1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ bây giờ chán chồng nhiều quá!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuocthomruoingonvagaidep, 10/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ xúm nhau vào nói em Dung làm gì? Các bác chưa bao giờ chứng kiến được 1 đôi vợ chồng nào sung sướng hạnh phúc như vậy cũng đừng nên khẳng định 100% là trên đời không có. Mà nếu em Dung làm được như em ý nói thì chồng em ý yêu em ý là đúng rồi. Hay các bác gái không được chồng yêu như em ý, các bác trai không kiếm được nhiều tiền như chồng em ý thì dè bỉu chê bôi? Đúng là đời sống không có gì là hoàn hảo, nhưng hạnh phúc nó như cái bánh ngọt, ai ăn nấy biết. Đừng thấy người ta cầm cái bánh ngon mà xúm vào nhao nhao chê cái bánh ý ở trong nhồi rơm, chỉ được cái mẽ. Dù em ý nói thật hay xạo, thì sướng hay khổ chỉ em ý biết. Các bác có sướng có khổ hộ em ý được đâu, sốt hết cả ruột
    @Em Dung: thấy em miêu tả cuộc sống gia đình em vậy thì mừng cho em. Có điều cái cách em nói hơi phản cảm, xin lỗi em là chị dùng từ "tinh vi" , cho nên gây nhiều phản ứng vậy thôi. Em viết mà khéo như mấy bạn khác, ví dụ chèn thêm là chồng em hút thuốc lá vứt tàn thuốc đầy nhà nhưng em vẫn yêu, thi thoảng tiếp khách đêm khuya về cho em đi lau nhà mệt nghỉ nhưng em vẫn yêu, tắm xong quần áo bẩn vứt đầy sàn nhà tắm nhưng em vẫn yêu blah blah blah, nghe vậy nó thực tế hơn và đỡ "gây sốc" hơn. Chứ trên đời làm gì có cái gì tròn trịa như cuộc đời của em vậy, chị là chị tị nạnh lắm
  2. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ko được như vậy nên cho rằng ko có cặp đôi nào như thế, vì vậy mà lên án KKD ghê quá. Em thì em nghĩ rằng sở dĩ cuộc sống vợ chồng KKD chưa phải lo lắng nhiều về kinh tế nhiều nên nhiệm vụ của người vợ ở nhà như KKD như thế cũng ko có gì đáng ngạc nhiên.
  3. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    . Em hứa sẽ ko nói gì thêm nên vào đây hóng hớt tý thôi! Ko có topic này lại là của em hihi! Vì hình như em rúc vào cái topic nào cũng nói nhiều. Thôi em về canh topic làm đẹp của em thôi!
    Tặng mọi người để nhìn rõ mặt em ai ghét gặp ngoài đường đỡ hỏi chuyện ạh
    [​IMG]
  4. komasu

    komasu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    NChồng bạn KimD quả là người chồng tốt rồi( chỉ nghe qua bạn kể,kô biết rõ nên không dám nhận xét).Mỗi tội lấy phải người vợ người lớn chẳng ra người lớn,trẻ con chẳng ra trẻ con.Chiều cho lắm vào kẻo hư.Như người ta,ok thấy chồng tặng quà nhiều(thậm trí quá mức khả năng của mình) thì phải khuyên chồng giảm bớt đi,tiết kiệm cho cuộc sống sau này chứ.Phải ngăn chồng nghỉ làm để hạn chế đi du lịch với mình,tránh ảnh hưởng đến công việc của chồng.Tuy không kiếm tiền nhiều bằng chồng,nhưng mình cũng nên giúp chồng một phần trong chuyện kinh tế.Tóm lại,người vợ phải biết chăm lo vun vén cho gia đình mình.Đây suốt ngày ở nhà,son son phấn phấn,nghĩ chỗ đi chơi,đòi hỏi chồng chu cấp......Mệt với kiểu vợ này lắm.Còn những chuyện bạn D nói đưa tiền cho bố mẹ,không cãi bố mẹ chồng,chuẩn bị quần áo cho chồng.....hic,ng­ười vợ nào chẳng như vậy,kể ra làm gì(mỗi chuyện tắm cho chồng chắc chỉ có mình bạn KD làm ,tôi cứ tưởng tượng cảnh ông chồng gày còm của bạn KD ngồi trong chậu,bạn kỳ cọ,xoa bóp ,con mèo đợi tắm đứng bên cạnh ,ôi,thât là lăng mạng và hạnh phúc.Mình cũng nhắc bạn KD chuyện này,bạn cũng nên để chồng mình có thời gian riêng một chút,chứ lúc nào bạn cũng kè kè bên cạnh,đi đâu bạn cũng theo đi(kể cả chồng đi công tác,pó tay) thì không ổn đâu.Bạn cho là chồng bạn vui vì có bạn,nhưng tôi dám cá không phải đâu,bạn bè của chồng bạn cũng cảm thấy khó chịu đấy.Mà đàn ông mà bị kìm hãm cũng dễ chán vợ,rồi đi ra ngoài ăn mảnh lắm đấy.Mà đã đi rồi,bạn không biết được đâu.(đàn ông bọn tôi nhanh chỉ cần 30 phút là xong,hehê(rồi lại về mua quà cho vợ,đưa vợ đi chơi,nịnh ý mà)Thôi,dù sao cũng không làm hỏng giấc mơ của bạn nữa,Mình nói ra dù sao cung mong giấc mơ của bạn được kéo dài thêm thôi.chúc vui
  5. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Chẹp sao mừ mọi người công kích bà dã man vậy hihi....
