1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ bây giờ chán chồng nhiều quá!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuocthomruoingonvagaidep, 10/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lucern

    Lucern Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Bác Tarzan quan tâm đến chuyện xxx nhỉ. Bác ơi, chồng em đều đặn ngày 2 lần thì có phải em là người hạnh phúc không? Nhờ bác chỉ giáo nhé, người trong cuộc nhiều lúc không biết được?
  2. nl2006

    nl2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy chồng của lucern cũng hay đấy chứ? ban lucern đã có con chưa nhỉ? Với các bạn đã có gia đình rồi thì hàng ngày. hàng tuần vợ chồng thường dành cho nhau bao nhiêu giờ, và thường trao đổi, chia sẻ với nhau những việc gì nhỉ? Tôi thấy quan hệ gần gũi xxx giữa hai vợ chồng chắc là quan trọng rồi, nhưng chắc nhiều chuyện khác sẽ phải quan tâm nhiều hơn đúng không?Ví dụ như chuyện công việc ở cơ quan của mỗi người, chuyện ngoài xã hội, kế hoạch của gia đình trong vài tháng tới và xa hơn,.... Các bạn có hay trao đổi với nhau những vấn đề về nuôi dậy con không, hay đó là những vấn đề còn xa mới phải bàn tới?
  3. tieutu_vovinam

    tieutu_vovinam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Đảm bảo chồng bạn sớm muộn gì cũng sẽ bị nghỉ việc, vì hay nghỉ đi du lịch với bạn. và chồng bạn sẽ sống một cuộc sống chả có thằng bạn thân nào, vì hết giờ là về với bạn. và chồng bạn mãi mãi là 1 thằng ngèo kiết sát:" Giàu nhờ bạn sang nhờ vợ" Như bù lại chồng bạn sẽ sang trọng.
    Đảm bảo 100% là chồng bạn là dân tỉnh lẻ. và cưới bạn trong thời gian 1-2 năm gì đó.
    Những kiểu người như vậy thật sự bạn nên thận trọng
  4. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
  5. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Trích từ kimkim_dung:--------------------------
    Chồng em ko uống rượu ko hút thuốc ko chơi bời tụ tập, chỉ có bận công việc. Nhưng hết giờ hoặc hết việc thì chỉ ở bên em và chơi tenis 2 buổi / tuần.
    Cả ngày đi làm chỉ gặp nhau qua mạng. Buổi chiều 6_7h mới về! ăn tối xong giúp em rửa bát rồi lại ngồi máy tính. 1 tuần đi chơi tối được 2_3 lần. Cuối tuần thỉnh thoảng mới đi chơi xa. Còn đâu toàn đi chơi những chỗ thoáng mát như: Làng Hoa, Đình chèm.... Đi chụp ảnh.
    Chồng em cũng hay đi chợ mua thức ăn với em vào các buổi chiều ( thỉnh thoảng thôi!). Nhưng có điều kiện là chồng em sẵn sàng bỏ làm để đi du lịch với em!
    Ngày gì cũng tặng quà và đi chơi với em. Em thích cái gì là mua cho cái đấy có khi ngoài khả năng kiếm tiền nhưng vẫn mua cho.
    Mỗi tội ko biết nấu ăn và chưa bao giờ biết nấu gì cho em ăn. Khi em ốm chỉ đi mua cháo hoặc phở thôi!
    Cho em hỏi chồng em có phải là người lý tưởng ko? Người trong cuộc nhiều lúc ko biết được?
    ----------------------------------------------
    Em này nói những câu này có thấy tự ngượng trong lòng không nhỉ? Thời bây giờ thằng nào như thế này thì không có bồ bịch thì chắc cũng có vấn đề về sinh lý. Đã thế em ý còn bào chồng em làm 2-3 công ty gì đó, lương tháng 20-30 triệu gì đó. Đảm bảo thằng chồng em này thất nghiệp nằm nhà hoặc là có đi làm thì cũng sống bằng tiền của bố mẹ cho thêm.
    Đàn ông mà như thằng chồng em này, gọi là lý tưởng mới là lạ đấy!
    Còn chính thức thì em đang chán chồng em thật!
    Bọn em lấy nhau chưa được 3 năm, đã có một mặt con (giai nhé). Bản thân quan hệ giữa hai vợ chồng không có gì là bất hoà, nhưng cũng không còn mặn nồng như hồi mới yêu được nữa. Nhưng em chán ở một lẽ, nếu có chuyện gì mà cần phải cân bằng giữa em và người mà em gọi là mẹ chồng, thì thế nào cái cán cân nó cũng lệch về phía mẹ chồng em. Có nhiều điều bất bình và phi lý đến mức em chán chẳng buồn giải thích.
    Lâu ngày tích tụ thành: chán chồng, vì chồng không cân bằng được giữa hai mối quan hệ.
    Khi em viết những dòng này, em đang chuẩn bị rời khỏi chồng và gia đình chồng em.
    Nếu ai đó ở ttvn đã từng quen biết em, chắc cũng sẽ hiểu được tại sao em làm thế, nhỉ?!
    Em không buồn, chỉ thương con thôi!
  6. jang_na_ra

    jang_na_ra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bạn kimdung kể cứ như là cổ tích í!
  7. phuongthuyhpt

    phuongthuyhpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích chứ còn gì nữa. Tớ vừa thấy bên kia kimdung nói là vừa chụp ảnh cưới ở Andy NgocMinh??? ANDY mới khai trương T12/2006 mà??? Thế là thế nào nhỉ??
  8. advantage_aus

    advantage_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bạn kimdung chưa kể hết đâu. Mới có 1 tập mà, còn vài tập nữa mới đến tập cưới Andy Ngocminh và to be continue.
  9. Hsen

    Hsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cac em nay đúng là ăn ốc nói mò. Cac em cứ lấy chồng đi rồi hãy vào đây mà nhận xét. Mình thấy cái em "Mùa thu..." nói giống hệt mục Tâm tình trên các báo. Em cứ chung sống với một người đàn ông hàng chục năm trời mà khi em ốm ko được nhận một lời hỏi han âu yếm, khi em buồn giận lại gặp phải một bức tường câm lặng. Khi em tất bật với con cái, căng thẳng muốn phát điên vì áp lực công việc thì người đàn ông của em vẫn bình thản đứng ngoài lề. Khi em cảm thấy mình cần một bờ vai vững chắc để tựa vào thì người "xây nhà" cảm thấy khó chịu vì bị em làm phiền. Lúc ấy liệu em còn đủ bình tĩnh, đủ sức lực và tình yêu để giữ lửa cho gia đình ấm cúng nữa ko? Tình yêu là có cho và có nhận. Em cứ cho đi mãi rồi đến một ngày ko còn gì để cho nữa, đấy là lúc chán chồng!
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ien là motthoang chứ không phải là mùa thu hay mùa đông gì đâu ạ ! bác bẩu iem nói hệt như báo đơn giản vì iem làm Báo
    xế bác đã làm chồng chưa mà bác nói nghe ghê thế?quan điểm của iem là như vậy - còn các bác thế nào cứ đệ đơn lên sẽ có người giải quyết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này