đổi .
    Mình càng ngày càng tham thích cái lớn hơn mà nhiều tiền quá chồng muốn chiều cũng chẳng được .
    Nên thành thử phải cùng chồng nghĩ chuyện làm ăn tích cóp thôi để còn phấn đấu mua được chứ
    Phải không kimkim_dung
  7. komasu

    komasu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Công nhận chồng em là một nguời chồng lý tuởng,Nhưng rất tiếc lại lấy phải người vợ không tốt cho lắm.Tốt nhất chồng mình thế nào em nên tự hài lòng,đòi hỏi chồng ít thôi để tránh áp lực cho chồng.Chồng em lý tưởng quá.làm cho em hư đấy.Phải anh,đá cho em mấy phát vào mông.
  8. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tớ ít mua sắm hơn rùi! Tháng nào tớ cũng để giành tiền tiết kiệm để còn sinh con. Em chả bốc phét gì cho mệt người! Các bác nhìn em thì hiểu. Lúc nào cũng toe toét, nhưng em vẫn quan tâm đến chồng nhiều chứ có ít đâu:
    Em phân tích c.s cho các bác hiểu nhé!
    Mỗi tháng em vẫn đóng góp tiền ăn và tiền điện nước cho Mẹ chồng ( Lại còn biếu thêm nữa!).
    Việc nhà em thuê người dọn theo tuần nên Mẹ em ko bị nặng ghánh.
    Tháng nào em cũng mua 1 món quà nhỏ tặng mẹ chồng( Lúc thì cái áo, lọ nước hoa, hay cái lược chải tóc...)
    Tháng nào em cũng mua sâ cho người gia cho 2 Bố Mẹ. Lúc ốm đau em chăm lo như Bố Mẹ em. Em chưa bao giờ cãi Bố Mẹ chồng 1 lời cho dù biết là mình đúng ( Em cũng tức lắm chứ!)
    Với tổ ấm của em lúc nào cũng gọn gàng và sạch sẽ. Mỗi tuần em trang trí căn phòng 1 kiểu và luôn thay đổi hoa tươi và ga trải dường. Phòng lúc nào cũng thơm nức mùi nước hoa. ( Như thế dễ để chồng em nảy sinh cảm xúc.
    Tối nào em cũng bóp đầu đấm lưng cho chồng ( Vì làm cả ngày mệt mỏi) Em còn gội đầu và tắm cho chồng ( Tắm luôn cho con mèo của em nữa).
    Em chăm lo từng bữa ăn đủ chất ( Thế mà chồng em ko béo được mấy).
    Quần áo của chồng lúc nào cũng sạch sẽ phẳng phiu. Mỗi sáng em để riêng 1 bộ cho chồng thay.
    Lúc chồng nóng em nhịn ko nói gì. Rồi hôm sau em xả stress( Hơi thù dai ạh).
    Từ ngày lấy nhau tháng nào em cũng đưa chồng đi cắt tóc( Chả bao giờ tự đi một mình). Ăn hoa quả em cũng phải bón chứ chả chịu tự giác ăn( Chính em mới là người làm hư chồng).
    Chồng mỗi tuần đi đánh tenis 2 lần em đều đi theo cổ vũ. Bạn bè tụ tập gì em cũng cho đi( Và tất nhiên là có cả mặt em trừ khi là công ty tổ chức ăn tiệc em đi cùng ko hay).
    Cuối tuần em hay nấu cơm mời bạn bè chồng về ăn hoặc rủ bạn bè tụ tập ăn uống.
    Chồng có khó khăn gì em cũng chia sẻ ko bao giờ trách móc.
    Nhà chồng có giỗ một tay em làm hết. Các anh chị có biết nấu nướng đâu? Rồi lại đến tay em rửa bát. Nhà có việc gì là em lại đứng ra lo.
    Như thế em có phải là người vợ tồi ko ạh? Để cho chồng em phải chán em? Em luôn tự đổi mới mình để chồng đi đâu cũng hãnh diện vì em. Có thể là em ko xinh đẹp tẹo nào nhưng với chồng em như thế là đủ.
    Còn các bác cứ ngồi chửi em hay là nói em thì các bác cũng phải xem lại bản thân mình đã làm được những gì tại sao lại ko có được hạnh phúc như em?
    Em cũng viết bài này lần cuối ở topic này vì em nói hơi nhiều. Nhưng đúng là em cũng có sai sót là ko làm ra nhiều tiền như chồng em lại tiêu nhiều hơn so với mức cho phép. Nhưng em chưa bao h chỉ nghĩ cho em mà em vẫn vun vén cho c.s của bọn em luôn đầy đủ và thoải mái.
    Chúc cho mọi người hãy luôn quan tâm đến những người mà mình yêu thương hơn!
  9. cokimxinh

    cokimxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hic,nghe bạn KimDung kể mình rất tò mò muốn gặp chồng bạn.Bây giờ mình nhìn hình chồng bạn,mình thất vọng quá.Mình biết chồng bạn lâu rồi.Chồng bạn học đại học dân lập thăng long,khoa toán tin.nguời ta học 5 năm,chồng bạn vì ham học,nên đên 8 năm thì phải.Anh chàng đúng là về chuyên môn máy tính khá giỏi,làm ở 1-2 cty nhưng lương.....20-30 triệu====> phét.(cái này mình dám chắc).Nhưng dù sao khách quan mà nói.Chồng bạn là ngươi đàn ông khá tốt.Con nghe bạn kể chuyện bạn mua sắm quà cho bố mẹ 2 bên.Mình xin hỏi đó là tiền bạn kiếm ra,hay chồng bạn đưa tiền.Chồng bạn là con trai trong nhà,chuyện vợ chồng bạn phải đưa tiền sinh hoạt cho bố mẹ là chuyên bình thường.Bạn thử xem 1 tháng bạn kiếm được bao nhiêu,rồi bạn hàng tháng mua sắm đồ cho mình và bố mẹ đi.Đọc bài của bạn chỉ thấy bạn la người hưỏng thụ,đòi hỏi.Minh không hiểu nếu chẳng may chồng bạn thu nhập thấp đi,chồng bạn sẽ khốn khổ thế nào để đáp ứng cho bạn.Bạn cảm thấy chồng bạn không đi đâu,luc nào cũng kè kè bạn bên cạnh la hạnh phúc,nhưng thú thưc đàn ông đó là bi kịch đấy.Bây giờ mới cưói,có thể chồng bạn chấp nhận,nhưng thử thêm vài năm nữa xem sao.Thực sư ,tôi cảm thấy thương cho chồng bạn.Thôi,để thời gian nưa,bọn mình rủ chồng bạn đi matxa, hát hò tay vịn tý cho thêm phần lý tưởng.Bọn mình chỉ cần tranh thủ lúc nghỉ trưa hay đi công tác xa.....vui lắm,Công nhận ông bạn minh khéo nịnh vợ thật.
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Lố bịch. Chồng quá ư "perfect", bà vợ cũng tự cho mình là "perfect" nhưng thay vì Pơ Fét tui thấy Pốc Fét thì đúng hơn[:D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này