    Mí bác ko tiếp xúc mí gia đình người ta nhìu nên không biết ... Có lẽ do cách kể chuyện của Dung không được khéo thật ra đó cũng là tâm lý chung của phụ nữ thui...Tui mừ kiếm được ông chồng nào tốt như vậy tui cũng đi khoe như thế....Giả sử mí bác có biết vợ mình đi khoe và tự hào về mình thế này các bác có hạnh phúc không? hay là vì các bác tệ quá chưa bao h được vợ tự hào vợ hãnh diện đem đi khoe nên các bác thấy bức xức....
    Tui cũng thấy có rất nhiều người đàn ông rất ngoan nhưng họ hay gặp những tình huống khó xử như hết giờ làm rất muốn về nhà ngay với vợ rồi nhưng mí ông đồng nghiệp toàn rủ đi mát xa mí cả bia ôm....chẹp....ko mún đi nhưng nể bạn ....v.v. các bác cứ thử làm tốt vai trò của 1 người đàn ông trong gia đình đi chả bao giờ chúng tui chán các bác cạ.....đằng này tiền cho vợ cho con thì ít mừ cho gái gú cho các cuộc vui thú của các bác thì nhiều.....
    Tui thấy vợ chồng Dung sống với nhau rất hiện đaị . Mặc dù mới lấy nhau nhưng tui biết 2 người họ đã yêu nhau lâu lắm rồi. vả lại Dung cũng là người kiếm ra tiền chứ không phải như các bác nói là chồng đưa tiền cho hay là tiêu tiền của chồng....Bác nào có ý nghĩ như thế thì tui thấy thật sự thương cho ai làm vợ bác....Vợ chồng mà còn tính toán chuyện tiêu của nhau thì ở xừ nó 1 mình đỡ sợ thèng nào tiêu của mình nhể các bác nhể.....
    Chẹp nói chung mí bác đàn ông nghe thì biết thế ko thích thì thôi....Làm gì mà nói nhiều thế hic
  6. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Em đọc xong mà cười rũ rượi cả ra , nhất là cái đoạn tắm cho chồng với cả bón cho chồng của bạn Dung này, công nhận độc chiêu thật, làm em liên tưởng đến lúc mẹ chăm con chứ, còn chuyện vợ chồng bạn ý hạnh phúc thế nào thì em ko có comment gì, hạnh phúc hay ko thì trong lòng biết mà nhỉ
  7. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chậc, không muốn làm người nhiều chuyện, nhưng đọc thấy mấy bác đôi co hoài làm tui cũng phát mệt theo. Tui có ý kiến thế này.
    Một, chuyện chồng đi làm về đưa hết lương cho vợ, lâu lâu dẫn vợ đi chơi, lễ tiết mua quà, lâu lâu dẫn bạn về nhà chè chén rồi sau đó è lưng lau nhà đấm bóp cho vợ... thì cũng chả có gì là báu, bạn bè tui đầy, và chắc chắn ở trong cái forum HPGĐ này cũng đầy, không có gì đáng nói. Chưa kể, theo ý tui, nếu căng ra so có khi mấy ông chồng khác còn khá hơn ở chỗ tính cách mạnh mẽ, chứ nghe đến thể loại người mỗi ngày ngồi cho vợ tắm chung với con mèo thì tui thật tình là không muốn dòm tới nữa là
    Vả chăng cô KKD đang hạnh phúc, nên muốn chia sẻ, mọi người nên thông cảm, bớt lời cho khoẻ mình.
    Hai, các chuyện thực tế trong cuộc sống vợ chồng í mà, từ từ khoai nó cũng nhừ, tự nhiên thời gian sau em nó cũng hiểu, các bác nhất quyết lôi em nó xuống khi vợ chồng em nó đang trong thời kỳ son rỗi như này làm gì, chả được gì, không khéo lại mang tiếng ghen ăn tức ở .
