1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ bây giờ chán chồng nhiều quá!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuocthomruoingonvagaidep, 10/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ối rời ơi ! lại còn như thế này nữa
    thế này thì chồng con làm gì cho mang tiếng ra chị ơi em thấy chị chả khác gì cuộc sống chưa chồng cả (cứ đi làm về rồi có lương rồi tiêu )
    thế ngày xưa hồi yêu nhau í , chị thấy anh í như thế nào?
    hay là lại như chị phu_thuy_de_thuong tâm sự thế nài ạ (trích nguyên văn )
    " Dạo này tớ mới biết dc 1 sự thật, là hồi bọn tớ yêu nhau, anh ý thất nghiệp ở nhà nhưng lại nói với tớ là anh ý đi làm, và làm mọi thứ như thật. Sang nhà tớ thì mặc quần áo công sở, tay cầm tài liệu .... "
    em ko có ý chê bai các chị thế này thế kia nhưng em muốn chị xem lại cuộc hôn nhân của mình !
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Chồng thế thì nếu là mình sẽ thấy chán, chồng có thể hiện tại nghèo, nhưng ít nhất phải có chí. Nhưng vì thế mình sẽ không lấy anh nào như thế. Tuy nhiên thực ra, hạnh phúc hay không, chán hay không là do bản thân bạn nghĩ, nếu bạn cảm thấy nó không đáng chán thì cũng đừng vì người này người kia nói là "chồng thế thì thế này...chồng thế thì thế kia..." để mà mua chán vào thân làm gì. Hãy thử xem xem vì sao bạn lại yêu và lấy anh ấy? Thế trước khi cưới thì anh ta có thế không. Hãy nghĩ lại xem, nếu trước khi cưới, bạn biết mà vẫn lấy, thì chắc là anh ấy phải có ưu điểm gì để bạn có thể bỏ qua được cái khuyết điểm ấy chứ, hãy nghĩ về nó đi để cảm thấy yêu chồng và đỡ chán nhé!
    Nói chung, bạn hãy nghĩ việc chồng thay đổi là trách nhiệm của cả bản thân mình, hãy cho anh ấy thời gian. Còn trong trường hợp mà anh ấy không thay đổi được thì tuỳ xem tình cảm của mình với anh ấy thế nào. Nếu nó không vượt qua được(nói không vượt qua được hoàn toàn không có nghĩa là trách bạn không đủ yêu, hay không đủ kiên trì, cái sự không đủ đấy không phải lỗi của bạn, vì một tình yêu có duy trì được hay không là do cố gắng cả hai phía, nếu chỉ có một người vun đắp mà người kia không ngó ngàng thì cũng giống như đổ nước vào cái thùng bị thủng mà thôi), thì đành phải chia tay nhau thôi. Còn nếu mà nghĩ là "gì thì gì, mình cũng yêu anh ấy đến mức không thể bỏ được nữa rồi" thì chính mình sẽ phải tự thay đổi để học cách chấp nhận anh ấy.
  3. Russiana

    Russiana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang thấy buồn chán với cuộc sống gia đình, vào đây choáng quá vì thảo luận này có tới mấy chục trang rồi. Tình trạng này cũng khá phổ biến trong xã hội, vậy mà bấy lâu nay tôi nghĩ chỉ có mình mới buồn chán như thế.
    Tôi chán, bởi vì cảm thấy khó chia sẻ với chồng mình quá. Tôi rất buồn khi phải đưa con đi chơi 1 mình, rất xấu hổ với bạn bè vì chồng tằn tiện từng đồng tiền mua hoa tặng vợ, rất chán vì gọi điện tới cho chồng mà anh ấy mải chơi cờ nên cúp máy khi tôi còn chưa nói hết câu, rất chán khi anh ấy ngày nào cũng bia bọt hoặc tụ tập quá giờ cơm tối mới về, trong khi tôi thì vất vả với công việc và con cái.
    Hôm rồi tôi phát khùng lên với anh ấy, chỉ vì tôi hỏi mà anh ấy không trả lời. Sau một hồi cãi cọ, lần đầu tiên chúng tôi xưng hô mày tao với nhau và anh ấy dứ quả đấm vào mặt tôi. Sau đó tôi gào lên rồi câm lặng. Tôi muốn ly hôn. Mỗi lần anh ấy muốn nặng lời tôi thường lảng tránh đi chỗ khác. Tờ đơn ly hôn đã ký và vì 2 đứa con tôi còn đang chần chừ chưa gửi. Chẳng phải vì tôi có ai khác, mà đơn giản vì tôi có thể sống một mình sau bao ngày hờ hững của chồng. Ly hôn có quá đáng sợ không? Lũ trẻ có quá thiệt thòi không? Tôi hầu như không cảm thấy vai trò của chồng trong việc chăm sóc và nuôi dạy con cái, vậy thì ly hôn có lẽ tốt hơn chăng vì tôi sợ sự xúc phạm, nặng lời.
    Chồng tôi có vẻ thất vọng khi tôi kiên quyết đòi ly hôn, nhưng thực sự khi tôi nghĩ tới những tháng ngày buồn tẻ cô đơn một thân chăm sóc các con có chồng cũng như không tôi chán lắm. Các bạn hãy cho tôi những lời khuyên sáng suốt và khôn ngoan với. Tôi đang rất buồn.
  4. Russiana