    Cuối cùng, là nhắn cô KKD. Ông bà ta nói kể chuyện vui của mình không đúng chỗ cũng gọi là vô duyên, tôi chưa đọc nhiều bài của cô, chưa đánh giá gì về cá nhân hay chuyện riêng của cô, nhưng cứ căn vào chuyện đi vào topic này và topic của chị tìm bạn bên kia để khoe khoang về chồng và cuộc sống hạnh phúc của mình thì bị mọi người "đánh" cho cũng là phải.
    Mà tôi cũng rất ngạc nhiên là sao cô không đem khoe chồng khoe sang với các chị em khác ở trong topic nũng nịu cũng của box này, lại cứ thích a lô xô vào mấy cái chỗ người ta đang buồn bực, cần sự chia sẻ... để mà khoe là thế nào?
    Thành thật khuyên cô nên mở một cái chủ đề khác để khoe chồng thì hay hơn, đỡ cho mọi người ngứa mắt mà cũng đỡ cho cô bị nói ra nói vào không cần thiết. Thế nhé.
    Được giacalamcam sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 24/03/2007
  8. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0

    Chúc bạn mọi điều tốt đẹp. Hôm nào buồn tớ hay mang đồ trang điểm ra trang điểm thật đẹp và tạo cho mình một kiểu tóc ấn tượng. Rùi mặc một cái váy xinh xinh phóng xe đi dạo phố mua sắm. Vẫn còn thời gian thì đi vẽ móng chân , móng tay. Thế là hết ngày. Vẫn còn buồn rủ bạn bè đi ăn, uống cafe tám chuyện.
    Ko có lên chợ Đồng Xuân tô tượng lên Vincom chơi game. Hoặc là sang bãi bồi thả diều cũng hay lắm đấy!
    Hôm trước 2 vợ chồng mua 1 cái nồi nhôm nhỏ. Xin củi mang sang bãi bồi luộc khoai và ngô ăn vui lắm! Bác thử làm theo cách của em xem.
    Đọc những gì Dung viết tôi thấy mình sung sướng hơn Dung nhiều , gia đình chồng tôi giầu có , khá giả có người giúp việc , Tôi chẳng phải làm gì , quần áo của mình cũng chẳng phải giặt , có người tự mang vào phòng cho , quần áo của chồng cũng vậy .
    Nhưng tôi đã bỏ chồng ,
    Có người bảo tại sao tôi sướng thế tôi vẫn bỏ
    Tiền tài cuộc sống thoải mái an nhàn ư với tôi giờ vô nghĩa .
    Những lời Dung nói có thể là điều rất nhỏ nhặt trong cuộc sống , tôi cũng mong ước như thế lắm chứ , nhưng không bao giờ có thể đến với tôi và chồng mình.
    Tôi ngủ ở giường cứng ngon hơn ,ở trong căn phòng chật hẹp cười nhiều hơn .
    Ngày xưa tôi không phải trang điểm nhiều như bây giờ để che dấu sự mệt mỏi của mình
    Tôi thà ở nhà thuê còn hơn sống trong căn nhà đó .
    Dung hạnh phúc bạn sẽ không hiểu được sự cô độc của những người đàn bà hàng ngày nằm bên chồng mà không cảm được sự thông cảm , không cảm nhận được hơi ấm
    Đêm này qua đêm khác , ngày này qua ngày khác
    Chúc vợ chồng Dung luôn hạnh phúc
    Đời người con gái ước mơ đã nhiều , trời cho không được mấy
    đến khi lấy chồng chỉ còn mối tình mang theo
  9. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cái chữ ký này nghe ai oán quá bạn ơi! Hình như là lời của một bài hát Người ta khổ nhất là sống với người mình không yêu và không được sống với người mình yêu. Nhưng cuộc sống có nhiều điều gọi mời lắm, đâu chỉ có tình yêu ...
  10. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chán quá. Không còn tin tưởng vào chồng nữa. Tớ mới cưới. Yêu nhau cũng đc 1 năm rưỡi rồi mới cưới. Hồi bọn tớ mới quen nhau, anh ý nói dối tớ rất nhiều về anh ý, từ học hành, công việc, bạn bè. Sau đấy tớ biết đc sự thật thì anh ý lại bao biện rằng do yêu tớ, anh ý sợ tớ chê anh ý nên anh ý mới nói thế.
    Dạo này tớ mới biết dc 1 sự thật, là hồi bọn tớ yêu nhau, anh ý thất nghiệp ở nhà nhưng lại nói với tớ là anh ý đi làm, và làm mọi thứ như thật. Sang nhà tớ thì mặc quần áo công sở, tay cầm tài liệu .... Anh ý còn bảo trc tớ, anh ý chưa yêu ai, nhưng .........
    Hic, mà từ lúc tớ biết chuyện đó, anh ý chiều tớ hơn trc, tớ chả phải làm gì cả.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này