    Russiana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tôi định bán căn nhà của 2VC, chia cho anh ấy đứa con gái lớn, còn tôi sẽ mang thằng cu con tới một thành phố khác để sinh sống. Như vậy cuộc sống của tôi sẽ xáo trộn nhiều lắm, nhưng thực lòng tôi không muốn trở về căn nhà mình. Tôi đang rối bời chưa biết bắt đầu lại ra sao.
  5. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẻ với chị!
    Nếu em ở hoàn cảnh chị thì thật sự cũng băn khoăn rất nhiều, có thể mình ko ích kỷ vì đã làm mọi cách đề chồng mình thay đổi mà vẫn ko được.
    Nhưng chị đang đứng ở ngã 3 đường với 2 đứa con của chị. em chưa có con nhưng em cũng hiểu rằng đối với chị những đứa con là tất cả.
    Chị hãy suy xét kỹ xem nếu con chị ko có bố chúng có bị thay đổi gì nhiều ko?( Theo em nghĩ thì chắc chồng chị cũng ko giành nhiều thời gian cho chúng). Dẫu biết ai chả muốn có cha có mẹ nhưng nếu như chị đã giành hết tất cả cho chúng thì những quyết định của chị sẽ được bọn trẻ hiểu khi chúng lớn lên.
    Chị hãy thử bàn bạc với gia đình 2 bên xem sao? đừng tự mình quyết định. Chị hãy xem lại chị còn yêu chồng mình ko? Và còn cách nào kéo anh ấy ra khỏi như bây giờ.
    Còn đúng là chồng chị vẫn như vậy thì thật buồn. Chị có quyền được làm những gì mà chị cho la đúng.
    nhưng chị hãy nhận nuôi cả 2 đứa trẻ và để chồng chị góp tiền hàng tháng nuôi con. Chồng chị đã thiếu quan tâm như vậy mà con gái lại rất cần có mẹ khi đang lớn. Người bố sẽ ko bao giờ hiểu được những suy nghĩ của nó.
    Còn con trai chị hãy chăm sóc và cho qua lại với Bố thường xuyên, vì khi con trai chị bắt đầu lớn nếu ko có sự nghiêm khắc của người cha nó sẽ hư và rất khó bảo.
    Chị đang đứng bên rất nhiều sự lựa chọn nhưng chị hãy lắng nghe ý kiến của con chị và bố mẹ cùng bạn bè. Rồi 1 lúc nào đấy đưa ra 1 quyết định chị sẽ ko phải hối hận và buồn bã nữa!
    Chúc chị vẫn luôn vui vẻ với những đứa con của mình.
  6. Russiana

    Russiana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Kim Kim Dung nhiều đã chia sẻ với mình nha. Mình và chồng đã làm lành với nhau từ hôm qua rồi. Qua vụ cãi cọ mới hiểu ra rằng chia tay chả khó gì , khó là sống hoà thuận với nhau hài lòng và hạnh phúc. Thiệt hại là mấy ngày lũ trẻ buồn, và tốn một ít nước mắt cũng như chẳng tập trung được vào việc gì.
  7. shrek_tm

    shrek_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai thiện tai! Đúng là thế gian thật công bằng. Không ai là người sung sướng hay hạnh phúc hòan tòan được cả. Bằng chứng là anh chồng của bác KKD lấy phải bác í.
    Cầu trời cho con không không xấu số đến mức í
  8. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Em này 2 con rồi (thậm chí con lớn rồi) mà vui nhỉ.
    Em này chắc tảo hôn quá.
    Dù sao cũng chúc mừng cho hai đứa trẻ.

  9. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    hi hi .
    Chúc cho mọi người luôn hạnh phúc nhé!
  10. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Nếu như đúng như những lời chị kể thì em nói thật chị đừng giận,2 người còn phải cãi nhau nhiều,vì anh ấy như thế khó mà thay đổi lắm.
    1 điều nữa là khi vợ chồng xích mích ko nên xưng mày tao,hoặc xúc phạm đến nhau,như thế là ko chấp nhận được,2 bên sẽ cảm thấy vơi đi sự tôn trọng với nhau đấy.
    Chồng mà cứ hờ hững như ko,vô trách nhiệm với gia đình như vậy,rồi vợ chồng gây gổ,doạ bỏ nhau,rồi lại làm lành,rồi lại như cũ,1 cái vòng luẩn quẩn ko lối thoát mà e rằng người ko chịu nổi chính là chị.
    Có lẽ chị vì con cái nên đã chịu đựng và bỏ qua nhiều.Nhưng nếu ko có biện pháp thiết thực hoặc anh ấy ko chịu thay đổi thì khó mà yên ổn được.
    Dù sao cũng chúc mừng các bé,và chúc chị bình yên
    Được Marylin sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 02/04/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này